Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Suy nghĩ lại :d
thuyền sẽ chìm sau 20 phút ! có 15 người cần cứu
1 thuyền nhỏ cả đi lẫn về mất 9 phút, chỉ cứu được 5 người / 1 chuyến
Lần 1 : Từ thuyền sắp chím -> bờ là cứu dc 5 người
Nhưng 1 người phải ở lại để chạy về thuyến cháy cứu tiếp -> 4 người / đợt 1
Mất 4.5 phút ( cả đi lẫn về mới là 9 phút )
Lần 2 : Từ Bờ -> thuyền rồi từ thuyền -> bờ mất thêm 9 phút cho cả đi lẫn về và cứu được thêm 4 người !
Lần 3 : Từ bờ -> thuyền cứu thêm được 4 người nữa mất thêm 4.5 phút !
Tổng cộng là cứu được 13 người , mất tổng cộng là 18 phút !

^: giải trí với truyền hình
có 2 vị trí, một là 'cửa sông', 2 là 'bến đò'
vì vận chuyển về bến, vậy thì 'cửa sông' là chỗ mượn tên
Như vậy thì tốc độ 2 thuyền ngang nhau, vì tính 1 vòng đi về của thuyền lớn là (cửa sông) -> (bến) -> (cửa sông) = 20 phút. Dĩ nhiên thuyền nhỏ đi (cửa sông) -> (bến) mất 10 phút
như vậy thì mỗi tour của 2 chú là 20 phút và đưa được 3000 tiễn về
tổng cộng mất 50 phút
Sorry 3 hôm nay đi về quê nên ko vào check đc, 13 người là trả lời đúng rầu, Thanks bạn Mod nhiều, nhờ Seta chuyển rep của em cho bạn Mod này giúp với
Xin giúp đỡ câu tiếp theo
![]()
Dịch: Thuyền cỏ mượn tên
Lúc Gia Cát Lượng dùng thuyền cỏ mượn tiễn, trong đó có 2 chiếc thuyền phụ trách vận chuyển tiễn, thuyền lớn mỗi lần chuyển về 2000 cây tiễn, quay về cửa sông cần 20 phút. Thuyền nhỏ mỗi lần chỉ có thể vận chuyển 1000 cây tiễn, nhưng quay về bến đò chỉ cần 10 phút. Bọn họ vận chuyển tiễn trong vòng 1 khắc không ngừng, muốn chuyển 7000 cây tiễn về bến, tính từ khi bắt đầu chuyển, tổng cộng cần bao nhiêu phút.
Sorry 3 hôm nay đi về quê nên ko vào check đc, 13 người là trả lời đúng rầu, Thanks bạn Mod nhiều, nhờ Seta chuyển rep của em cho bạn Mod này giúp với
Xin giúp đỡ câu tiếp theo
![]()
Dịch: Thuyền cỏ mượn tên
Lúc Gia Cát Lượng dùng thuyền cỏ mượn tiễn, trong đó có 2 chiếc thuyền phụ trách vận chuyển tiễn, thuyền lớn mỗi lần chuyển về 2000 cây tiễn, quay về cửa sông cần 20 phút. Thuyền nhỏ mỗi lần chỉ có thể vận chuyển 1000 cây tiễn, nhưng quay về bến đò chỉ cần 10 phút. Bọn họ vận chuyển tiễn trong vòng 1 khắc không ngừng, muốn chuyển 7000 cây tiễn về bến, tính từ khi bắt đầu chuyển, tổng cộng cần bao nhiêu phút.
thuyền lớn mỗi lần chuyển về 2000 cây tiễn, quay về cửa sông cần 20 phút.
Thuyền nhỏ mỗi lần chỉ có thể vận chuyển 1000 cây tiễn, nhưng quay về bến đò chỉ cần 10 phút




)Đáp án câu trên là : 60 phút đúng rầu ... Nếu tính theo giả thuyết thì đúng rầu, Sẽ bị trúng 1 giả thuyết.
Đã trả lời câu hỏi trên và Khổng Minh bảo đúng và trả lời ngược lại như sau: Chỉ cần 60 phút, vẽ ra 1 bức ngược của 2 con thuyền này, đáp án sẽ dễ hiểu thôi. (Mềnh đọc xong cũng ráng vẽ ra 2 điểm A và B)
Vậy anh SS tự - point em và tự cộng luôn nhé.
==========
Mất thời gian vào chụp hình và up hình quá, mình dịch luôn câu hỏi luôn nhé (nhìn đỡ rối)
Câu hỏi như sau: Nho gia đấu khẩu
- Lúc đại chiến Xích Bích, đại quân Tào Tháo áp sát biên giới, Đông Trình trên dưới cờ gió hạ mặt trời mọc. Gia Cát Lượng theo Lỗ Túc du thuyết quần thần Đông Trình, mưu sĩ Đông Trình từng người làm khó Gia Cát Lượng, đều bị Gia Cát Lượng phản bác. Trương Chiêu nhìn thấy mưu sĩ Đông Trình sắp mất mặt, hỏi: "Từ số từ 1 đến 100, số 9 xuất hiện mấy lần?" Các mưu sĩ vừa nghe, đều tỏ ra đắc ý, Khổng Minh nhẹ nhẹ đưa chiếc quạt lông, cười mỉm, nói ra 1 con số, các mưu sĩ vừa nghe thì trợn mắt hả miệng, đều thán phục"
Bạn hãy đoán thử Khổng Minh trả lời con số bao nhiêu?


Mất thời gian vào chụp hình và up hình quá, mình dịch luôn câu hỏi luôn nhé (nhìn đỡ rối)
Câu hỏi như sau: Nho gia đấu khẩu
- Lúc đại chiến Xích Bích, đại quân Tào Tháo áp sát biên giới, Đông Trình trên dưới cờ gió hạ mặt trời mọc. Gia Cát Lượng theo Lỗ Túc du thuyết quần thần Đông Trình, mưu sĩ Đông Trình từng người làm khó Gia Cát Lượng, đều bị Gia Cát Lượng phản bác. Trương Chiêu nhìn thấy mưu sĩ Đông Trình sắp mất mặt, hỏi: "Từ số từ 1 đến 100, số 9 xuất hiện mấy lần?" Các mưu sĩ vừa nghe, đều tỏ ra đắc ý, Khổng Minh nhẹ nhẹ đưa chiếc quạt lông, cười mỉm, nói ra 1 con số, các mưu sĩ vừa nghe thì trợn mắt hả miệng, đều thán phục"
Bạn hãy đoán thử Khổng Minh trả lời con số bao nhiêu?
.