Đừng đùa , ngựa chém hoàn toàn có thể chém được BY , ngu gì mà bỏ chạy , con đó nó đi chậm chưa tụ lại mình xúm vào nhiều con chém chết 1 con trước khi con thứ 2 vào gần , mỗi lần ngựa chém chém được 8 máu chứ đâu có ít , 4 , 5 con ngựa xúm vào chém xiên nhanh lắm , chứ còn 4 ,5 con lạc đà thì muỗi đốt Inốc , chẳng lẽ chỉ vì nó bắt ra được 2,3 con xiên mà bỏ đi , thế mới gọi là nắm rõ đặc tính của quân đó , 1 VS 1 thì ko nói nhưng đánh đồng đội thì chỗ này là cả 1 vấn đề lớn , đánh cố gắng dứt điểm nhanh và triệt để . He he , về chuyện cung A , lạc đà chém yếu máu ít giết được vài thằng dân , cung A nó bắn khủng lắm , vừa nhanh vừa mạnh , chém được 5 con dân cũng khó đó , đứng lại mà đốt quân là ko đáng . Tầm đó mà bảo là nó lực nó yếu đi ko đáng ngại là hơi nhầm , tuy tạm thời nó dân nó ngừng làm ăn 1 chút nhưng cung A cực rẻ với cả số tài nguyên bỏ ra bắt lạc đà để đổi lấy vài thằng dân thì xét ra là đang lỗ nặng . Đến khi nó đủ số 1 đạo cung A giữ nhà 1 đạo đi tấn công , lạc đà đâu xuể mà chống , thua chắc . Đánh trận đó tôi nói là đánh đông người chứ có nói 1 VS 1 đâu vì 1 VS 1 mà Large thì đánh cung A quá mạo hiểm chả thằng ngu nào chơi . Khi đánh lạc đà nói riêng và quân cận chiến nói chung xác định nâng cấp 1 công là đúng nhưng 1 giáp thì cần xem lại , đối phương rất hay chơi cung , mấy khi đánh quân cận chiến , thế nên giáp làm cái cóc khô gì , 125 thịt sắp đủ cái bánh xe rồi đó hoặc là để dành chút lên 2 lần công có lợi hơn . Đã gọi là biết chơi thì ko để phí cái gì cả , ko bao giờ nâng cấp lăng nhăng . Tôi mà ko thấy đối phương đánh quân cận chiến thì ko bao giờ nâng cấp giáp , còn nếu có , VD đối thủ Roman chẳng hạn thì ưu tiên nâng 2 giáp trước vì cái này lên dễ dàng hơn lên 2 công . Với cung cũng thế , từ đời 2 lên đời 3 nhiều người thấy tôi ko nâng cấp giáp cho cung bảo hèn cũng vậy , tôi ko bao giờ nghe , đã đánh là phải hiểu rõ mình đang làm cái gì , đương nhiên cũng có trận thời gian lên đời này tôi nâng cấp giáp cho cung , cũng như có rất nhiều trận tôi cũng đánh Mass lạc đà vì bên đối phương đa số chơi ngựa nhưng mà bảo trận nào cũng Mass lạc đà ko ngựa chém thì buồn cười quá , rõ ràng là chưa hiểu hết thế mạnh của các loại quân , thể nào chả có rất nhiều tình huống mà ngựa chém lợi hại hơn hẳn lạc đà . 1 VS 1 xác định quân đánh ko quan trọng lắm nhưng đông người thì cả vấn đề lớn đấy . Tình huống xiên tôi nói chẳng hạn , nếu như ngựa chém có thể chém nó toi triệt để luôn thì với lạc đà lại phải bỏ đi rồi lúc sau nó vác vài con xiên đến nhà lại phải bỏ nhà mà chạy , thay vì mình đánh triệt để được 1 nhà vác quân sang nhà thứ 2 lại hoá thành vô duyên như thế ko đáng . Đã đánh là phải càng nhanh càng tốt vì có những người phát triển cực hay , bo nhà vững vàng , 1 VS 1 thì chưa chắc ăn được ai nhưng nếu đông người thì hoàn toàn có khả năng làm cỏ cả bản đồ , quyết định thắng thua của cả đội đó . Thế nên nếu như được trận lên đời khủng ( tầm 12'30 đổ xuống chẳng hạn ) thì đầu tiên cứ chơi ngựa chém để chém thằng đầu chết thật nhanh , (rõ ràng nâng cấp giáp là phí phạm ) , sau đánh lạc đà sau cũng chưa muộn mà . Nói là nói đánh đồng đội , tình huống phổ biến do đánh đông thì mới có hứng thú chơi lâu chứ 1 VS 1 thì như vậy đánh quân gì mà nó chả chết , lạc đà hay ngựa chém cũng thế thôi . Nhưng 1 VS 1 thì thử hỏi chiến được mấy trận hay là sau vài trận là cả 2 bên cũng ngáp dài ? Thắng thua ko phải cái tôi muốn bàn ở đây vì 1 VS 1 thằng nào cầm Shang chả có lợi , cái mà tôi muốn bàn là xem xem mình đã hiểu rõ đặc điểm của từng loại quân chưa để phát huy tối đa sức mạnh của nó , thế mới gọi là trình lên chứ .