Cái gì mà chục con , 2 con ngựa chém đủ chém chết 1 con xiên , nếu là 3 con ngựa chém thì giết xiên ko chết con ngựa nào , tại sao ko thử ? Lấy lạc đà thì thử 3,4 con vào xem có đánh nổi 1 con xiên ko , sợ rằng 5 con lạc đà cũng toi hết ấy chứ , có vậy tôi mới nói là ngựa chém chém xiên được còn lạc đà chắc chắn phải té . Hiểu rõ sức mạnh của quân là ở chỗ đó đó . Khi mình đến đối phương thường bị động nên chỉ có khoảng 2,3 con xiên thôi ( cái này mới nói chứ nó chủ động chơi xiên thì trừ Mace ra ít gặp lắm), nếu đánh ngựa chém hoàn toàn có thể chém chết xiên của nó mà ko tổn thất chứ còn lạc đà thì 2 con xiên cũng đủ là ác mộng rồi . Chăn dân mà được , ruộng nó xây kín , chỉ cần 5 cái ruộng xây sát là đủ che , còn dân làm gỗ nó chạy , tất nhiên là nó cũng yếu rồi nhưng lúc sau nó vác xiên qua quấy thì quá vô duyên . Tôi nói rồi , 1 VS 1 thì ko thể thấy được sự quan trọng của những cái như thế này nhưng đánh đông người mà trình ngang nhau thì rõ lắm . Nhớ là khi mình đang chăn người ta thì cũng có thể đối phương đang chăn đồng minh mình đó . Ăn thua là ở những chỗ như vậy , lựa quân mà chơi tuỳ tình hình sao cho phát huy được hết thế mạnh của quân mới là người biết đánh . Thế cho nên lên đời nhanh thì cứ ngựa chém chứ ngu gì lạc đà , còn lên đời tầm tầm xấp xỉ 14' , lúc đó Mass lạc đà mới hợp lý vì lúc này là vừa chăn vừa đánh , khi mình kéo sang thường nó cũng có ngựa rồi và lạc đà chiến ngựa lợi hơn ngựa chém .