Aquaman and the Lost Kingdom (20/12/2023)

Thằng ông nội cha thằng Black Manta toàn tự phản dam

lúc nó xin cứu thằng cha thì Aquafina cũng đốp lại ai bảo tụi mày giết người vô tội làm gì, tự sinh tự diệt

thằng cha trước khi nổ bom còn kêu thằng con ráng sống để "kill that son of a bitch" :)) còn gì..thằng con ráng sống làm theo ý nguyện hiếu thảo thế còn gì bảo vô lý =]]
 
Tận biên giới phía Tây Nam thím ơi, cái rạp gần nhất cũng phải 70km, đợi tháng nào có 3-4 phim hay phi mợ lên SG vừa coi vừa ăn chơi lun, đi coi phim mỗi lần tốn hơn 3 củ :2onion16:

Mà phim này plot thẳng tụt dính spoil cũng ko ngại lắm, mấy bữa nay toàn lướt cmt bàn nội dung phim nên cũng chả sao, mà war vui vậy ko vào thì bỏ lỡ bn trò vui :2onion18:
Phim này biết trước plot cũng đc lên coi action cho mãn nhãn + chú ý chi tiết còn hơn.
 
Tận biên giới phía Tây Nam thím ơi, cái rạp gần nhất cũng phải 70km, đợi tháng nào có 3-4 phim hay phi mợ lên SG vừa coi vừa ăn chơi lun, đi coi phim mỗi lần tốn hơn 3 củ :2onion16:

Mà phim này plot thẳng tụt dính spoil cũng ko ngại lắm, mấy bữa nay toàn lướt cmt bàn nội dung phim nên cũng chả sao, mà war vui vậy ko vào thì bỏ lỡ bn trò vui :2onion18:
kì này lên coi ngoài aqua nhớ quất thêm thằng spiderverse nhé :))
 
Thằng ông nội cha thằng Black Manta toàn tự phản dam

lúc nó xin cứu thằng cha thì Aquafina cũng đốp lại ai bảo tụi mày giết người vô tội làm gì, tự sinh tự diệt

thằng cha trước khi nổ bom còn kêu thằng con ráng sống để "kill that son of a bitch" :)) còn gì..thằng con ráng sống làm theo ý nguyện hiếu thảo thế còn gì bảo vô lý =]]
Nói chung cũng là phường trộm cắp dân trí thấp, nghĩ ko xa hơn được, lí do cố sống thật là vl...
Mà nếu nghĩ kĩ thì hành động của Aqua cũng ko được nhân văn lắm, nó kiểu như Batman ở Batman Begins "ko giết người(Ra Al Ghul), nhưng ko có nghĩa là phải cứu người" nhưng nhẫn tâm hơn, đưa thằng con vào thế tiến thoái lưỡng nan.
 
Nói chung cũng là phường trộm cắp dân trí thấp, nghĩ ko xa hơn được, lí do cố sống thật là vl...
Mà nếu nghĩ kĩ thì hành động của Aqua cũng ko được nhân văn lắm, nó kiểu như Batman ở Batman Begins "ko giết người(Ra Al Ghul), nhưng ko có nghĩa là phải cứu người" nhưng nhẫn tâm hơn, đưa thằng con vào thế tiến thoái lưỡng nan.

bởi vậy mới khoái Aquafina, m làm gì kệ mẹ mài t ko quan tâm tự mài chuốc lấy hết =]]
 
Nói chung cũng là phường trộm cắp dân trí thấp, nghĩ ko xa hơn được, lí do cố sống thật là vl...
Mà nếu nghĩ kĩ thì hành động của Aqua cũng ko được nhân văn lắm, nó kiểu như Batman ở Batman Begins "ko giết người(Ra Al Ghul), nhưng ko có nghĩa là phải cứu người" nhưng nhẫn tâm hơn, đưa thằng con vào thế tiến thoái lưỡng nan.

Lúc sau nó cũng hiểu ra mà, vì lựa chọn đấy của nó dẫn đến tạo ra thêm một kẻ thù suýt nữa làm hại không chỉ đến nó mà cả Mera (người nó yêu thương). Chính vì vậy mới dẫn đến việc nó hiểu ra ý nghĩa của câu "What could be greater than a king? A hero".
 
Lúc sau nó cũng hiểu ra mà, vì lựa chọn đấy của nó dẫn đến tạo ra thêm một kẻ thù suýt nữa làm hại không chỉ đến nó mà cả Mera (người nó yêu thương). Chính vì vậy mới dẫn đến việc nó hiểu ra ý nghĩa của câu "What could be greater than a king? A hero".

Deep quá...T_T
 
Thì cũng phải như vậy mới có xảy ra xung đột được. Plot chung ko có gì phức tạp nhưng tình tiết vẫn tạo nên kịch tính, đẩy cảm xúc của khán giả lên cao.
Lúc sau nó cũng hiểu ra mà, vì lựa chọn đấy của nó dẫn đến tạo ra thêm một kẻ thù suýt nữa làm hại không chỉ đến nó mà cả Mera (người nó yêu thương). Chính vì vậy mới dẫn đến việc nó hiểu ra ý nghĩa của câu "What could be greater than a king? A hero".
Ta thấy phim DC xây dựng quá trình thành anh hùng rất rõ rệt. Nếu ko có sự cố xảy tạo nên kình địch Black Manta thì Arthur khó mà hiểu được câu nói của mẹ: ''Vua chiến đấu cho đất nước của ông ta. Còn con chiến đấu vì tất cả mọi người.''

Queen Atlanna: [to Arthur] A king fights only for his own nation. You fight for everyone.
 

Trong phim lúc trên thuyền đến vương quốc vực sâu, Mera nó bảo là ko biết thằng mũ đen là ai Arthur nó kể lại chuyện trên tàu ngầm và có đoạn thoại Aqua nó nói thế luôn mà đại để là "Do lựa chon lúc đó của nó mà dẫn đến tạo nên một kẻ thù nguy hiểm"; sau đó Mera còn nhắc lại câu trên nữa, sau đó là cảnh Arthur trầm mặt và suy ngẫm lại.
 
Arthur đầu phim bất cần vì ảnh đi về một mình không có gì ràng buộc, từ vụ ở Silici đến cuối phim là ảnh buộc phải thay đổi, cân nhắc đến người xung quanh như mẹ, người yêu và cả đám dân dưới biển, dần dần đạt đến tiêu chuẩn một vị vua rồi :)).
 
kì này lên coi ngoài aqua nhớ quất thêm thằng spiderverse nhé :))

Aqua
Spider
Mortal Enginer
Bumble Bee
Xem hết đám trên, tiếc là cái phim Ralph nghỉ chiếu rồi
 
Có ai biết kiếm coupon bắp nước ở đâu thì cho mình xin, mua combo bắp nước mắc vl :2onion16:
 
thật ra hỏi câu như thằng black xem có chả thù kko mà kêu nó buồn cười. giờ đặt ngược lại mình là người nhà của mấy đứa thuyền trưởng bị bọn nó giết còn diễu cợt lúc sắp chết xem có nghĩ bố con thằng manta có khắm không. nói lại lời ông trên. cha con nó được phép diễu cợt rồi giết người,còn người khác thì ko được phép chê bố con nó chắc :-)/\:-) bắt người khác phải như thánh sống còn mình được phép thoải mái như bọn chộm cướp.
 
lần đầu tiên có bộ phim xem rồi muốn xem lần 2, xem IMAX ngon ko các bác
 
Back
Top