Chịu thôi. Dù Netflix cho Zack thỏa chí sáng tạo nhưng chủ đề zombie, cướp nhà băng, thuyết âm mưu, aliens,... các kiểu nó mới lạ nhưng cũng mạo hiểm vì thể loại zombie này nó khá nhàm rồi. Truyền hình thì năm nào cũng 2 3 bộ về đề tài zombie. Điện ảnh thì phim hạng A 2 3 năm một bộ, phim hạng B thì sòn sòn năm nào cũng có. Game thì khỏi nói. Vì vậy thằng Netflix chỉ cấp kinh phí cho phim là 70 triệu thôi.
Theo cái clip documentary của phim thì tiền dựng set, dựng CGI toàn bộ Las Vegas Strip là đã 23 triệu rồi

. Chính quyền thành phố Las Vegas không cho quay phim trong thành phố của nó và các phòng casino cũng không cho thuê luôn nên phải dựng CGI và thuê một sảnh của một casino đã ngừng hoạt động rồi thuê nội thất, máy game mông má cái sảnh lại các kiểu. Đoàn diễn viên đóng vai thây ma là 200 người

, mỗi đứa hóa trang tốn 2 tới 3 tiếng nên để tiết kiệm chi phí thì trừ bọn Alphas ra thì bọn Shamblers là đeo mặt nạ, mặc đồ da giả zombie. Tổng số lượng phục trang, phụ kiện cho toàn thể 200 diễn viên đóng thây ma là 40k

. Chưa kể tiền kĩ xảo cháy nổ, tiền diễn viên các kiểu

.
Chỉ với 70 triệu mà làm ra cái phim vầy là hay rồi. Ai như cái WW84, 200 triệu mà kĩ xảo chỉ ngang tầm GI Joe 2009
Phần sau chắc không đem em Kate ra làm main đâu. Nhiều lắm là cho em nó làm nhân vật phụ, rồi làm redemption arc cho em nó chuộc tội. Mà thằng Netflix thâm vl. Ngoài phim thì giống promo nữ quyền, girl power các kiểu nhưng xem xong người ta lại ghét cay ghét đắng nhân vật cùng phong trào nữ quyền

. Trước phim này có cái phim I Care A Lot cũng y chang. Coi xong ai cũng sôi máu 2 con mains

.
Mình nghĩ phần sau thì khả năng cao main vẫn là anh Bautista thôi. Hiện tại không tính bọn Alphas dưới hầm két sắt, Vanderohe với Deiter thì Scott là mẫu vật duy nhất không bị thiêu rụi bởi nuke trong mắt chính phủ Mỹ. Khả năng cao là lại đem về Area 51 mổ xẻ, thí nghiệm tiếp. Phần 2 khéo thành như Shadow of Middle-Earth, anh Scott chỉ huy một đoàn zombie đánh với đoàn zombie của anh da đen Vanderohe

.