Hôm qua mình có xem, trận này thua rõ ràng do cầu thủ đá láo, nói láo thì hơi quá nhưng cũng chả sai, tức là đá cho có, đá cho qua trận.
Hiệp 1 đá cầm bóng tạm ổn, cơ hội k nhiều nhưng quan trọng là waford nó có vẻ rất vô hại, lêu têu ghi được 1 bàn -> xong nhiệm vụ -> đá vớ va vớ vẩn nhằm cho qua trận bảo toàn tỷ số 1-0
Cái thái độ này nó thể hiện từ trận gặp Brighton rồi, đá cực kỳ láo, trận đó Sanchez còn nhiều quả múa múa đông tác thừa như đá phủi cho vui nữa. Chẳng qua brighton yếu quá nên k có gì xảy ra thôi.
Lúc tầm đầu hiệp 2 thực sự waford vẫn vô hại lắm, cái kiểu chủ động phòng ngự phản công khác với kiểu phòng ngự nhưng tù túng k phản công được, nhìn biết ngay
Bình thường ra thì nếu mà có nhiệt huyết đá thì bên mình cố gắng lên chút, tập trung kết liễu mẹ đi tầm 2-0 là hết vị, nhưng thằng nào thằng nấy đá tàng tàng.
waford nó cũng k làm gì được, chỉ có đúng bài duy nhất là dồn cho thằng richarlison cho nó tự quẩy và may thay nó dive đc 1 quả pen.
Bước ngoặt là cái bàn gỡ hoà đó, sau bàn đó theo kiểu thông thường thì đội yếu hơn lúc nào cũng lui về bảo toàn tỷ số, nhưng từ đầu hiệp 2 nó đọc vị được cái thái độ đá láo của ars rồi, cho nên nó ép lên.
Arsenal thì đá láo, không cố gắng, mà cuối trận mà đá tàng tàng thì còn lâu mới ép lại được vì thể lực xuống, không di chuyển để kiểm soát bóng được (thực ra cố gắng thì thừa sức, thừa thể lực di chuyển để kiểm soát bóng nhưng các bố...lười) nên các bố chơi bài chuyền direct bừa lên bị cắt sạch
Đáng lẽ bị gỡ 1 cái phải tung mấy thằng đang khao khát thể hiện vào, kiểu như wilshere ấy.
Nói chung là nát