Arsenal F.C : What time is this? It's hammer time =))

vẫn chị Trúc đấy hả anh :)) haha , bao giờ cưới gửi em cái vé may bay nha =))
tin tưởng thui bác ơi , cứ kiểm tra điện thoai tin nhắn , ib facebook các kiểu suốt ngày nhiều khi lại đau lòng :'( . Nhiều khi gái nó cũng giống mình , yêu lâu hơi chán tí có thằng nào buôn dưa tâm sự tí cũng vui vui .

Tối nay cổ vụ VN rùi không xem đươc Arsenal :((
 
khổ cái mình yêu thì k ghen tuông bây giờ...tại vì tin tưởng nó nên mới k ghen...mà k ghen thì lại k để ý nó làm gì sau lưng mình :9cool_too_sad:

btw, tối nay đá rồi mà sầu não vậy...quăng bom cho sung lên coi \m/

quân tung clip nóng của quân lên đi,đổi món =)),gặp nhau là xếp hình hã mài :))
 
mình quen bạn gái cũng đc 2 năm rồi, mà lúc trước mình bỏ bạn gái cũ theo em này, lúc mới quen nên mình vẫn còn nặng tình cảm với bạn gái cũ nên có vài lần gặp lại, em mới phát hiện đc thế nhưng 1 thời gian năn nỉ cũng bỏ wa và hứa ko gặ lại ng cũ nữa, nhưng từ đó đến nay 1 năm mấy trời vẫn ko thể tin tưởng mình, còn có đợt em ấy nhờ bạn giả bộ nt vào máy em ấy để thử lòng mình coi còn yêu nó hay kô, thế là từ đó mình cũng ghen lồng lộn lên và ngày nào cũng nghi ngờ nó (dù chưa bao giờ phát hiện đc gì), mình bắt nó đi đâu cũng phải nt cũng phải goị cho mình và ngược lại, ôi tình yêu như thế thật là ngột ngạt nhưng xa nhau thì ko chịu đc, cứ 1-2 xa nhau thì nhớ nhau lắm (nó cũng nhớ mình), mà gặp nhau thì cứ xếp hình :">, riết rồi cũng quen, 2 năm tình cảm vẫn vững bến, tính năm sau đám cưới mà mình bị vướng cái năm tuổi
mà thằng Teen nói đúng đấy : 1 lần bất tín là vạn lần bất tin, cái gì 1 lần lừa dối là mãi mãi luôn luôn nhận đc sự nghi ngờ của đối huơng

trước mình nhớ có thằng nào nhắn tin cho mình kêu quyết tâm lắm rồi , phen này em bỏ nó chơi Gay với anh .
hôm sau vẫn thấy đưa ảnh hôn nhau chụt choẹt lên face :|
 
theo yêu cầu của thằng Khánh

tối nay VN với Arsenal thua hết thì éo đổ tội cho tui nhé =))

10624733_342120562621531_7614918658199441107_n.jpg
 
theo yêu cầu của thằng khánh

tối nay vn với arsenal thua hết thì éo đổ tội cho tui nhé =))

10624733_342120562621531_7614918658199441107_n.jpg

thằng quân với tớ da ngăm đen mà quen bạn gái toàn trắng bóc =))
 
da ngăm đen mà to cao thì thường rất trâu, cũng là 1 cái lợi thế.
 
đm lủng 1 trái rồi, quá chán =((
 
dẫn rồi, h1 mà tận dụng cơ hội là có cách biệt, nhưng mà bên kia nó trâu quá :2cool_sad:
mợ nó bị gỡ hoà chán thật
 
Chỉnh sửa cuối:
Trận này cả 2 đội đều hay, hòa hơi phí nhưng thế là đc rồi.
 
hòa hơi tiếc nhưng tỉ số phản ánh đúng thế trận.
 
BxWCHlZIMAA6_5M.jpg:large

Toàn bộ đội nam và đội nữ, đội nữ biết mỗi Kelly Smith, huyền thoại đương đại, là người ngồi cạnh ông Wenger.
 
vẫn bất cmn bại à. =((
 
Lần thứ 1 nhảy kênh: Bộp! Heo bếch lốp trúng cột. Tiếc hùi hụi.

Lần thứ 2 nhảy kênh: Vào.... Qiu xia ghi bàn... Vào Tuấn hưng ghi bàn.

Thế mà ko thắng :(

P.s: Thằng Cốt-ta bên Chel nó xanh quá
 

P.s: Thằng Cốt-ta bên Chel nó xanh quá
Chắc Râu Kẽm phải chuyển độ TBN phù hợp với Costa để lấy Euro Cup lần tới quá :8cool_amazed:
 
đi vào quán cf nó toàn bật VN, có đc lúc VN nghi giải lao là xem đc ars, ghi 2 bàn tưởng thắng, ai dè huề 2 - 2, hơi buồn
 
trận sau đá sân khách gặp aston -Rip Ars, hàng thủ như mơ ngủ
 
thấy chỉ đá hay được 10' đầu tiên hiệp 1 và hiệp 2. Đá sân nhà mà còn vậy, qua sân khách là chết....
hy vọng càng vào sâu, vào form sẽ đá khác.
Wilshere đá hay, nhưng hy sinh Ozil uổng quá
 
đi vào quán cf nó toàn bật VN, có đc lúc VN nghi giải lao là xem đc ars, ghi 2 bàn tưởng thắng, ai dè huề 2 - 2, hơi buồn

rồi giải quyết sao rồi người anh em :)
hôm qua cũng may đội bạn ko có yaya toure
cơ mà kết silva vl,banh cỡ nào nó đỡ cũng gọn gàng,ko bao giờ bật ra xa
wilshere hôm qua đá già vãi,hy vọng giữ dc lối đá này(quả mà nó nhảy lên né bánh mì kẹp thịt rồi vung tay 2 thằng nhìn sướng vãi)
 
hôm qua Debuchy chấn thương cái thọt lun T_T , hôm qua xem 2 trận mà hồi hộp vãi đái :)), cứ tưởng sau quả Sanchez là ngon rồi .
Mẹ anh Ramsey dạo này đá tù vl , tìm lại form đi anh ơiiii , Wilshere đang cửng mà :(. Mà Ozil đá cánh tù quá huhu cho anh lại CAM đi.

Đù má em thì trắng bóc môi đỏ mà toàn gặp em đen , nhìn mấy em trắng trắng kích thích vleu :(
 
rồi giải quyết sao rồi người anh em
mình với nó làm lành lại rồi, hwa còn đi coi đá banh chung

Đù má em thì trắng bóc môi đỏ mà toàn gặp em đen , nhìn mấy em trắng trắng kích thích vleu
sao thế, mình nghĩ ngoài HN con gái trắng hơn trong SG chứ, mà trắng vừa thôi, trắng wa' là do nó sức kem đấy, về sờ mó hun hít có ngày ung thư mỏ :2cool_sad:
ps: bạn gái mình cũng trắng póc :">
 
Back
Top