Arsenal F.C : What time is this? It's hammer time =))

Tiền đạo thì Welbeck cạnh tranh với Sờ tu rít cho tương lai
Wilshere thì chắc 1 suất ờ hàng tiền vệ rồi
Chambo, Walcott cạnh tranh với Sterling ở cánh
Hậu vệ thì Gibbs cạnh tranh với Shaw sau khi Baines già, Chambers thì cạnh tranh với thằng Clyne

Kể ra thì vị trí nào cũng có cơ hội, vấn đề là phải thay cái lão HLV hóc xương đi, lão này chuộng hàng Liv quá đáng, hồi xưa cái thời Henderson bị chửi như té nước lão vẫn rước vào tuyển, xong cứ khi nào còn khoảng 15 lại cố nhét Henderson vào cho gọi là hưởng không khí nữa @@. Lanalla hồi xưa đá hay thì dìm, đến lúc nó về Liv phế thì lại trọng dụng
 
Nghe đâu bảo Mai Điên bắt trần Ars-MU :9cool_canny: ghét thằng này vãi nồi

Mai Điên đây :6cool_boss:, ngày xưa suốt ngày bị trêu vì cái nick từa tựa như tên lão già đó. Mà Mai Điên thì fan đội lớn thằng nào chả ghét ...
 
tnay tv có chiếu ko hay sc thắng tiến thế bà con
 
moá chuyền cho sanchez là xong rồi dm cứ mắm môi mắm lợi sút vô thủ môn
 
ramsey and wilshere, như hạch 30 chả chả chả
 
ramsey nhiều trái chuyền ngon chứ wilshere thì thôi toàn bặm trợn, xém dính đòn ăn thẻ của đầu xù
 
Dứt điểm chán vãi, cả đội chắc còn Sanchez là có thể kết liễu mà phải lùi về làm bóng

Cứ đà này đến nửa cuối hiệp 2 mà k xử được nó là thọt ngược mất
 
moá ngày trước cả team cả trung vệ còn làm bàn dc giờ tới td cũng thọt, bó tay, dm nhiều trái mất banh mà tới 5,6 ku vẫn còn trên kia đau tim vl, hàng hv nó yếu chứ hàng công nó có yếu đâu
bà mẹ lại wilshere làm lỡ mất cơ hội pc :9cool_canny: thôi ra dc rồi
đù má ăn hại, thôi đóng cửa được rồi, nhục vl :5cool_beat_plaster:
 
Chỉnh sửa cuối:
nhục vl, k còn gì để nói =.=
 
đck coi nữa, tắt chơi game, dm nhục VL 30 chả chả
 
Ram này chính là ram của ngày hôm qua đấy.:))
 
Ars tóm lại vẫn là *** thể thắng được MU ,dù MU có ra thế nào đi chăng nữa ...
 
lại thua ah`:9cool_pudency:
MU thằng Ars là 50% phần do Ars đá ngu + ko đồng đội, 40% do De gea chụp wa' hay (chắc điểm 10/10 trận này), 10% còn lại MU bình tĩnh tận dụng hay hơn Ars:8cool_matrix:
 
Sự bảo thủ và mù quáng của 1 ông già sắp về hưu và niềm tin vào 1 đám cầu thủ đầu đất nhưng dễ bảo
 
Mỗi lần ăn hành là một lần mình nhớ lần cuối viên mãn cùng Arsenal.

Đó là lúc mình bé tí tẹo, cả chục năm trời k lâu quá k nếm mùi lại quên mịe cảm giác nó ntn rồi.

bách nhục xuyên tâm =.=. cảm giác như k bao giờ ngóc đầu lên đc =.=
 
chết cmn cười, lời nguyền éo thắng MU lại trở về, như mình đã nói, "Giáo sư" (không biết còn nên gọi là như vậy ko nữa ) của chúng ta còn ngồi trên cái ghế HLV thì cả đời cũng éo thắng đc MU với Chel , dù sao đi nữa thì năm nay hy vọng éo đc cái top 4 gì cả để coi lão còn dám chém "top 4 cũng là 1 danh hiệu " không đm :9cool_canny:
 
Ko biết bao giờ Arsenal mới khá lên được. Thời kì suy thoái và tái thiết nó lâu vcl thế sao ?

Cũng mơ một ngày được thấy ông giáo nâng CÚP C1 với Ars nhưng mà kiểu này thì PL còn k có chứ đừng nói C1.
Bao nhiêu năm qua, bóng đá thay đổi, nhân sự thay đổi, chỉ có mình ông Giáo là k thay đổi, hầu như đá trận lớn nào cũng 1 kiểu như thế, 1 kiểu chiến thuật.
Nói thì cũng tội Wenger nhưng mà có 1 điều khó hiểu là, tại sao bọn BLĐ k đầu tư để đội bóng vô địch các bác nhỉ ? Vô địch thì hút được fan, thưởng cũng nhiều, mua bán sao hay giá cầu thủ nó cũng tốt hơn mà ? Sao cứ phải làm kinh tế r chắt chiu như mấy đội đá trụ hạng.

Xem trận mà thấy tội Sanchez vl, mong năm sau hắn ta ko đào tẩu đi =.= Chamberlain trận này đá tốt thật :) Ramsey của "ngày hôm qua" đã trở lại @@, Wilshere chắc sắp thành Walcott ver 2 cmnr.
 
Kiểu này thấy chả có hy vọng gì ? Chỉ tội fan ARS tốn tiền mua vé cắt cổ mà xem đội nhà thua liên tiếp ntn đây.
Wenger giờ đội lớn hay nhỏ gì cũng chả thắng nổi. Riết chán
 
cái đội này từ cầu thủ tới ban huấn luyện riết đ' còn tí sĩ diện nào nữa :)
 
Back
Top