Thực ra tiền đạo mà ông Giáo đưa về luôn phải có 1 tố chất là biết phối hợp, làm tường và chạy chỗ. Chứ nếu chỉ vì biết chơi đầu mà đưa về thì hơi nhảm nhí vì Ars là đội chơi bóng bổng ít nhất EPL.
Trước đây Cha mác được đưa về không phải vì biết đánh đầu mà vì chú này phối hợp rất ngon, tuy nhiên hóa ra chú này lại phối hợp...quá nhiều đến nỗi nhận được bóng trong vòng cấm mà vẫn chuyền -> thọt.
Chipu đợt này thì chạy chỗ lại ngon, biết làm tường nhưng khả năng săn bàn, xử lí tình huống cuối cùng kém nhạy bén quá, tức là độ lạnh lùng sát thủ kiểu Falcao hoặc tà dâm đồi bại kiểu Chicharito hơi thấp.
Mà từ xưa đến nay Ars luôn quen đá với 1 trung phong có khả năng xử lí cự ly hẹp giữ và đi bóng tốt, cầm bóng và đc nhận bóng khá nhiều (trước thì là Henry, sau thì Persie, thậm chí những Dudu, Arshavin (có đợt hết người đc đôn lên đá CF), Vela, Adebayor đều có khả năng cầm bóng) mà Giroud lại rất kém khoản này nên không thể hoạt động rộng như những trung phong trước khiên cho lối đá cũng thay đổi nhiều chưa quen được.
Không phải tự dưng dở người mà đầu mùa GS lại cho Gervinho đá cắm, bởi vì trong đội khả dĩnh nhất chỉ có Gervinho có khả năng cầm bóng và hoạt động rộng giống các trung phong thời kỳ trước.