Mẹ cái thằng Sagna tính phá đám hay sao ấy, hôm qua bóng cứ đến chân là nó chuyền mở cánh cho Soton tấn công mới vl, làm anh đội trưởng 3 4 lần chạy hết cả hơi để truy cản.
đây chắc là Arsenal có lối đá nhảm nhí và vớ vẩn nhất trong 20 năm, tuyệt nhiên không có một ưu điểm nào từ công tới thủ, từ cầm bóng cho đến tranh bóng, mà hay nhất ở chỗ là chẳng biết phương án tấn công của đội là gì, từ đầu mùa tới giời toàn các bàn thắng loằng ngà loằng ngoằng, vu vơ lại vào, chỉ đơn giản là dựa vào mấy quả chuyền bóng của Cazorla, Ars mà đá thế thì vứt, vứt.
4 trận vừa rồi và kể cả trận hòa này (đáng lẽ là thua nếu thằng trọng tài biên không bị mù) Ars đều đỏ vl.