Tuy vậy vẫn có vài thứ đáng để hy vọng
1, Đội hình trẻ
Arsenal đang lâm vào tình thế khó nâng cấp đội hình bằng chuyển nhượng nhưng ngược lại dàn cầu thủ lại đều đang trên đà phát triển và biết đâu những Saka, Smith Rowe, Odegaard, Saliba hay kể cả Nketiah lại bùng nổ lên một level nữa thì sao.
2, Không bị áp lực
Việc kí sớm hợp đồng với Arteta vừa gây cái hại to mùa vừa rồi nhưng có thể lại có hiệu ứng tốt sang mùa sau.
Suy cho cùng áp chỉ tiêu quá sức chỉ tự làm khổ mình thôi, giống như bạn là cầu thủ làng nhàng mà tự ảo mình là Ronaldo, khi bạn chỉ ghi được 15 bàn/mùa mà buồn là ngớ ngẩn.
Tầm của Arsenal chỉ đáng dự Europa thôi, nếu mùa sau tạch Top 4 tiếp thì cũng không sock lắm.
Dù sao đây vẫn là thời của MC và Liv, may ra 10 20 năm nữa mới mơ được những ước mơ xa xỉ