Zero nhìn cái Graveyard và tự hỏi liệu lúc nằm xuống thì cái chết sẽ cảm thấy như thế nào. Hoặc đơn giản chỉ là chẳng cảm thấy gì vì bạn đã chết, hắn nghĩ thế ...
Zero nhìn Ryuku nhanh , đủ để Ryuku hiểu mọi chuyện vẫn ổn ...
Nghĩ : Chắc chỗ này cũng hết việc rồi ...
Zero trở về
Go to The Lightless Room ...
Nghĩ : Mấy chỗ kia cũng không lạ nữa rồi, dù gì mình cũng đã từng tới đây, hơn nữa con bé kia cũng sẽ chẳng ưa gì mình nếu thấy mình lảng vảng quanh mộ E.H ... Tất nhiên, chẳng ai quan tâm ...
Kokoro:
- Tôi rất căm hận Zero, nhưng chị gái tôi nói là luon phải biết hy sinh vì lợi ích chung, giờ đây Chúng ta cần phải liên thủ để chống slaughter, trả thù có thể để sau
Kokoro:
- Còn mấy cái mọt đó là tượng trưng thôi, tất cả 4 người đó chết mất xác cả rồi. nó là 1 loại thông báo, khi ai chết thì mộ người đó sẽ sáng lên, và coi như là mộ thật luôn