Ryuku:
_ Hắt xì... (dám tên Decade ở Disney Castle đang nói xấu mình lắm đây...)... Nếu như mục đích của E.H là chiến đấu chống lại cái ác thì lại càng không có lý do gì để nữ hoàng phải từ chối cả!! Việc gì phải sợ chứ!?
Nghĩ: Cũng kỳ... Vậy sao trước kia các Keyblade Master với E.H lại là kẻ thù nhỉ!?
Zero :
Nghĩ : Liên minh với E.H giống như việc ra hậu sớm vào lúc này vậy , cũng giống đặt niềm tin vào 1 kẻ đã từng phản bội mình ...
Zero nhắm mắt lại ...
- Uhm, chắc bà ta sẽ thông minh ... Nếu bà ta không đần độn 1 cách kỳ lạ ... Còn vì sao trước kia là kẻ thù thì tôi khỏi cần nói. Đáng lẽ cậu tự nhớ được ...
Suwako:
- Nữ hoàng là người đã trị vì cả một đất nước rộng lớn như Dalmasca thì chắc trong đầu cũng phải tính toán rất khôn khéo mới được lòng dân chúng... tôi nghĩ chắc nữ hoàng sẽ ko bỏ qua cơ hội hợp tác đâu....
Suwako:
- (nghĩ) Nanoha.... cô ta đang hận thù Keyblade Master khiếp lắm, tuy nhiên vẫn muốn hợp tác với ta cùng chống lại slaughter....mà hình như có vẻ cô ta chưa đồng ý nghe theo sự chỉ đạo của thủ lĩnh E.H mới này....
Zero cũng suýt thốt ra 1 câu tương tự Takamachi nhưng tính cách của hắn khiến hắn vẫn im lặng ...
Nghĩ : Con bé này đang giở trò làm thủ lĩnh nên sai người khác cho vui à ? Bộ nó không sợ đánh nhau nội bộ à ?
Ryuku:
_ Eh... Haha!! Có sao đâu nào!? Càng đông càng vui chứ sao!? Hơn nữa Nanoha cũng nằm viện lâu rồi, nên đi dạo lòng vòng hít thở không khí trong lành cho nó khỏe người chứ nhỉ!?
Nghĩ: Mình đang nói cái gì vậy!? Ở đó toàn xác người chết thì trong lành cái nỗi gì!?