Asgard - Old World of Gods

th_Kokoro_SD_2_resize.jpg

Kokoro:
- Word và Dr.S đều rất mạnh, và họ cùng lập ra tổ chức riếng, cùng chọn 6 người khác..và cung rất ngẫu nhiên, 6 người này là kẻ thù của nhau...có lẽ vì suy nghĩ hai bên cùng 1 kiểu
 
49.jpg

Zero :
Nghĩ : Mình đã cá với hắn, là kẻ thù sẽ luôn là kẻ thù mà...
- Thế tình trạng Dr.S , sao rồi ?
 
th_Kokoro_SD_2_resize.jpg

Kokoro:
- Có thể là cô ta đã chết
 
49.jpg

Zero :
- "có thể " cho tôi biết lý do đi ? Ngồi đây và đoán là cô ta chết ?
 
th_Kokoro_SD_2_resize.jpg

Kokoro:
- Trong trận quyết chiến cuối cùng giữa Slaughter và Evil Heroines mấy năm trước, chị tôi đã chém 1 nhát cực mạnh khiến cô ta khó mà qua khỏi
 
49.jpg

Zero :
- Có người tiêm thuốc vào động mạch, rớt từ tháp xuống mà chả sao kia kìa ... Nếu cũng có người cứu cô ta thì sao ? Cuộc chiến ... à không ... chiến tranh giữa 2 phe thì luôn có người có lợi mà, tất nhiên là không phải 2 phe tham chiến ...
 
th_Kokoro_SD_2_resize.jpg

Kokoro:
- Có khả năng đó, tuy nhiên cả ở Luca và port royal, cô ta đều không thật sự xuất hiện
 
49.jpg

Zero cười ngặt nghẽo ...
- Hay là cô ta lại nương tay với Keyblade master như Word ? Cô ta không xuất hiện đâu có nghĩa là cô ta không ra ... Lật lại bàn cờ nhé, có thể là cô ta không thể ra vì ...

49.jpg

Zero đột ngột không nói nữa , như vừa nghĩ ra gì đó ...
 
th_Kokoro_SD_2_resize.jpg

Kokoro:
- Nếu giả thiết của tôi đúng, có thể MIyo mới là người thật sự điều khiển Slaughter, khả năng này là 40%
 
49.jpg

Zero biết Katsura nói có vẻ có lý, nhưng hắn nghĩ 40% là tỷ lệ mạo hiểm so với cuộc chiến mà chưa biết rõ đầu đuôi ...
Nghĩ : Có khi ...
- Chác thế
 
suwakogm9.jpg

Suwako:
- Có thể... tuy nhiên chúng ta vẫn chưa có nhiều thông tin về Miyo... chỉ biết cô ta ko vừa...
 
th_Kokoro_SD_2_resize.jpg

Kokoro:
- Giả thiết 2 là cố ta sống sót, nhưng đã bị thương năng và không thể ra khỏi nơi cư trú
 
49.jpg

Zero
- Nghĩ : Nguy nhất là ... cô ta còn sống và không muốn cuộc chiến này, có thể có kẻ giật dây toàn bộ Slaughter...
 
th_Kokoro_SD_2_resize.jpg

Kokoro:
- Tôi cũng nghĩ ra 1 giả thiết về cái vụ Core ở Luca rồi, nhưng chưa đủ bằng chứng...nên tôi chưa nói vội...Tôi vẫn chỉ có 1 thắc mắc...là đám sương mù đen ở các thế giới...nó có ý nghĩa gì, Dr.S đâu có được lợi gì khi tạo ra cái đó
 
49.jpg

Zero :
- Thì bằng chứng là cái cần nhất để mỗi khi người ta nói giả thiết của mình ...

49.jpg

Zero đột ngột ngừng nói :
Nghĩ : Có khi đây là lý do mà hắn rất quý con bé ? Vô lý ... Có lẽ chỉ vì hắn thấy tội nghiệp nó ...

49.jpg

Zero :
- Có lẽ, nó dùng để che dấu sự thực... Slaughter không phải đang xuất hiện để gây chiến lại với các thế giới ...
 
th_Kokoro_SD_2_resize.jpg

Kokoro:
- Che giấu sự thật ư...vậy là có thể có 1 kẻ đứng sau...và có thể kẻ này cũng dính líu đến 7 sins
 
49.jpg

Zero gật đầu :
- Tất nhiên, hãy lật lại bàn cờ lại lần nữa... Tại sao 7 Sin chỉ xuất hiện khi slaughter đang gặp nguy ...
Nghĩ : Hay chúng đang hướng mũi công kích của các thế giới về phía Slaughter ? để chúng có cơ hội, cho việc khác ?

49.jpg

Zero :
- Mà thôi, giờ ít thông tin quá, 7 Sin cũng chưa biết hết, sao không nói giả thiết về cái Core đi ? Có thể sẽ nghĩ ra thêm gì đó ?
 
th_Kokoro_SD_2_resize.jpg

Kokoro:
- Ta chưa thẻ nói, nhưng nó có liên quan đến 7 sins...mà thôi,hãy tạm dừng đi, hình nhu Rena có cái muốn nói với zero đấy
 
49.jpg

Zero vẫn nghĩ , và hướng mắt liếc qua Ryuugu :
- Có chuyện gì ?
 
Rena dẫn Zero đi ra phía sau
WhiteHat.jpg

Rena:
- Cậu đã gặp Rika 1 năm trước, cô bé thế nào?
 
Back
Top