Asgard - Old World of Gods


Ryuku:
_ Đến Pride Land à? Vậy còn Port Royal thì sao? Nơi đó sắp thua thì ta phải đến đó tiếp viện chứ?
 
49.jpg

Zero :
- Vậy thì chúng ta tới Pride land thôi, lần này có lẽ sẽ có tin mới ...
 
suwakogm9-1.png

Suwako:
- Cứ đến Pride Land... còn nước thì còn tát....
 
th_Kokoro_SD_2_resize.jpg

Kokoro:
- Tôi và vài người nữa sẽ đến Port Royal, dù rằng chắc là không kịp rồi,mấy người hãy cứ đến Pride Land, Simba có nói gì đó về scar thì phải...tôi tưởng hắn đã chết?
 

Ryuku:
_ Bên Slaughter có Kikuri thì hồi sinh cho Scar có khó gì chứ.
 
suwakogm9-1.png

Suwako:
- Vậy đi thôi... bỏ chuyện nội gián sang một bên, giờ nghi ngờ lẫn nhau dễ xảy ra bất đồng nội bộ lắm...
 
49.jpg

Zero :
- Việc hồi sinh người, thú, vật giờ trở nên đơn giản thế nhỉ ...

49.jpg

Zero :
- Mà thôi, cứ đến đấy rồi sẽ biết ...
 
Hatsukoi_Limited_-_02.jpg

Ayumi
- Con mèo béo ú còn sống dai thế thì con mèo đen này chắc cũng ko kém đâu :-<
 
th_Kokoro_SD_2_resize.jpg

Kokoro:
- Nếu mà hôi sinh không thì đơn giản, tôi chỉ sợ có gì phức tạp hơn

"End Talk Time!"
 
Kh về đến nơi, có vè như Kokoro đã về đây trước, có vẻ buồn bực...

"Free Talk Time!"
 
49.jpg

Zero :
- Làm sao thế , Katsura ? Hôm nay lại phải làm gì tiếp ?
 
th_Kokoro_SD_2_resize.jpg

Kokoro:
- Port Royal đi tong rồi chứ sao...
 
49.jpg

Zero :
- Thì hôm qua đã nói là kiểu gì cũng mất chỗ đó mà, chúng ta ít quân hơn thì ít đất hơn cũng đúng. Chúng ta lực lượng ít hơn thì tất nhiên là phải ít đất hơn, như thế có khi cũng hay. Chúng nhiều đất thì lực lượng của chúng phải dàn đều ra ...
 
th_Kokoro_SD_2_resize.jpg

Kokoro:
- Lý thuyết là thế, tuy nhiên thực chất chúng ta đang bị ép, với lại có vài world khác đã đầu hàng..Có lẽ tôi đã thật sự thất bại...chúng ta ngày càng yếu, còn cao thủ địch cứ mọc ra như nấm
 
sample_81ac596d9d85925adfde6038b-5.png

Suwako:
- ...Sự việc đáng buồn, nhưng cũng qua rồi... chi bằng ta giữ đc World nào thì giữ cho chắc, thần chúng tôi luôn coi trọng đức tin của con người...
 
49.jpg

Zero :
- Không cần bi quan thế, tiếp tục cầm chân chúng cho tới khi thêm thông tin về kê hoạch của chúng ...
 
th_Kokoro_SD_2_resize.jpg

Kokoro:
- Tôi thật sự không biết làm gì vào lúc này...Cả cô bạn "Nobel girl" của mấy người cũng không thấy liên lạc...
 
sample_81ac596d9d85925adfde6038b-5.png

Suwako:
- Sực nhớ... ko thấy lá thiệp vàng cũng như cô ta xuất hiện nữa...
 
49.jpg

Zero :
- Những E.H khác có ý kiến gì không ? Noble Girl thì tôi chưa tin cô ta ...
 
WhiteHat.jpg

Rena:
- Chưa nghĩ ra cách gì, còn về Noble girl, tôi nghĩ có thể cô ta không mời là vì...cô ta không cần mời nữa...
 
Back
Top