Assassin's Creed: Brotherhood Confirmed for PC

Status
Không mở trả lời sau này.
mà tới giờ mình cũng chưa hiểu tại sao UBI vừa dùng tiếng ý, vừa dùng tiếng anh nhỉ nhưng lâu lâu nhảy vô tiếng ý thấy cũng hay hay

có ai xem cái này chưa http://gamethu.vnexpress.net/GT/Sap-choi/2010/05/3B9B0EE1/

cảnh vật thì giống cái nơi mà đầu tiên mình con Lucy dẫn mình chạy qua đó khác cái là trong mỗi ô ko phải là 1 cái bàn làm việc mà là 1 cỗ máy Animus

ẩn ý của cảnh này chắc là cái tổ chức gì (éo nhớ tên) sẽ tìm một loạt tổ tiên của các Assassin đưa họ trở về quá khứ, quan trọng là cái đám này sẽ là bạn hay là thù của Ezio
 
Chỉnh sửa cuối:
Chừng nào anh Desmond có dòng họ là sát thủ bên VN thì lúc đó mới có audio TV. :)

có thể cái thằng sát thủ đó đã giết vua Quang Trung ^^ , ôi không, thế thì ta hận cái bọn sát thủ này ><

Thỉnh thoảng chen tiếng Ý mới đúng đó, chơi game bối cảnh Phục Hưng Italia mà nhân vật nói tiếng Anh chuẩn hơn người Anh thì còn ra gì nữa ^^
 
mà tới giờ mình cũng chưa hiểu tại sao UBI vừa dùng tiếng ý, vừa dùng tiếng anh nhỉ nhưng lâu lâu nhảy vô tiếng ý thấy cũng hay hay

có ai xem cái này chưa http://gamethu.vnexpress.net/GT/Sap-choi/2010/05/3B9B0EE1/

cảnh vật thì giống cái nơi mà đầu tiên mình con Lucy dẫn mình chạy qua đó khác cái là trong mỗi ô ko phải là 1 cái bàn làm việc mà là 1 cỗ máy Animus

ẩn ý của cảnh này chắc là cái tổ chức gì (éo nhớ tên) sẽ tìm một loạt tổ tiên của các Assassin đưa họ trở về quá khứ, quan trọng là cái đám này sẽ là bạn hay là thù của Ezio

Tổ chức Abstergo - lá chắn cho tổ chức Templar hiên đại. Đoạn này lúc AC2 bắt đầu là Lucy và Desmond chạy qua đấy :D Giọng người nói chắc chắn là lão Vidic già khú đế, lão nói cái gì đó về the future ấy. Chắc không phải đi tìm con cháu của Assassin về đâu, vì họ hàng nhà Desmond nắm giữ bí mật hết rồi, vấn đề chính mình nghĩ khi mới bắt đầu chơi AC2 là tại sao lại nhiều Animus thế,đến bây h vẫn không trả lời đc
 
Mấy cái đó là mấy cái laptop có logo animus chứ đâu phải là cái máy đâu nhể :-?
 
Đâu phải Abstergo chỉ sử dụng Animus với Desmond để tìm POE đâu mà còn thí nghiệm vài thằng khác nữa.
 
Điển hình là thằng subject 16, thằng này mình cũng không rõ nó sống hay chết. Nghe đâu nó bị nằm trên animus lâu quá => bệnh.
 
Điển hình là thằng subject 16, thằng này mình cũng không rõ nó sống hay chết. Nghe đâu nó bị nằm trên animus lâu quá => bệnh.

nó die rồi đồng chí ạ, Lucy có nói
 
Chả biết AC này rồi có cái trò import save không?
 
nó die rồi đồng chí ạ, Lucy có nói

để bố sung thêm thì thằng này die do tự sát... tại ổng không cần vào animus mà vẫn nhập vào tổ tiên được nên ổng bị điên, hoặc là người nó nhập vai vào tự sát, cái này không rõ
 
Mấy cái đó là mấy cái laptop có logo animus chứ đâu phải là cái máy đâu nhể :-?

cái Animus ver 1.0 chứ gì nữa, kiểu này sẽ có 1 bầy sát thủ cho ta chiêm ngưỡng, lúc mờ mờ hình như thấy cái nhà thờ ở Venice ( điểm tập kết sát thủ à)
 
để bố sung thêm thì thằng này die do tự sát... tại ổng không cần vào animus mà vẫn nhập vào tổ tiên được nên ổng bị điên, hoặc là người nó nhập vai vào tự sát, cái này không rõ

Thằng này cố ý tự sát đấy, nó cứ bị nhập vào tổ tiên mãi rồi mất dần trí nhớ và khả năng suy nghĩ => tự tử. Mà thằng Des bị có 1 lần đã choáng váng rồi còn thằng này thì không thoát ra nổi, lại bị ám ảnh vì gặp đứa alien và cái sự thất về sự loài người.
 
Chỉnh sửa cuối:
Công nhận bản 2 mấy cái nhà thờ thiết kế tuyệt đẹp. Phong cách kiến trúc thời Phục Hưng có khác :).
 
Cái nhà đó có kí hiệu của Templar(dấu cộng hoặc dấu thập)chắc cũng liên quan đến mấy cái nhà thờ có dấu thập tự
 
thấy 2 bên trong phòng kính đều có Animus (cũng có phòng kô có),mà cái nhà thờ nhìn quen phết ở đâu nhở ?

nhiều animus hết tầm, mà đây đâu phải nhà thờ, abstergo đóa, chỗ thằng Desmond bị bắt ấy, đoạn đầu AC2 mình được nhìn thấy mà
 
Mình hy vọng sau này AC sẽ có thêm hệ thống pet, thú săn...cảm giác đang leo trèo mà bị chó nhà sủa + đuổi + rượt + cắn thật thú vị làm sao....
 
Thời anh Des nó nắn lại tháp Pisa hay sao mà không nghiêng vậy? Mà anh Des làm assassin thì chắc sẽ có hidden AK mất ;)) Mà trong phần credit điều khiển anh Des counter bằng hidden blade dễ hơn hẳn Ezio mà lại còn nhiều đòn thế counter đẹp mắt hơn nữa.
PS: thelassamurai nghĩa là gì vậy bác?

Thời đó chắc chưa nghiêng nhiều như bây giờ, anh des muốn làm assasin chắc phải nâng cấp blade dữ lắm, thêm 2 khẩu gun kèm theo phóng lựu blah blah, amor thì chống đạn..vv :)) lúc đấy thì imba đừng hỏi :))
à, vốn là thelastsamurai, nhưng mà hồi đó cái bàn phím nó bị liệt chữ "t" :))
 
Thời đó chắc chưa nghiêng nhiều như bây giờ, anh des muốn làm assasin chắc phải nâng cấp blade dữ lắm, thêm 2 khẩu gun kèm theo phóng lựu blah blah, amor thì chống đạn..vv :)) lúc đấy thì imba đừng hỏi :))
à, vốn là thelastsamurai, nhưng mà hồi đó cái bàn phím nó bị liệt chữ "t" :))

Tớ nhớ là bối cảnh thực của AC là tương lai gần cơ mà, nó có cả cái máy xem được ký ức trong DNA mà.
 
Giởi thiệu đầy đủ của nó:

[video]zFzJgMtSAn4[/video]
 
Mình hy vọng sau này AC sẽ có thêm hệ thống pet, thú săn...cảm giác đang leo trèo mà bị chó nhà sủa + đuổi + rượt + cắn thật thú vị làm sao....

Chó leo mái nhà? 8-}
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top