Assassins Creed (c) Ubisoft For PCCCCCCCCCCCCCCCCCC

Status
Không mở trả lời sau này.
đã end game xong, bực mình thật, h trò nào cũg cố tình để open ending để còn cho ra phần 2 chứ :-w
 
Nói thật là game này hơi nhàm,kể ra cũng chẳn có gì là xuất sắc ngoài đồ họa của nó nhể????
 
Ặc, mình cũng bị crack khi vào jerusalem, cứ bước vào cửa là bị kick ra >.<. Chẳng nhẽ lại là bản leak, mình mua ngoài quán chứ không down gì cả hic.
 
Mua nhầm bản cùi rồi đó................................:|
 
Mấy hàng bán đĩa tẩu táng bản leak hay sao mà dạo này lắm người mua bản xịn bị nhầm thành bản leak thế nhỉ, hôm trước thằng bạn tớ cũng vừa bị xong :-j
P.S: Tớ giết được 52 thằng templar rồi này :p Còn 8 thằng nữa thôi :devil:
 
Mấy hàng bán đĩa tẩu táng bản leak hay sao mà dạo này lắm người mua bản xịn bị nhầm thành bản leak thế nhỉ, hôm trước thằng bạn tớ cũng vừa bị xong :-j
P.S: Tớ giết được 52 thằng templar rồi này :p Còn 8 thằng nữa thôi :devil:

làm mấy cái mission phụ đó được gì ko mấy bác ?
 
làm mấy cái mission phụ đó được gì ko mấy bác ?
Tớ chẳng biết được, tại vì đã làm hết đâu :p
Còn cái vụ tìm cờ nữa, đã có ai tìm hết chưa ý nhỉ :-/
 
cho mình xin link torrent bản chính thức với !!! Đã fix jerusalem rôi` ý !!
 
Trò này vui và hấp dẫn thật, phong cách tự do, phóng khoáng khác hẳn các game cùng thể loại. Mỗi tội vì thế mà độ khó không cao. Một mình thằng sát thủ này mình kill sạch 16 tên kể cả Templar một cách dễ dàng không cần ám sát từng tên một mà đánh trực diện. Chỉ cần chú ý một tý là kể cả chúng bao vây cũng không thể chạm nổi vào bạn ^____^.
 
quan trọng nhất vẫn ở cách chơi kìa, đã là sát thủ thì chơi cũng fải thể hiện là sát thủ, thử tìm cách tiếp cận và kill mấy thằng boss về sau xem, rắc rối + kiên nhẫn fết chứ đùa àh ... chứ tui thấy mấy bác, chơi thành kiểu action, sát thủ mà cứ fi ầm ầm, đâm chém loạn cả lên, bảo sao ko chán :))
 
cho hỏi down het ve rui sao cài vậy bạn..voi lại đậy phải bản xin hok zậy
 
quan trọng nhất vẫn ở cách chơi kìa, đã là sát thủ thì chơi cũng fải thể hiện là sát thủ, thử tìm cách tiếp cận và kill mấy thằng boss về sau xem, rắc rối + kiên nhẫn fết chứ đùa àh ... chứ tui thấy mấy bác, chơi thành kiểu action, sát thủ mà cứ fi ầm ầm, đâm chém loạn cả lên, bảo sao ko chán
tớ giống bác này, chơi mà cứ nhào vô đập là hết hứng....:))
 
vừa end game xong ::) bây giờ mình mới để ý thằng Atar có 9 ngón thôi :devil:
 
vẫn có 10 ngón, nhưg 1 ngón nó cắt bớt 1 đốt đi để có thể sử dụng thanh dao găm dễ dàng. Chơi bản chính này nó thêm mấy cái nvu phụ lúc investigate cũng khá hay, bản leak có vài loại. Bản này thêm đc mấy cái nữa
 
công nhận là mấy game kiểu "vừa chơi vừa xơi nước" , rình rập thế này mà nhảy vào chém nhau bừa phứa thì rất mau chán ( như Hitman chẳng hạn )
chơi sao cho ít thiệt hại , ít bị phát hiện , thì rất là thích thú và nghẹt thở :))
 
Hitman muốn nhảy vào chém giết cũng chả được
47 có thể solo boss và 20 thằng đệ như Altair ko :)
 
Counter-Attack của Altair thì quá ngon, nếu thử ko có Counter-Attack ở đó mà ăn cám luôn. Mấy pa này thấy đánh kiếm đẹp nên vậy, mà cũng phải thôi, block 6 trở đi toàn bắt buộc phải đánh kiếm, may ra giết Al-Mualim thì dùng phi dao và dao nhiều =)) Nhưng play vẫn thích dùng Hidden Blade hơn, chạy lại đâm vào nó, 1 kiểu low profile và 4 kiểu high profile kill, cái kiểu bay lại đâm vào cổ là đẹp nhất, mấy block gần cuối giết mấy thằng bắn cung bằng high profile kill :))
 
mấy đoạn cuối đánh nhau tôi chết vài lần ở chỗ ám sát thằng Robert =.= chả hiểu sao bọn nó cứ hơi tí là hất kiếm lên, k kịp thủ, ăn đòn nhiều.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top