Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Vì nadal rất giỏi những chiêu tâm lý chiến, và sự việc lại đến đúng lúc nhạy cảm nhất.2 giọt nước mắt của 2 người đàn ông,2 cảm xúc trái ngược nhau nhưng đều để lại 1 hình ảnh rất đẹp trong mắt tôi.
Là Warinka với chiến thắng đầu tiên trước Nadal và tuyệt vời hơn là ngay trong trận chung kết đầu tiên trong sự nghiệp. Giọt nước mắt hạnh phúc
Là Nadal với sự tiếc nuối. Thực tế với 1 tay vợt thường xuyên góp mặt ở trận chung kết của các giải GS và đã có cả tá danh hiệu thì việc anh rớm nước mắt khi thua warinka tạo cho tôi 1 cái gì đó rất nể phục anh.... Luôn chiến đấu và khát khao chiến thắng dù anh đã là 1 huyền thoại của làng quần vợt...
Và cuối cùng là cái đậu má mấy thằng chó khán giả,chắc là bọn nó cá độ thua chưa có cái *** gì mà la với chả ó
Cái trò tâm lý chiến thì ai qua được Nole, cứ chấn thương với kiệt sức đủ hết mà sau đó đánh ầm ầm :PVì nadal rất giỏi những chiêu tâm lý chiến, và sự việc lại đến đúng lúc nhạy cảm nhất.
Khi đó nadal xin chăm sóc y tế, nhưng lại đi vệ sinh luôn, đó là vấn đề.
Hạ cả nadal và nole để lên ngôi, mong wawrinka là kiểu chín muộn, duy trì được form 2 năm. Chứ xem 3 chú kia chơi bóng cuối sân hoài cũng ngán lắm.
Nole là lúc đó bật beserk mode 50/50 chứ tâm lý gì, chuyên gia đánh hỏng những quả đơn giản do tâm lý chủ quan cũng là anh.Cái trò tâm lý chiến thì ai qua được Nole, cứ chấn thương với kiệt sức đủ hết mà sau đó đánh ầm ầm :P
Hi vọng nadal không sao, gì chứ chấn thương lưng là nghe thấy nặng rồi :(. Nói thật chứ trận hôm qua Nadal mà ko chấn thương thì cơ hội chia đều cho cả 2, ko có chuyện Wawa độc diễn vậy đâu
2 giọt nước mắt của 2 người đàn ông,2 cảm xúc trái ngược nhau nhưng đều để lại 1 hình ảnh rất đẹp trong mắt tôi.
Là Warinka với chiến thắng đầu tiên trước Nadal và tuyệt vời hơn là ngay trong trận chung kết đầu tiên trong sự nghiệp. Giọt nước mắt hạnh phúc
Là Nadal với sự tiếc nuối. Thực tế với 1 tay vợt thường xuyên góp mặt ở trận chung kết của các giải GS và đã có cả tá danh hiệu thì việc anh rớm nước mắt khi thua warinka tạo cho tôi 1 cái gì đó rất nể phục anh.... Luôn chiến đấu và khát khao chiến thắng dù anh đã là 1 huyền thoại của làng quần vợt...
Và cuối cùng là cái đậu má mấy thằng chó khán giả,chắc là bọn nó cá độ thua chưa có cái *** gì mà la với chả ó

để thua ngược cmnl