• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Au ĐẾn ChƠi NhÀ !!!!!

tớ xin gửi đến các ông các bà 1 bài thơ tuyệt hay do tớ séng téc:

AU ĐẾN CHƠI NHÀ

Đã bấy lâu nay Au đến nhà
Trẻ thời bấm phím, người luyện tay
Ai ai cũng nhảy khôn từ chối
Bờ rồ(pro) không hay khó đuổi gà
Của cải đem mua quần áo xịn
Tiền ngày rụng rốn, giá leo thang
Đầu trò tiếp khách: thẻ tán gẫu
Au đến chơi đây......(túi) ta cháy khô ::(
(Trích trong:tạp nham thi tập)
Có thể bài thơ không hay
Nhưng ai cũng phải vỗ tay rầm rầm:D

cha chủ topic nghĩ ra bài thơ này tui cũng ....tin á , dở kinh thiên T_T
 
pam trắng trợn quá 30 char 30 char
 
toàn lũ dốt mà đòi hay chữ , bài trên nếu đúng nguyên văn là của nguyễn khuyến lại kiu tố hữu, vậy cũng nói cho to ,
 
bài thơ cũng hay ::) , mà sao có 3 người ra đi rồi :-s
 
Thơ gì kinh dị quá ..... =.="
P/s:sao lại có một đám lính mới lạc vào đây thế :|
 
lính mới có vài người chứ mấy :|
 
Có em nữa nà :'> gần lên chức rùi tạm biệt 2 chữ lính mới
 
Thơ gì kinh dị quá ..... =.="
P/s:sao lại có một đám lính mới lạc vào đây thế :|

Hẽm lẽ lính mới không vào được hã anh ! :-/:-/
 
bài thơ củ chuối quá , vỗ tay chúc mừng bác chủ 2pic lên chức nèo :hug:
 
Back
Top