Uh ! hiện nay , độ báo động của Original Soundtrack team đang nằm ở mức 2 đó . Keikun thi xong nhớ bắt tay vào làm OST nhé.
_Tui thường dùng 2 cách để lấy cảm hứng viết OST nhanh nhất , nên tui chỉ nói ra để bà kon trong team này tham khảo hen:
1) Vì thường , khi 1 thời gian viết mình sẽ nghe bài OST của mình nhìu và sẽ có cảm giác chán.(nghỉ ngơi bằng cách lượt web , xem các bộ phim hùng tráng hoặc lãng mạng, tùy theo OST của mình muốn là loại nào).Sau đó, tiếp tục ..
2) Nghe lại nhiều lần các OST của các nhà soạn nhạc nổi tiếng , và nên nghe dạng midi thôi.Vì nếu nghe các dạng khác nó sẽ không nghe thấy chỗ hở giữa các track phối hợp đâu như : Yusunori Mitsuda, Nobou Uematsu ,Jesper Kyd,Masashi Hamauzu..... rất nhiều thậm chí ông cũng có thể nghe các bài OST của VN của những nhà viết nhạc tình cảm lang mạng nhưng rất sâu sắc như :
Nhạc sỹ : Đức Huy , Lê Quang ...hoặc nghe những bài của VN đạo nhạc lại từ các bài khác tạo thành 1 bài nhiều giai điệu đơn lẻ ..để lấy cảm xúc.
Tui thường dùng 2 cách nhưng cách thứ 2 tui thường làm hơn (và ông nên quyết tâm , họ làm được các bài OST rất tuyệt thì mình cũng vậy và tự nhủ vì nhiều lý do khác nhưng 1 lý do quan trọng là mình chưa có kinh nghiệm thế nên , học tập nhiều ở những người đó) ..dzi thui !!
Chúc nhóm OST team mau hồi phục ...hiện nay tui giữ tổng cộng 25 bài OST các loại ... tình trạng cũng khá khả quan , không có gì đáng ngại vì tính khởi điểm 2 ngày 1 bài hoặc 3 ngày 1 bài thì chúng ta vẫn đạt chỉ tiêu đề ra trước mắt ....và hãy mấy ông nên tự quyết tâm hơn ha...chúc tất cả thi tốt ...