sau khi coi lại lần 2 thì mình thấy tuyến truyện của thor dù thời lượng ít nhất nhưng làm epic nhất, ngắn gọn mà xúc tích và cũng là tuyến mình thích nhất nữa, đoạn 2 thằng là cây hài ngồi tâm sự với nhau tưởng hài nhưng k hài, cực kì nghiêm túc tới lúc thằng thỏ bảo tao còn gì để mất nữa chứ thì đúng là đời anh khổ nhất phim rồi, có lẽ vậy mà anh được 1 màn epic để đời show off ở wakanda làm anh em đi coi cum vương vãi cả rạp
cơ mà đoạn hội thoại này có 1 chi tiết coi lầ 2 mới để ý, là thor gọi hela là chị cùng cha khác mẹ, thật ra vụ này cũng k mới, ai cũng biết cơ mà lại k có confirm rõ ràng trong thor 3, con em coi cùng mình xong hỏi có khi nào mẹ hela ( vợ đầu của odin ) là death nguyên gốc k ? ngẫm lại cũng thấy....có lí vãi, cũng là 1 cách cho mấy thế lực cấp cao này tham chiến ~