[B-307] Battalion-307 [Tiểu Đoàn 307]

Status
Không mở trả lời sau này.
Hôm trước còn thấy 1 con T30 đứng trong góc đó, 1 chú med bên mình lao vào kẹp đít xong xoay ngang ra==>hy sinh anh dũng nhưng em T30 kẹt cứng trong đó luôn =))
 
Bó tay với cái MM....:( đầu game là thế này....
shot_028.jpg
Cuối game là thế này đây...
shot_029.jpg
chán thật....:(
 
nhiều khi cáu tiết vì gặp team không đồng đội thế đấy.nhiều hôm bắn 20 trận không thắng trận nào , đồng đội thi nhau chạy 1 mình lên thí mạng từng tên .có lần gặp anh chàng đứng sau đồng đội, cứ nhè sau đít từng người mà tỉa, cả team ngơ ngác không hiểu vì đâu mình tụt máu, đến lúc thấy hắn xanh lè mới biết thì hắn đã kill 2 người rồi. ai cũng la toáng lên :kill him , kill him.....giết được hắn thì team đã mất 3 con tank tier cao trong team....thua.
 
Hôm nay cầm KV 3 bắn ko hiểu cái team gì mà chết sạch trong khi mình kill 3 mạng mà chả mất giọt máu nào - do chạy chậm quá nên ko về base được khi tụi nó cap chán
 
nhiều khi cáu tiết vì gặp team không đồng đội thế đấy.nhiều hôm bắn 20 trận không thắng trận nào , đồng đội thi nhau chạy 1 mình lên thí mạng từng tên .có lần gặp anh chàng đứng sau đồng đội, cứ nhè sau đít từng người mà tỉa, cả team ngơ ngác không hiểu vì đâu mình tụt máu, đến lúc thấy hắn xanh lè mới biết thì hắn đã kill 2 người rồi. ai cũng la toáng lên :kill him , kill him.....giết được hắn thì team đã mất 3 con tank tier cao trong team....thua.

chụp hình hắn, support với dev là hắn được cấp du thuyền ra đảo chơi với khỉ cùng đồng bọn vài ngày =))
 
Em bắn con E100 bằng Bl9 từ IS4. Cả 3 phát vào cái thanh ngang trên đầu nó mà nó không mất tý HP nào.

có cái ảnh làm bằng
shot_008.jpg

. Ngày xưa :) bắn cục u này của Maus mất dam, ngày nay không !
. Bây giờ, bắn cục u của E100 cũng rứa - thủng tổ bố, crit khét lẹt và 0 hp
. Thanh ngang, tránh cái mụn ấy ra thì 20-30%, lên hay xuống một chút bounce
. Cổ họng sát thân - tháp pháo cũng rất ngọt :)

@ Necro, giết 6, kill team 1 còn 5 thì vẫn topgun; giết 5 kill team 1 được một phát ân huệ lên bảng !
 
@ Necro, giết 6, kill team 1 còn 5 thì vẫn topgun; giết 5 kill team 1 được một phát ân huệ lên bảng !

Không hẳn a kiên, giết 5 địch + kill thêm 1 bồ vẫn tính topgun , chứ ko hẳn kill 6 địch + kill 1 bồ hạ xuống còn 5, cái nào cũng được topgun hết á, bữa em bắn pháo vô tình làm được, chưa có điều kiện làm lại để kiểm chứng lại ~~, có điều câu hỏi là : ăn chữ xanh để lụm topgun liệu có đáng không :))
 
@ Necro, giết 6, kill team 1 còn 5 thì vẫn topgun; giết 5 kill team 1 được một phát ân huệ lên bảng !
Hi hi, cụ kienxd kinh nghiệm đầy mình, đúng là trong battle tier to, kill xong 5 thằng mà tính chuyện team kill thì nó cho mình lên bảng trước thật.
 
Dưng mà cứ thử phát, công thức 5 địch + 1 bồ = topgun ! hèm hèm. Còn kill từng ấy thì đã gây dam nhiều rồi thì không sợ nick xanh đâu em.
 
Chỉnh sửa cuối:
Có trò này nữa à?.

Hum trước bắn 212, kill 4, sau đó làm 1 phát chết cả địch và thằng bồ đang lao đến. Topgun chả thấy đâu, chỉ thấy bị lõm túi nặng.
 
Chừng nào giết 4 mà đựoc topgun thì mới tin được công thức của bác kienxd
 
Không, hoàn toàn không, công thức ấy của cu Ếch xồ xẹt ! Anh cũng tính áp dụng thử với pt mình xem kill 4 + 2 bồ có được top không :) Mai rủ rê ae pt nhé :P
 
Bác cứ pt đi em với lão xichlong vào thử là biết liền@__@
 
nếu ThuocLao tính không lầm , thì công thức là 5 địch + 1 bồ, mà bồ thì máu phải dưới 400-500 gì đấy, tức là phải kết thúc nó luôn, và máu phải thấp hơn thế, nó trên 500hp là ăn zero cả exp lẫn credit :| => ko được topgun lại còn lỗ, tóm lại trò này ko nên phiêu thường xuyên =))
 
Miạ, có khi mình vào bẫy. Có lần lái T54, đang cặp hông 704, bị pháo bên mình kill cả bồ lẫn ta. Ko để ý xem khẩu pháo đó đang kill mấy, chắc 4 hay 5 quá. Có khi lần sau vào trận thịt hết pháo bên mình đi cho chắc (cả bọn dame lớn như T95, 704, E100 152..., nói chung để lại mấy con med với LT thôi, chẹp, giang hồ hiểm ác)
 
^ quên nữa, trò này chỉ áp dụng cho SPGs, vì SPGs kill bồ xác xuất dính chữ xanh ít hơn tank khác, bắn bằng tank thường chưa thử nhưng chắc chắn bị tính là hit ally, lại chưa chắc 1 hit tiễn nó lên bảng => trừ còn nặng hơn là kill luôn nó =))
 
Tình hình là sau 1 thời gian dài off game ( 1 tuần)=)) vì thất vọng não nề con GW Type E, sau 1 đêm suy nghĩ trằn trọc không sao ngủ được nay ta quyết định trở lại game và vô bán quách con quỷ ăn tiền này. Mọi người chuẩn bị chào đón mình trở lại nhé ;;)
 
Con arty tỉe 8 nao chả thế. Nó chung bon top tier la bọn đốt tiền.
 
MATEAbbey.jpg

đội hình mạnh nhất của B-307, tiếc là thọt trận chung kết :(
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top