Thấy mấy ông thầy dạy mỗi ca 2 tiếng được 1 -> 2 chai, mỗi ngày ngoài giờ lên lớp thì dạy thêm 2 -> 3 ca, từ đấy cứ nhân lên, đừng bảo nghèo. Thầy giáo cấp 3 mình hơn 30 tuổi đã xây nhà to tướng ở trong khu đô thị mới, xe cộ cũng ngon lành. Mà dạy thì cũng chả mệt mỏi gì lắm, đến lớp chỉ lấy bài trong tài liệu ra rồi bắt bọn mình lên bảng làm, không làm được thì giảng cho, chả mệt mỏi căng thẳng gì. Nhìn chung là cũng không áp lực lắm, chỉ thấy lúc ôn đội tuyển đi thi HSG thì vất vả một chút thôi.
Hay hồi trước mình đi học ôn luyện học bổng du học phổ thông bên Sing, thấy ông thầy ở đấy dạy toán bằng tiếng Anh thực ra có phải dạy gì đâu. Đến học phát cho mỗi bàn một cuốn tài liệu xong bảo làm bài này bài kia đi, có gì khó thì hỏi. Thực ra toàn là bài cỡ lớp 6-7 của mình mà học sinh ở đó cũng khá cả nên chả hỏi mấy. Xong đến giờ luyện IQ thì ông phát cho quyển IQ có sẵn đáp án đấy tự ngồi mà làm. Cuối cùng ông chả phải dạy gì mà thu mỗi đứa 100k (cách đây 4 năm rồi, giờ chắc còn hơn), lớp 30 đứa. Chả thấy mệt mỏi gì mà thu tiền ầm ầm.
Mà bây giờ cứ nói đến học hành là các vị phụ huynh đổ tiền ào ào ra chả thấy tiếc.
Edit: Về vụ giáo án thì mình thấy giáo viên trẻ mới ra trường hay bị phụ thuộc, còn giáo viên lâu năm thì họ thuộc hết bài giảng rồi, với lại họ thường dạy theo style riêng, không phụ thuộc nhiều vào giáo án nữa. Thầy cô mình lên lớp nhiều lúc tay không vào giảng xong ra bài luyện tập các kiểu chẳng phải nhìn tài liệu gì cả ?