Chán wah!Dzay là ba má em li dị thật ràu.Chả bik ở với ai.Dù bik là chuyện này sẽ đến từ lâu goy.Nhưng mà sao hum nay quyết định thấy khó xử wah.Chả biết chọn ai nữa.Chán wah.........
gom hết nội ngoại xem có thể để 2 người hàn gắn đc hok !?
h` chưa cảm nhận đc sự thiếu thốn tình cảm nhưng đến tầm 18-19t thì 1 cảm giác rất là Yo đấy :)
Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Cái này thì ko ai khuyên được em đâu, em phải tự đưa ra quyết định thôi, theo ba hay theo mẹ, em cứ thử nhắm mắt lại mà nghĩ, cảm thấy muốn ở với ai hơn thì theo người ấy :P
Năm nay em 13 tuổi thì cũng trạc tuổi anh hồi ấy. Lúc ba mẹ ly hôn anh cũng chỉ mới học xong lớp 7, cũng phải lựa chọn sống cùng ba hay mẹ, và anh chọn mẹ.
Giờ vẫn cảm thấy may mắn vì lựa chọn ấy :)
Good luck, em trai!
Việc này cần hỏi ý kiến ng. lớn trong gd như ông bà 2 bên. Và phần bạn, giữa ba hoặc mẹ thì bạn thích sống với ai hơn? Ai cho bạn cảm giác gần gũi và an toàn hơn? Ai sẽ là người luôn bên cạnh chia sẻ cùng bạn? Và ai cần bạn nhiều hơn?
cái đấy mới là vấn đề nếu ở với mẹ thì như là gánh nặng và sợ là sau này tương lại.... còn ở với ba thì bây giờ đang ở thấy rất ổn nhưng lại thấy tội mẹ wah
.
___________Auto Merge________________
.
mấy thứ mấy anh nói đều là mẹ quan trọng hết nhưng mà còn ba em thì em thấy tội ông wah
Không cần phải cảm thấy là 1 "gánh nặng" cho mẹ và sợ sau này tương lai không có $ ăn học, vì luật là khi ly hôn người chồng hoặc vợ mỗi tháng phải chu cấp tiền nuôi dưỡng con cho đối phương. Nếu em chọn mẹ thì mỗi tháng ba em sẽ phải chu cấp tiền nuôi mẹ và em. Em khổi lo sẽ là 1 gánh nặng.
nếu papa là người chí thú làm ăn như bạn nói thì time ông ở nhà chả bao nhiêu....
sáng 7h mò ra cafe, tan việc ra quán nhậu, rồi tân 2,3.. tùy thích..... nên chú tha hồ sướng .