Ba má Li dị oy.

Thực dụng tí thì nghĩ ở bên ai sẽ lo cho đầy đủ hơn ,yên ấm hơn ,thoải mái hơn
Còn ko thì nghĩ ai cần mình ở bên hơn (VD ai ốm đau ,yếu đuối hơn cần mình ở bên v.v...)
 
Mẹ luôn là "cánh gà" tốt cho sự phát triển của mỗi người, ba là người luôn im lặng nhưng là chổ dựa vững chắc cho cuộc sống, 1 vài ý kiến cho em bạn nhỏ.
 
Ơ,li dị thật rồi àh.....khổ thân tôi,trù mãi
 
mấy chú nào vào đi pm vớ vẩn mà éo suy nghĩ thì đừng pm giùm cho thanks các bác
 
theo anh thì e ở với ba, nhưng time rảnh ba hôk có nhà thì qua thăm mẹ, kể chuyện cuộc sống khoảng time sau khi li hôn của 2 người cho nhau nghe.
 
mấy chú nào vào đi pm vớ vẩn mà éo suy nghĩ thì đừng pm giùm cho thanks các bác

Thấy chưa,tớ đã bảo mà.

Bố mẹ sinh ra con cái nóng tính thế này hỏi sao gia đình ko rạn nứt.
 
Hình như em có 1 người chị nữa mà đúng ko?
Thế chị em năm nay bao tuổi? Đã có dự tính gì chưa? 2 chị em có dự định sẽ ở cùng nhau luôn ko :D
 
dm chú bopppppppppppp ui em nói thật chú đi ra đi chuyện này có thể chú đùa nhưng goy chú bị đi goy chú thấy.Em yeu cầu lịch sự rồi nha
 
tình hình là ~.~ định vào kua chị của chủ topic :)) :)) :P
 
dm chú bopppppppppppp ui em nói thật chú đi ra đi chuyện này có thể chú đùa nhưng goy chú bị đi goy chú thấy.Em yeu cầu lịch sự rồi nha

Thấy chưa,tớ đã bảo mà.

Bị đuổi rồi đấy,thôi đi ra đây,chào tạm biệt và hẹn gặp lại..
 
dạ hok em với chị bàn với nhau là em với ba chị em với mẹ
 
Nhưng chị em bao tuổi rồi ^^?

tình hình là ~.~ định vào kua chị của chủ topic :)) :)) :P
Đâu dám ss ơi :)) (mà cũng hên xui, biết đâu được :">)

Em muốn hỏi cho rõ ràng hơn thôi. Vì gia đình 2 con thì sẽ khác với con một chứ.
 
thừa nước đục thả loăn quăn à !? :-w
 
hix ôg ~.~ hóa ra hoàn cảnh cũng buồn nhỉ, a thì khuyên thế này, trc mắt cứ làm như 2 chị e đã bàn đi. Mặc dù các cụ đã có câu:
"Mồ côi cha ăn cơm với cá, mồ côi mẹ liếm lá ngoài đường".
Em thì ko mồ côi j hết, đừng bảo a trù ẻo, a chỉ muốn mượn câu này để nói rằng cha kô thể chăm sóc con cái tốt như mẹ dc. Tuy nhiên nếu cả 2 chị e đều ở vói mẹ ôg ý sẽ buồn lắm. Cứ cố gắng sống với cha đến năm 18 tuổi rồi ra ở riêng, tự lập luôn.
 
uhm mong là vậy thôi anh ơi :)
 
theo mình nghĩ thì cậu nên ở với mẹ sẽ hay hơn... giả dụ mẹ cậu đi bước nữa lấy thêm 1 người chồng và có con với người chồng ấy thì mẹ cậu vẫn chăm sóc tốt cho cậu nhưng khi ở với ba thì sẽ khó được mẹ kế chăm sóc :| cậu có thể tham khảo ở 1 vài website để tìm hiểu thêm :|
 
Bạn là con trai thì nên ở với ba. Nhưng mình nghĩ qua lại thường xuyên gặp nhau chắc cũng không có gì, nếu một trong 2 người hỏi thì bạn bảo con không sống thiếu ba mẹ được. Ở VN này mà nói 18 tuổi tự lập khó khăn lắm. Gia đình 2 người càng không nên tập trung gánh nặng vào cho cả cha hay mẹ. 2 chị em ở riêng ra tốt hơn.

Mình nói thật, đàn ông là giống rất yếu đuối vì thích kềm chế tình cảm. Mình nghĩ nếu bỏ ba cậu 1 mình sẽ không hay...
 
Chán wah!Dzay là ba má em li dị thật ràu.Chả bik ở với ai.Dù bik là chuyện này sẽ đến từ lâu goy.Nhưng mà sao hum nay quyết định thấy khó xử wah.Chả biết chọn ai nữa.Chán wah.........

chuyện gia đình có buồn đến đâu cũng đừng dùng tiếng mọi để tâm sự với người khác bạn nhé
 
tốt nhất là nên chọn mẹ, ở bên cạnh mẹ đỡ đần này nọ. ba thì là đàn ông, dù gì cũng mạnh mẽ hơn.
 
ai là người thương e nhiều nhất và ai có thể lo cho e mọi vấn đề sau này như học phí ...

với lại , sợ sau này lại có thêm anh em nữa đấy , bik đâu cha mẹ e lại lấy người khác :|

nếu dc thì cứ vài ngày ở với cha , vài ngày với mẹ :D
 
Back
Top