Bạn bắt đầu chơi Dota khi nào? Tell me!

Mấy bác chơi dota từ lâu thế :-S . E mới chơi đc có hơn năm mà vẫn noob :-S
 
noob thì phải ăn chửi nhiều sẽ thành pro ngay :)
 
noob thì phải ăn chửi nhiều sẽ thành pro ngay :)

:)) nhớ Nô có câu " muốn giỏi phải học ko hiểu phải hỏi đã hỏi phải hiểu mà ko hiểu thì đừng có hỏi " :))
 
Chơi cũng tầm 2 năm, giờ nghỉ rồi từ cái dịch hm loạn cả lên chán :(
 
biết đến dota năm 2006 ,lúc đó vân chưa có gg ở vn, toàn đánh trên battle.net
ngày đó rất thích mấy hero tay dài, và đb là các hero int vì có nhiều skill để fang =)) .
 
em mới chơi dota đc 7 tháng màk do coi replay và ông anh chơi dota từ lau rui` nên lâu ngồi ổng đánh + kết hợp xem replay và thực hành mà em đã khá rất nhìu :">

P/s : mới chơi ăn chửi , sau này toàn đc khen và chửi lại người ta :))
 
Mìh chơi dota từ thág 9 năm 2009 ban đầu team 10 thằg qua 2 năm còn 1 thằg là tớ vì lưu ban 9 thằg (tớ học 11 ) dota kỉ niệm khó phai... Hix
 
chậc, chơi từ hồi hè trước khi vào lớp 9, giờ thoắt cái đã chuẩn bị thi ĐH rồi, haizzzz
 
MÌnh chơi hồi đầu năm lớp 10 . Hồi đấy mới chơi chả biết gì nhưng vui ghê :D
 
mấy bản đó toàn phải đánh qua battle.net delay 2s deny last hit bằng niềm tin =))

Hồi đó đánh trên battle.net thì mình chả có khái niệm lh nữa cơ, đơn giản là vì delay :D, với cả ko có xe P trụ, 1 trận vừa là tầm 1 tiếng hơn, trụ thằng nào ăn thì thằng đấy hưởng ko có vụ chia 200, hero cũng ks nhau vì thằng nào ăn thì đc 100 gold (chỉ đc 100 gold khi kill hero) chứ ko có vụ share cho mấy người assist
 
Em chơi cách đây 3 năm. Mà h chả khá hơn bao nhiêu :D
 
nhắc lại hồi mới chơi buồn cười vl :)) tính từ lúc chơi đến h đc 4 năm, bỏ 2 năm chơi và hưởng thụ các thứ khác :))

nhớ nhất lần đầu đánh qua gg, chơi kro táng 6 plate mail, ko giày, thằng nào cũng khen mình "ôi nhìn kro vl quá" , "kro mua đồ vl", "nó giàu vãi" nghe sướng hết cả người vì tưởng nó khen thật, sau chết nhiều quá quit luôn và tu với AI cùng mấy thằng bạn =)) sau đó lại mò lên gg :> mới quay lại chơi đc khoảng 3-4 tháng, rảnh lắm thì chơi 1-2 trận với bạn cho vui chứ thật ra đánh dota lâu vl, tốn thời gian :D
 
Mình chơi cách đây 2 năm ^^ . Khi đang trong quán net có 1 anh bảo :" giờ này còn đánh Dday. sang chơi Dota đi e , đỉnh cao là ở đó " . ^^
 
lớp 11 có thằng bạn thân trong nhóm rủ wánh dota ăn tiền, 2 chấp 5 :| 2 thằng biết mua item, 5 thằng mới tập tễnh đánh, hero nào cũng lên crystal :)) sau trận đó thua 20k tức wa train dota đến lúc ghiền ko hay :))
 
Biết thì lâu rồi nhưng mà lần đầu tiên chơi cách đây khoảng 1 năm. Chơi Hon trc rồi mới chơi Dota, mới chơi ức chế kinh khủng :)) Đồ họa thì xấu không phân biệt đc creep lẫn hero, con naix mà cứ tưởng creep :)) rất hay mất control, nhịp độ thì chậm, quan sát minimap khó, chỉ đc cái có bạn bè chơi cùng nên chịu khó chơi, h thì cũng quen quen rôi :D
 
chơi thì cũng cách đây lâu rồi. Nhưng gọi thực sự là đánh dota train team các kiểu thì cách đây đc 2 năm :)) mà trình thì vẫn là gà
 
2 Năm rồi mà chỉ chơi puplic thôi, còn competive ít chơi. Hy vọng mấy bạn trong gamevn chỉ dẫn nhiều.
 
mình chơi DotA đã đc 2 năm nay rùi lúc đầu nhìn người khác chơi thì nghĩ là trò trẻ con ai ngờ chơi rùi thì mới biết sức hút thật là ghê gớm :D
 
Chơi dota từ năm lớp 9, đến bây giờ là 6 năm rồi
 
bắt đầu chơi dota được nửa năm, và cũng vĩnh biệt dday kể từ đó, từ hồi dính vào dota bùng làm bùng học nhiều hơn,hồi đâu chơi đi với tụi bạn bị chửi liên miên nhưng giờ cũng đỡ hơn, nhìn thằng bạn nó đánh invoke vào combat thấy nó tung được tận 6 7 skill, ko biết đến khi nào mình mới chơi được như nó
 
Back
Top