Như mình đây , ngày trước bọn VTC 2 @@! nó có chiếu replay dota , v,v.... Mới đầu xem nhìn nó cứ ngờ ngợ , hay hay >>> Thế là hôm sau ra quán vào war , chọn lung tung tìm đc cái chữ dota ăn ngay đc cái map dota ai ( chưa bít AI là gì) vào chơi đánh hứng quá ,cứ ra là dead vừa hài vừa cay . (khổ thật số phận đây mà

)
Sau đó ko lâu mình quyết định dow về nhà chơi , 1 điều kì diệu ngạc nhin rằng khi chơi không có lấy thằng hero nào>>> tưởng ko bít chỉnh

. Mãi về sau kiểm tra hai map có sự khác nhau là chữ AI .
Ko lâu , thì cái chuyện ko có AI đã dc khắc phục ( thấy mình giỏi ko

)
Và một thời kì mới bắt đầu bằng chuyện , ko bít ép đồ >> nên cứ mua mấy cái +10 armo và +10 alltriu?? . Cứ tưởng như vầy là tung hành ngay dọc , mọi ngóc ngách trong map tìm hẻo chiến , ai ngờ vừa ra ko chịu nổi 12 giây ( ai: lúc này còn ngu vì bản cũ )

Dĩ nhin chuyện típ theo vẫn liên quán đến bọn VTC khi nó chiếu replay mấy thằng hero ra skin nhìn @@! nhưng đc cái đẹp mắt . Sướng quá ko chịu đc chơi lun thằng hero đó >>>>> kết quả là chơi chết đều vừa ko bít dùng skin vừa ko bít lên đò >
>>> Hài ghê , lúc đó vừa ???? vừa thấy vui vì kím đc trò hay để chơi . Of course , sau đó 1 cuộc hành trinh tìm hỉu ngùn gốc và .... về dota bắt đầu >>>>>>> Để giờ này mà mình vinh dự khi đc thành 1 gamethu dota đẳng cấp
