Seta Kenji
Donkey Kong
Chưa bao giờ nhiều chuyện nó ập vào đời mình nhiều như hôm nay.
Đi du học được 1 năm, về, tưởng là sẽ vui vẻ ai ngờ đâu lại như thế này.
Đứa con gái mà mình yêu sâu đậm trong vòng 2 năm nay, 1 cuộc tình luẩn quẩn không đầu không cuối, phức tạp, mình đã từng tưởng rằng mình không còn có thể yêu ai nhiều hơn thế được nữa.
1 thằng bạn thân, chí cốt, tri âm tri kỷ.
2 thằng con trai cùng đổ bởi 1 đứa con gái. Thằng bạn thân của mình đã rút lui từ đầu vì mình nói ra cảm nhận của mình trước. Đến giờ mình mới biết.
Tình cảm 2 đứa kéo dài được vài tháng rồi chia tay, cũng thằng bạn này là thằng hiểu rõ mình đau thế nào, trong thời gian này chả có ai, chỉ có 2 thằng và chai rượu. Nó không bỏ mình.
Đi du học. Về lần đầu.
Mình và đứa con gái ấy lại tán tỉnh nhau, nó cũng lập lờ tình cảm với mình.
Qua lại nước ngoài lần 2.
Khi về phát hiện ra là 2 đứa này đang có tình cảm với nhau. Thằng này giấu, có nói với mình là 2 thằng cần nói chuyện. Nhỏ này lúc mình hỏi vu vơ thì chối phắt.
Phát hiện ra. Nhận ra người con gái mình yêu 2 năm trước không còn nữa.
Nổi nóng 1 trận với thằng bạn 'tri âm tri kỷ', 'anh em sống chết có nhau'.
Nhận ra là thật ra 2 đứa nó không xứng đáng với tình cảm của mình.
Tặng cho nhỏ đó 1 cuốn sách, nói rằng không bao giờ muốn gặp lại nhỏ một lần nữa.
Làm đúng hay là sai nhỉ ?
Đi du học được 1 năm, về, tưởng là sẽ vui vẻ ai ngờ đâu lại như thế này.
Đứa con gái mà mình yêu sâu đậm trong vòng 2 năm nay, 1 cuộc tình luẩn quẩn không đầu không cuối, phức tạp, mình đã từng tưởng rằng mình không còn có thể yêu ai nhiều hơn thế được nữa.
1 thằng bạn thân, chí cốt, tri âm tri kỷ.
2 thằng con trai cùng đổ bởi 1 đứa con gái. Thằng bạn thân của mình đã rút lui từ đầu vì mình nói ra cảm nhận của mình trước. Đến giờ mình mới biết.
Tình cảm 2 đứa kéo dài được vài tháng rồi chia tay, cũng thằng bạn này là thằng hiểu rõ mình đau thế nào, trong thời gian này chả có ai, chỉ có 2 thằng và chai rượu. Nó không bỏ mình.
Đi du học. Về lần đầu.
Mình và đứa con gái ấy lại tán tỉnh nhau, nó cũng lập lờ tình cảm với mình.
Qua lại nước ngoài lần 2.
Khi về phát hiện ra là 2 đứa này đang có tình cảm với nhau. Thằng này giấu, có nói với mình là 2 thằng cần nói chuyện. Nhỏ này lúc mình hỏi vu vơ thì chối phắt.
Phát hiện ra. Nhận ra người con gái mình yêu 2 năm trước không còn nữa.
Nổi nóng 1 trận với thằng bạn 'tri âm tri kỷ', 'anh em sống chết có nhau'.
Nhận ra là thật ra 2 đứa nó không xứng đáng với tình cảm của mình.
Tặng cho nhỏ đó 1 cuốn sách, nói rằng không bao giờ muốn gặp lại nhỏ một lần nữa.
Làm đúng hay là sai nhỉ ?
.
Còn chuyện "bỗng dưng trở mặt" là chuyện thường như bác Stuwolf nói, yêu nhau mấy năm trời, cưới về đc mấy tháng rồi dắt nhau ra tòa li dị vì éo tin đc đây là đứa mình đã từng yêu 

