ElvesRoar
Youtube Master Race
Nói theo kiểu cực đoan của cá nhân thôi, còn ai mà gặp được "bạn bè tốt" thì cứ duy trì. Nếu có bị " đâm" cũng đừng đem lên than vãn (Đời còn dài lắm, vợ chồng sống lâu năm còn gây lộn, huống gì cái gọi là "bạn")
Gửi bạn Hoàng_2209: Tôi nói quan điểm của tôi là không ai là bạn thân cả (ngoại trừ chính bản thân ta). Bạn chắc hẳn thánh thiện, nhân đạo và thông minh lắm nhỉ nên chẳng ai lợi dụng được bạn mà còn hết lòng giúp đỡ không công cho bạn !!!!!
---------- Post added at 21:05 ---------- Previous post was at 21:03 ----------
Đọc lại đoạn trả lời của bạn có khác gì tư tưởng của tôi không?
Gửi bạn Hoàng_2209: Tôi nói quan điểm của tôi là không ai là bạn thân cả (ngoại trừ chính bản thân ta). Bạn chắc hẳn thánh thiện, nhân đạo và thông minh lắm nhỉ nên chẳng ai lợi dụng được bạn mà còn hết lòng giúp đỡ không công cho bạn !!!!!
---------- Post added at 21:05 ---------- Previous post was at 21:03 ----------
take it easy
Bè thì nhiều, bạn thì ít. Kết bạn nhiều vào, đám này ko đi được thì đi đám khác. Có mỗi 1 đám nên có gì lại hậm hực hại người ra. Tự nhiên thấy mấy cái việc thế nó cũng bình thường chẳng to tát gì, lần sau gặp lại vui vẻ.
Đọc lại đoạn trả lời của bạn có khác gì tư tưởng của tôi không?


