Bạn có bị ám ảnh về quá khứ của người yêu bạn :)

  • Thread starter Thread starter 5890
  • Ngày gửi Ngày gửi

5890

Donkey Kong
Tham gia ngày
26/7/05
Bài viết
435
Reaction score
19
Tôi 20 tuổi, bạn gái tôi 19 tuổi. Cả 2 đã đều trải qua 1 mối tình đầu trước khi đến với nhau và yêu nhau thắm thiết, điên cuồng.. Có thể nói quá khứ của cả 2 người khá giống nhau, những gì tôi đã có, đã làm với mối tình đầu thì trong quá khứ người yêu tôi cũng như vậy. Chỉ dừng lại 1/2 phần cơ thể trên :). Hơn thế nữa, trong 1 lần gần nhau, chúng tôi đã trao nhau cái quý giá nhất..... Sau lần đấy ko hiểu sao tôi yêu ny tôi nhiều lắm, nhiều nhiều lắm...

yêu nhau mặn nồng là thế nhưng ít nhiều thỉnh thoảng tôi vẫn bị ám ảnh về quá khứ của người yêu... Tôi biết trong quá khứ, mối tình đầu của bạn gái tôi, cô ấy đã yêu và yêu rất nhiều.. Cô ấy và ngta đã ko còn dính dáng gì đến nhau nữa rồi, remove fb rồi, del nick yahoo rồi thế nhưng tôi lại thỉnh thoảng vẫn vào fb của ny cũ bạn gái tôi đọc note ( tất nhiên là vào bằng tài khoản fb khác ) đọc và tưởng tượng ra thời gian mặn nồng ấy trong quá khứ của bạn gái tôi lại cảm thấy......Tôi biết là cô ấy yêu tôi rất nhiều, madly lắm, truly lắm, deeply lắm, chúng tôi đã cùng nhau làm nhiều thứ, đi đến nhiều nơi cùng nhau, cô ấy cũng là model độc quyền của tôi, nhiều kỷ niệm lắm... Nhưng mà ko hiểu sao thỉnh thoảng tôi vẫn bị quá khứ của ny tôi ám ảnh.... Muốn quên tiệt đi, vứt ra khỏi đầu mà ko sao làm đc... !!!!!! :(
Tôi muốn chia sẻ với mọi người ở box TS mong tìm đc những lời khuyên chân thành và có ích cho tôi :)
 
thỉnh thoảng mình cũng bị thế, nhưng nghĩ lại thì ng ta đang là của mình, chả có gì phải buồn phiền vì mấy chuyện đó cả :) quá khứ làm cho tương lai đẹp hơn mà ;)
 
-- Hãy cố gắng trưởng thành và có suy nghĩ chính chắn của 1 người đàn ông, đó là ko quan tâm đến quá khứ của em nó, yêu em nó ở thực tại và tương lai. Tự nhủ đàn ông mà đem chuyện quá khứ của bạn gái ra săm xoi là 1 thằng hèn, thế là tự nhiên từ từ sẽ ko nghĩ đến nữa. Và tốt nhất là ko cố tìm tòi về những bức ảnh xưa, note em nó với thằng kia để đọc nửa.
 
thế là may rồi, người yêu nhiều chú còn đi phá thai nhiều lần cũng ngậm bồ hòn làm ngọt, có sao đâu :">
 
chuyện bình thường .

quan trọng là biết giới hạn của mình ở đâu. đừng vì chuyện quá khứ mà phá hỏng cái hiện tại .
 
quá khứ về 1st love của tớ toàn là đâu khổ , ko có 1 kỉ niệm gì vui cả nên quên hết rồi :-* :-*
 
chỉ là kỉ niệm thôi bạn ah, mình nghĩ ai cũng vậy thôi
thỉnh thoảng nghĩ lại chuyện cũ, cười vài giây rồi lại quên ngay mà nghĩ về ny bây giờ thôi
cơ mà có bạn gái cũ của mình lại suốt ngày so sánh, bảo ko yêu nhiều như ng cũ, rồi thỉnh thoảng lôi ra bực mình lắm, nên h là chia tay rồi
bạn đừng suy nghĩ làm j, hãy để quá khứ ngủ yên đi :D
chúc vui !
 
Mình cũng bị thế. Quả thực là khó chịu và thấy chán vô cùng.
PHải chăng ham muốn sở hữu mọi thứ của mình quá mạnh
 
sẽ ra sao nếu your gf cũng bị ám ảnh về quá khứ của bạn, đàn bà thì nhỏ nhen mà...........
 
nói chung iu nhau thì phải tha thứ cho nhau , giờ mới là thời kì wen nhau , 2 ng` nên nói ra cho nhẹ lòng :)
 
Quá khứ ai mà chẳng có, cái này nói rõ 1 câu là bạn phải biết chấp nhận. Miễn sao 2 ng iu nhau thật lòng là đc. Nếu muốn ng iu mình k có quá khứ thì về kua gái tiểu học =))
Tôi cũng từng như bạn, cũng từng yêu. Cũng từng bỏ qua quá khứ của ny. Trong đời tôi chỉ 1 lần duy nhất là k bỏ qua đc 1 chuyện. Đó là người tôi yêu lừa tôi 1 cái đau như bị thiến. Đau lắm.:((
 
Mình cũng bị thế. Quả thực là khó chịu và thấy chán vô cùng.
PHải chăng ham muốn sở hữu mọi thứ của mình quá mạnh

Uh,con trai thường hay thế.
Có thì cũng ko sao,quan trọng là biết mình phải làm gì cho đúng đắn.Mấy cái ghen vô cớ đó mà ko bình tĩnh xử lí khéo dễ làm khổ ny bạn lắm:)
 
Tập kìm chế, rồi sẽ quen thôi :-?
 
Hãy biết giữ những gì đang có, đừng để khi mất đi rồi mới thấy tiếc :)

Đừng vì những ghen tuông về quá khứ của nhau làm tan vỡ mối tình đẹp, quá khứ là quá khứ, nó ko ảnh hưởng đến hiện tại và tương lai thì cứ để nó ngủ yên đi :)
 
Mod nói đúng rồi, nhưng nhiều khi tự ép mình cũng không tốt đâu. đấy là nói những trường hợp nặng, còn như chủ thớt thì ngon rồi, đừng lăn tăn nữa, sống sao cho nó thấy bỏ thằng kia theo chú là một quyết định sáng suốt trong đời. và đừng để thằng khác nó giở trò đánh đồn có địch *bạn thích kiểu này*
 
Hãy biết giữ những gì đang có, đừng để khi mất đi rồi mới thấy tiếc :)

Đừng vì những ghen tuông về quá khứ của nhau làm tan vỡ mối tình đẹp, quá khứ là quá khứ, nó ko ảnh hưởng đến hiện tại và tương lai thì cứ để nó ngủ yên đi :)

Chuẩn không cần chỉnh. Rất khó nhưng cố lên bạn.
 
Hãy tôn trọng những gì mình đang có.
Sẽ không ai như thế đâu
 
Back
Top