Bạn có muốn gắn bó với diễn đàn GAMEVN đến mãi sau này không?

Ở đây quen biết bao nhiêu người...
 
Tính ra thì forum gamevn mình cũng đã gắn bó khá lâu rồi, tạo ra nhiều acc nhưng ko thật sự post bài tập trung vào 1 acc, cứ mỗi box là 1 acc vì lúc đó ko thực sự quan trọng vấn đề level trong forum...
 
Lúc đầu đúng là gamevn có 1 trang hướng dẫn và cho download. Hồi đó cũng từng lấy bản giả lập gameboy advance tiếng Việt ở đây :'>
 
Tớ chỉ dám nói một điều:

Không có WEbmaster hay ban điều hành từ mod cho đến Admin hết lòng vì diễn đàn như GameVN...

DIễn đàn đã tồn tại từ 2002 đến nay. Trải qua bao thăng trầm, GameVN vẫn đứng vững... Dù chỉ là một diễn đàn, ko homepage, ko người bảo trợ nhưng GameVN vẫn là một cái tên đảm bảo uy tín cho chất lượng các bài viết ở đây...

Biết bao thế hệ đã ra đi, lớp mới lại trồi lên. GameVN mãi mãi bất tử trong lòng game thủ Việt Nam...

Cám ơn BM vì đã tạo ra GameVN, cám ơn NV đã post bài tích cực cho diễn đàn, cám ơn Gervie Ruby đã tận tâm cho Final Fantasy Club, cám ơn The Mask DracuLa đã đồng hành cùng diễn đàn đến bây giờ, cám ơn Sinbad, Joker, Bunny, Hung Long, AS-ROMA, legend-solider, Johhny, Salamander, Steiner,...

deathemperor1st, dragonswordman, Ca_sau, HK, Memory Casle, Leon, Alex, SealThuyLam, Kamikaze, Hank Huynh, SRC, Bumbumbum, Alexa, Basaf, Tommorowneverdies, Huynhnguyen, kefka, christ redfield, Yami Bakura, Ciga, origami, Seiya, fairy25, The Ring, Vampire, yugi_hiro, Sevent_demon, acapolyse, Valmar, Summonerhq, Jackychun, Alone_wolf (và em của anh Soushi Mahoroba), Mèo Hoang, Arith Kudo,...MinhHieu83, Soujiro Seta, TTMH, FFVII Cloud , Action_Man, VATC, Hikari Almasy, SweetKitty, CaChisa

Biết bao cái tên giờ đã ra đi vì con đường của mình. Nhưng chúng ta, những member của GameVN sau này mãi sẽ không quên họ những con người đã hết lòng vì GameVN...

p/s: Mod tick bài này lên chú ý được ko?

Có thiếu sót ko khi ko đề cập đến Hồng lão chủ :-/ Bác Hồng làm rất tốt công việc của mình và đâu phải là người ko gắn bó và đưa GVN đi lên đâu :|

Bít GVN từ hồi xa xưa, tuy reg nick cũng ko phải là lâu, nhưng ngày nào còn ngồi máy vi tính thì ngày đó còn vào GVN :x
 
Tính tới giờ, số bài viết nhiều nhất là hồi trước còn spam ở box L12SQ. Còn sau khi đóng cửa box đó xong thì loanh quoanh ở box TLC 1 vài lần xong phắn.
Mấy năm gần đây thì chỉ tham gia box cuộc sống, k đú đởn cần thiết tính bài như hồi trứơc :))
Nhớ hồi trước hình như cái MP của tớ đến hơn 1000 lận :x trong khi bài viết 1000+ tí xíu :x
Chắc ở đây tới khi nào nó đóng cửa thì quit thôi.
GVN là trang thứ 2 sau 4rum lớp mà tớ luôn vào ở bất kì đâu :))
 
yêu gamevn hơn là yêu người yêu =))
 
Chưa có người yêu phải kô *N* ?
>?<
 
Nhiều người nói tại sao tớ không nhắc Hồng Sư Vương vào trong danh sách cám ơn... Đơn giản là vì lúc tớ sinh hoạt từ cuối 2003 đến giữa 2004 chỉ biết nhiêu đó người, HSV tớ không để ý nhiều vì him cũng ít post bài...

Nói vậy chứ anh ấy gắn bó cũng từ đầu tới giờ, thỉnh thoảng tớ cũng hay chat... :)

GameVN trở thành cái biểu tượng của tớ, tớ có tên Shiva - được nhiều người biết đến cũng nhờ đăng ký ở GameVN, ko biết lựa nick gì nên chọn Shiva. Giờ thành danh nên luôn nghĩ đến GameVN.

Nhờ GameVN tớ mới vào được VGI, biết viết báo - đăng bài hoài như bây giờ. Nhờ GameVN tớ mới rành thêm về games. Nhờ GameVN tớ mới biết chơi games vẫn có những người giỏi , rất giỏi. Nhờ GameVN tớ mới biết post bài là gì...

Nhờ GameVN mà tớ quen biết được rất nhiều người... Giờ đây khi thấy GameVN với gần 5triệu bài viết và hơn 600 ngàn thành viên là tớ đã yên tâm và biết nơi đây thực sự là một diễn đàn của trái tim. Nơi kết nối những người yêu games...
 
:| Cũng chả biết gắn bó với GVN này bao lâu nữa :| MOD admin thì ko cần mem :| lock nick thì ào ạt nhớ cái thời năm 2003 2004 admin mod rất là vui vẻ nhưng bây giờ thì ko như vậy nữa
 
Chưa có người yêu phải kô *N* ?
>?<

có rồi hỳ hỳ.......mà bạn ý chiều tớ lắm....nên...ko lo mấy vụ bạn ý đánh ghen với gamevn đâu =))
 
Đề nghị các bạn không spam hay chat nhảm , tập trung vào chủ đề topic giùm...
 
Cứ tưởng tớ rời diễn đàn luôn từ năm 2004 rồi ...
Ko hiểu sao có cái gì đó lôi tớ về sau 2 năm ko tham gia.
Thật may là tớ đã nghĩ sáng suốt mà trở về mái nhà này :x
 
đơn giản vì ngày xưa 2003 ko có những trào lưu spam nhãm, war nhau như giờ, ngày xưa post bài nào cũng đầy tính xây dựng, giờ cứ vào box thư giãn mà xem, rồi lại còn các thể loại 9x tập đú post virus vớ vẩn lăng nhăng nữa. nói chung thời bây giờ khác thời đó rồi, phải thay đổi nó mới hợp thời trang.
 
Có tên mình nữa hở. Hơ Hơ vinh hạnh quá. Mình cũng tham gia lâu rồi mà tới giờ vẫn là 4th class gamer >.< Ngày xưa cũng tự nói sẽ gắn bó, vì lúc đó 1 ngày còn chơi được 2, 3 game. Giờ thì 1 năm chưa chơi được 1 game nên đành....say goodbye ^^. Chúc diễn đàn vẫn tiếp tục phát triển.

Nhớ Bunny, HungLong, taichuot, Leon, Babyflora, HankHuynh, TTMH, Memory Castle,... Chúc tất cả luôn vui. :hug::hug::hug:
 
Cũng mong gắn bó với forum đến khi nào có sự nghiệp công danh rồi ... Mong một ngày nào đó nick Kinas được ân xá để trở về làm 1 member bình thường ::)
 
Cái sign của chú goodman làm em khủng hoảng quá à?

Còn fairy25 là một trong số những mem đầu tiên có vự tranh chấp bài viết với Herroyun bên veno NetWork, Sau này herroyun cũng qua GameVN với chúng ta :)

GameVN đã sống khoảng 7 năm... Chỉ mong BQT và mem cố gắng để GAMEVN sẽ có thêm nhiều event thân thiết hơn...
 
tôi sẽ gắn bó với GVN đến khi còn có thể ::)
 
Tui cũng ko nhớ sao tui lại biết trang web này :D
 
vui cũng lên , buồn cũng lên , có lẽ đây là nơi mình quen đc nhìu bạn nhất :x
 
Back
Top