• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

BẠN ĐÃ ĐẾN VỚI FALLOUT NHƯ THẾ NÀO?

  • Thread starter Thread starter coldboy
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
tui thì đến với Fallout 2 do thằng bạn thân nó nói có game này hay lắm, rùi nó cho tui xem một số cảnh bắn nhau, thế rùi tui kết luôn, mấy lần chơi rùi đấy nhưng tui chả thấy giết trùm khó gì cả, dễ ợt, tui bắn nó một lúc đã chết rùi, cộng thêm một số khẩu súng máy tự động cũng bắn hỗ trợ cho tui. Tui xài 2 khẩu Bozar, và một khẩu xoắn nòng (không nhớ tên).
 
coldboy nói:
+hồi đó tui ham lắm kìa thấy chỗ nào co "nhà tắm" là y như rằng vô đó "nướng" tiền đến khi gặp 2 mẹ con nhà salvado thì tui có đồ "free" để xài sướng ko? còn đóng film nữa chứ ha ha ha ha
U nhân đạo thiệt!!!Còn tui thì lần đầu tiên cứ tưởng "nướng" xong thì đòi tiền lại được(bằng cách móc túi)ai ngờ....nên tui điên lên X( X( kill hết luôn,hơi tàn nhẫn nhỉ :-s
 
Lần đầu tiên chơi game trên PC là chơi trò này đấy...trước đó toàn chơi Mario với lại xếp gạch hay Contra ko hà...vui ghế....bắn giết tùm lum....hùi đó toàn chơi Solo ko: một mình một khẩu súng càn khắp TP riết trở thành tội phạm bị truy nã trên khắp thế giới Fallout luôn....
 
tui cũng vậy, lần đầu tiên chơi Fallout 2, chả biết gì, khi có đồ mạnh rùi thì toàn đi giết người nên mãi chả tìm ra đường đến cửa trùm lại còn bị truy nã khắp thế giới. Đến thành phố nào cũng bị ghét. Thế mới ức nên đành phải đi lại từ đầu
 
Hồi năm 98, mới có máy tính, lúc đầu nghiêm chỉnh học hành lắm, ai dè đọc PCWorld nó có bài giới thiệu Fallout 1, đọc thấy phê wá nên nghiến răng ôm 40.000 ra Ông Ích Khiêm khiêng 1 em CD về (hồi đó CD đắt thấy bà, lại có mỗi chỗ Ông Ích Khiêm bán CD chứ đâu có nhìu như bi giờ). Là game PC đầu tiên mình chơi, nghiện đến giờ. Còn nhớ hồi đó làm gì có mạng mà lên gamefaq, mình với thằng bạn mò mẫm cả tháng mới xong. Sướng như điên. Còn nhớ trận đánh thằng Lieutenant ở Military Base lần đầu tiên, mình yếu quá ko chọi nổi nó, phải chui vào thang máy chạy lên chạy xuống bắn trộm, mãi mới xong.
 
hehe, thì ra chú fear83 ở Hà Nội à? Vậy lần sau ra cửa hàng anh mua đĩa nhé. Địa chỉ có quảng cáo ở dưới đó. Vừa có Game vừa có nhạc chọn
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top