Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Lạ nhỉ ??? Làm sao mà bạn có thể nghe được Karen hát cơ chứ ??? Darshia chỉ nghe tiếng nhạc thui còn tiếng hát thì...chịu !Tui thì thích tiếng nhạc nền cũng như phần âm thanh dành cho 4 mùa và những tiếng động khác của HM( tiếng gió xào xạc ban đêm, tiếng chuông nhà thờ, tiếng cú, tiếng mưa rơi lộp độp, tiếng gà gáy sáng, tiếng bò và cừu kêu cùng tiếng hát ngây ngất lòng người của Karen con vợ tui...).Yên bình, mang đậm hương vị của một làng quê đẹp đẽ với các kiến trúc cùng những con người tiêu biểu cho các tầng lớp trong xã hội.Những lễ hội, những chuyện có thể xảy ra thật tình cờ.Nói chung tui thích sự thanh bình của HM, một thể loại mô phỏng giải tỏa căng thẳng của cuộc sống hiện tại chăng.
tệ vậy em?có cài vào máy cũng kô biết àh?mà sao bây giờ nhoắng cái đã chat chit tùm lum rồi...Dano em thì cũng đọc trên e-chíp giống chị Bluedaisy nhưng muh nhà nghèo ba má đông nên chưa có tiền mua HM nhưng mà cứ bắt papa mua về cho bằng đc(xấu hổ we!),ra tới ngoài đó người ta bảo cài chương trình giả lập sẽ chơi đc trên PC nên mừng wa rinh về lun.Về tới nhà lại bắt papa cài vào máy cho bằng đc (hư wa!!)gùi ghiền lun...
just kidding
)
Waaa!!!!Chuyện vầy mà anh Hiếu dấu tới bi giờ mới nói ha?Kể cho mọi người trong box nghe xem nào.MinhHiếuBoy nói:--->Ai đến với HM cũng hay và tình cờ quá ha :p Vậy đã có ai nhờ HM mà bắt đầu 1 "tìn iu " chưa ^_^ Như Hiếu ấy![]()
Hiếm hoiMinhHiếuBoy nói:--->Ai đến với HM cũng hay và tình cờ quá ha Vậy đã có ai nhờ HM mà bắt đầu 1 "tìn iu " chưa ^_^ Như Hiếu ấy![]()

oài...sướng thật....trong khi mấy nhóc lớp mình chả biết thực sự game là gì--->muốn làm hòa với ai thì lại phải rủ nó đi ăn rồi đi chơi dài dài,kiểm tra thì vứt bài cho nó--->chánCó 1 người bạn trong lớp ko ưa Daisy và Daisy cũng vậy, nhưng nhờ bàn với nhau về HM mà ko còn ghét nhau nữa. Chuyện của Daisy họa may còn nhiều chứ của Hiếu thì... ghi vô sách đỏ rồi^^
"tìn iu" là gì?có bị ngọng kô vậy?--->Ai đến với HM cũng hay và tình cờ quá ha Vậy đã có ai nhờ HM mà bắt đầu 1 "tìn iu " chưa ^_^ Như Hiếu ấy

---->Ko hề ảnh hưởng mà còn giúp Hiếu thêm yêu đời ,thêm vững tin vào học tập và cuộc sống đó ^_^A chà ! Giờ mới biết là Hiếu đã có trái tim đỏ với một ai đó ! Nhưng đừng nên sớm quá, nó sẽ ảnh hưởng tới việc học đấy ! nhưng dù sao cũng xin chúc mừng Hiếu và cảm ơn Hm đã mang lại cho mọi người thật là nhiều !!
-------->Ngượng chết :'> ,ai lại nói chuyện mà đã " ghi vô sách đỏ" ra đâyTình iu "bọ xít"???!!!!Chòi oi,anh làm như chỉ có người lớn mấy anh mới iu đàng hoàng đc á?Chiện tình của anh Hiếu lãng mạn thía muh anh nói 1 câu buồn đời ghia...Chuyện tình iu của anh Hiếu iu cầu kể ra cho mọi người bít với nè,để Dano còn học hỏi nữa ^_^.
!
!àh kô...ý anh nói chắc nó phét...2 người yêu nhau vì game đã ít rồi...vì hm lại càng khó...đã thế cái kiểu vừa nói vừa cười đến sái quai hàm thế kia thì...nopeTình iu "bọ xít"???!!!!Chòi oi,anh làm như chỉ có người lớn mấy anh mới iu đàng hoàng đc á?
oáp....còn đi học thì cố mà vui...kẻo hối kô kịpDarshia nghĩ dano chưa cần biết và cũng không nên biết. bây giờ cứ học đi đã, như Darshia nè, chuyện đó ra trường rùi tính sau ! Hm mang lại cho mọi người nhìu thiệt !
Thấy chưa, đã biểu Hiếu đừng cười như thế lần sau rồi, lại còn dùng =) ) nữa mới nói @_@ILSATS nói:àh kô...ý anh nói chắc nó phét...2 người yêu nhau vì game đã ít rồi...vì hm lại càng khó...đã thế cái kiểu vừa nói vừa cười đến sái quai hàm thế kia thì...nope
Bây giờ mới biết Ilsats "già" đến mức nào đó ! ( chắc lấy vợ rùi ) !!!oáp....còn đi học thì cố mà vui...kẻo hối kô kịp
oài...kinh dữ vậy...tớ vẫn đang còn đi học nè...sau khi học hỏi ở lớp đàn anh thì rút ra kinh nghiệm:tuổi mình vẫn là tuổi chơi thì chơi cho cố vào...để về sau thì có muốn chơi cũng kô được nữa đâu...tớ nói thật đóBây giờ mới biết Ilsats "già" đến mức nào đó ! ( chắc lấy vợ rùi ) !!!