mrivan
Donkey Kong
Đi vòng quanh TS, thấy 10 thớt thì 9 thớt lụy tình, 1 thớt sắp lụy, bản thân mình cũng đã từng post 1 thớt lụy lên đây
Các bô lão thường ném tạ các bạn lụy tình rất nặng trong các thớt lụy. Các bạn có hành động ngu ngốc chỉ vì chưa có kinh nghiệm, vì quá yêu mà thế. Thay vì chờ thớt lụy được sinh ra rồi vào ném tạ thì thiết nghĩ nên có 1 thớt lụy lớn để các bạn vào học hỏi. Vậy, các bô lão và các tân thủ ở đây, đã ai từng lụy tình chưa? Và lụy như thế nào? Hãy post lên đây để các tân thủ vào xem, qua đó sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm để tránh lụy 
Về phần mình, hồi lớp 9 có học thêm chung với 1 bạn trường khác, xinh và rất nổi, trong khi mình thì còn zin, đụt, chưa từng có bạn gái, chưa từng hôn, chưa từng hẹn hò. Ko hiểu sao mình thấy thích thì bảo thích vậy thôi, thế là lại quen được. Cứ chat YH qua ngày, đến lớp học thêm thì cũng nói chuyện, đi chơi vài lần mà chủ yếu là em nó chủ động. Tuy khá nhạt nhưng mình cũng đã được nếm cái gọi là hạnh phúc. Đùng 1 cái được khoảng 2 tháng hay gì đấy em nó bảo chia tay, lý do rất vớ vẩn là có quá nhiều vệ tinh ở xung quanh, em nó ko muốn ai phải buồn cả :o. Nhưng mình biết lý do duy nhất là mình quá đụt, k biết tặng quà, k biết chủ động rủ em đi chơi, k biết dê
Đợt đó buồn sao cũng ko nhớ nổi nữa, chỉ biết là uất lắm, khóc khá nhiều, học ngu đi thấy rõ, hận lũ con gái... Được cái tính mình quên nhanh những chuyện ko vui nên lấy lại được cân bằng. Cạch mặt em nó luôn, del nick, del số, đổi lớp học thêm..., và giờ này thì em nó sống chết ra sao mình ko cần biết nhưng chắc chắn với ko tới được mình 
Các bô lão thường ném tạ các bạn lụy tình rất nặng trong các thớt lụy. Các bạn có hành động ngu ngốc chỉ vì chưa có kinh nghiệm, vì quá yêu mà thế. Thay vì chờ thớt lụy được sinh ra rồi vào ném tạ thì thiết nghĩ nên có 1 thớt lụy lớn để các bạn vào học hỏi. Vậy, các bô lão và các tân thủ ở đây, đã ai từng lụy tình chưa? Và lụy như thế nào? Hãy post lên đây để các tân thủ vào xem, qua đó sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm để tránh lụy 
Về phần mình, hồi lớp 9 có học thêm chung với 1 bạn trường khác, xinh và rất nổi, trong khi mình thì còn zin, đụt, chưa từng có bạn gái, chưa từng hôn, chưa từng hẹn hò. Ko hiểu sao mình thấy thích thì bảo thích vậy thôi, thế là lại quen được. Cứ chat YH qua ngày, đến lớp học thêm thì cũng nói chuyện, đi chơi vài lần mà chủ yếu là em nó chủ động. Tuy khá nhạt nhưng mình cũng đã được nếm cái gọi là hạnh phúc. Đùng 1 cái được khoảng 2 tháng hay gì đấy em nó bảo chia tay, lý do rất vớ vẩn là có quá nhiều vệ tinh ở xung quanh, em nó ko muốn ai phải buồn cả :o. Nhưng mình biết lý do duy nhất là mình quá đụt, k biết tặng quà, k biết chủ động rủ em đi chơi, k biết dê

Chỉnh sửa cuối:
