Bạn đã từng lụy tình?

  • Thread starter Thread starter mrivan
  • Ngày gửi Ngày gửi

Bạn lụy thế nào? :-?

  • chưa từng lụy :>

    Votes: 20 16.4%
  • lụy đôi lần

    Votes: 72 59.0%
  • lụy thường xuyên

    Votes: 20 16.4%
  • sắp tự tử vì tình :-<

    Votes: 10 8.2%

  • Total voters
    122
đây ! lụy tình sắp tự tử đây ! :))
nỗi khổ của tui là mới qua Mỹ... chưa kịp hết bỡ ngỡ.. lại bị người ấy ở VN phụ tình nên giờ khó chịu và cô đơn khủng khiếp :((
 
Đã lụy .... và đã hết :|
Và chắc là ... sẽ .... không bao giờ lụy thật sự nữa :|
 
Đã yêu một lần và đã lụy đúng một lần,dặn với lòng những lần sau không được lụy nữa.
 
Nè các cậu, tui thích con bé kia, nói chuyện đúng 1 lần, chưa biết tên (Quên không hỏi), Giờ không gặp nữa cũng khoảng 3,4 tháng nay rồi. Mà bây giờ lâu lâu cũng thấy nhớ, một tuần nghĩ về nó cũng 2,3 lần đó.. Thế thì gọi là lụy tình hay là sét oánh vậy
 
Nè các cậu, tui thích con bé kia, nói chuyện đúng 1 lần, chưa biết tên (Quên không hỏi), Giờ không gặp nữa cũng khoảng 3,4 tháng nay rồi. Mà bây giờ lâu lâu cũng thấy nhớ, một tuần nghĩ về nó cũng 2,3 lần đó.. Thế thì gọi là lụy tình hay là sét oánh vậy

cảm nắng .
 
Không biết có lụy hay không mà Mèo đã 1 lần khóc suốt 3 tháng vì bị bỏ lần thứ 1 và mới đây là khóc và ói 3 ngày vì bị bỏ lần thứ 7 hahaha.

Tốt với con gái quá hóa ra trở thành trò chơi cười cho nó.

Nó chà đạp lên tình yêu của mình rồi biến tình cảm của mình thành thú vui tiêu khiển của nó.

Cuộc đời nó chán thế đó ^^
 
Nè các cậu, tui thích con bé kia, nói chuyện đúng 1 lần, chưa biết tên (Quên không hỏi), Giờ không gặp nữa cũng khoảng 3,4 tháng nay rồi. Mà bây giờ lâu lâu cũng thấy nhớ, một tuần nghĩ về nó cũng 2,3 lần đó.. Thế thì gọi là lụy tình hay là sét oánh vậy

chả có gì cả.
Giờ 1/2 ngày nghĩ về nó,bó chíu:((
 
đã từng lụy tình 1 lần và hiểu rõ cái sự đắng của nó, cuối cùng cũng ko đến đâu, bây giờ cố gắng ko lập lại nữa
 
mỗi lần xem phim thấy cảnh hôn nhau hoặc mùi mẫn là tự nhiên lại nhớ đến con GF, chả biết làm sao để quên được
 
tới khi có con khác tự khắc sẽ quên, đấy gọi là over-write ;))
 
hiện tại cũng thế đek bit bị sao nữa
 
Mình vừa tự chấm dứt t/c với 1 bé, dù lòng đã quyết nhưng rất hay nghĩ về bé, chán thật :))
 
các ny mình dạo gần đây toàn theo cái thứ tự diễn biến: Kiêu -> Yêu -> Giận dỗi vớ vẩn làm mình lụy -> giận dỗi vớ vẩn nhưng mình ko lụy nữa -> giận dỗi vớ vẩn bị mình bơ lại -> chia tay. Có 1 em hồi lâu lâu rồi giờ toàn lôi ảnh ra thẩm :">
 
các ny mình dạo gần đây toàn theo cái thứ tự diễn biến: Kiêu -> Yêu -> Giận dỗi vớ vẩn làm mình lụy -> giận dỗi vớ vẩn nhưng mình ko lụy nữa -> giận dỗi vớ vẩn bị mình bơ lại -> chia tay. Có 1 em hồi lâu lâu rồi giờ toàn lôi ảnh ra thẩm :">

Đâu cho mình 500 hình với, dạo này thẩm khó ... quá ;))
 
các ny mình dạo gần đây toàn theo cái thứ tự diễn biến: Kiêu -> Yêu -> Giận dỗi vớ vẩn làm mình lụy -> giận dỗi vớ vẩn nhưng mình ko lụy nữa -> giận dỗi vớ vẩn bị mình bơ lại -> chia tay. Có 1 em hồi lâu lâu rồi giờ toàn lôi ảnh ra thẩm :">

- Chả nhẽ bác chưa gặp cuộc nào mà thay cho chữ chia tay kia là chữ lụy vì mình hử :">
 
lụy tình là gì :-?
vote lộn vào tự tử mất rồi :">
 
Ngay cả khi tớ yêu người khác , thì vẫn có nghĩa là tớ yêu cậu :)
 
^: Như thế nào là lụy là chuẩn mực do mỗi người tự đánh giá, có những người kêu ko lụy nhưng thực ra lại đang rất là lụy =))
 
hôm nào off thất tình chi hội và lụy tình chi hội đê :))
 
Back
Top