Bạn đã từng lụy tình?

  • Thread starter Thread starter mrivan
  • Ngày gửi Ngày gửi

Bạn lụy thế nào? :-?

  • chưa từng lụy :>

    Votes: 20 16.4%
  • lụy đôi lần

    Votes: 72 59.0%
  • lụy thường xuyên

    Votes: 20 16.4%
  • sắp tự tử vì tình :-<

    Votes: 10 8.2%

  • Total voters
    122
1 lần, nhưng chỉ là gần đến lụy....
Lụy là bao gồm cả hành động lẫn suy nghĩ phải ko nhỉ
Nếu chỉ suy nghĩ ko thôi thì chắc là chưa pải

biểu hiện ở suy nghĩ, hành đông, lời nói, giọng nói, ánh mắt ... :)
Và 1 nhiệt huyết tử vì đạo ^
 
3 cậu nào định tự tử đấy? 8-}
 
Đã và đang. 7 năm.
Chỉ có người này là tình cảm tồn tại lâu như vậy.
 
2 lần thôi, giờ mình thề chỉ có mình đá GF chứ ko để GF đá mình, và phải sút làm sao cho nó gặp mình là ko dám nhìn mặt mà phải cúi gầm mà đi
 
2 lần thôi, giờ mình thề chỉ có mình đá GF chứ ko để GF đá mình, và phải sút làm sao cho nó gặp mình là ko dám nhìn mặt mà phải cúi gầm mà đi

cần truyền nghề :) thật chứ ko đùa đâu
 
^ học làm cái giề, không hay đâu
Trong box này có ông nào nói ấy nhỉ, à mà hình như không phải, đúng rồi, bên liên xô có 1 thằng nói 1 câu tôi ĐÃ TỪNG thấy rất hay: "Muốn đá gái thì phải làm sao cho nó thấy là nó bỏ được mình là cực may mắn cho nó" Cách này hoàn toàn ngược lại so với ông shooter :D

Nhưng giờ nghĩ lại thấy cứ làm sao dĩ hòa vi quý là được, sống đừng để nặng đầu 1 vấn đề gì cả, cũng không nên làm khổ gái, đơn giản là đã có thời gian yêu nhau, có tình nghĩa, giờ không yêu nữa cũng không nên như thế, bạc bạc. Ai đúng ai sai khi chia tay chả còn gì để nói để bàn nữa, làm sao chia tay xong nhẹ lòng là được.
 
^ học làm cái giề, không hay đâu
Trong box này có ông nào nói ấy nhỉ, à mà hình như không phải, đúng rồi, bên liên xô có 1 thằng nói 1 câu tôi ĐÃ TỪNG thấy rất hay: "Muốn đá gái thì phải làm sao cho nó thấy là nó bỏ được mình là cực may mắn cho nó" Cách này hoàn toàn ngược lại so với ông shooter :D

Nhưng giờ nghĩ lại thấy cứ làm sao dĩ hòa vi quý là được, sống đừng để nặng đầu 1 vấn đề gì cả, cũng không nên làm khổ gái, đơn giản là đã có thời gian yêu nhau, có tình nghĩa, giờ không yêu nữa cũng không nên như thế, bạc bạc. Ai đúng ai sai khi chia tay chả còn gì để nói để bàn nữa, làm sao chia tay xong nhẹ lòng là được.

ý tớ ko phải là muốn học cách đá , tớ chỉ muốn học làm sao cho vô tình được như bác trên thôi ;))
 
1 lần trong quá khứ :(.

vì em ấy làm nhiều trò mình khoái quá ko dứt ra đc :'>....................
 
ý tớ ko phải là muốn học cách đá , tớ chỉ muốn học làm sao cho vô tình được như bác trên thôi ;))

Cái này thì do tính cách từng người, những ai không vô tình được thì mãi mãi không thể học được. Cho dù có học cũng chỉ là học cái vỏ thôi.

Và đúng là có luật nhân quả, những ai đã từng vô tình và đá, thì sau này bị đá lại, cũng rứa. Chưa ai thoát cả :)
 
đã từng 1 lần,tự nhiên giờ thấy nhẹ nhàng với những chuyện này,đến thì vui,đi thì ngậm ngùi thôi,ko cần phải lụy :D
 
giờ đang lụy 1 em ,mà k bít em đó có thích mình k nữa , zì we zơi em ý thì em đó có nói zoi chị nó và pa con mình là bạn trai , mình ngỏ lời thì em đó chưa đồng ý :(( , mình wen người # thì em ý nói em ý sẽ rất bùn nên giờ k bít làm sao lun
 
giờ đang lụy 1 em ,mà k bít em đó có thích mình k nữa , zì we zơi em ý thì em đó có nói zoi chị nó và pa con mình là bạn trai , mình ngỏ lời thì em đó chưa đồng ý :(( , mình wen người # thì em ý nói em ý sẽ rất bùn nên giờ k bít làm sao lun

loại con gái lằng nhằng phải dứt sớm là cách tốt nhất. Quen bọn nó rất mất thời gian và mệt mõi
 
^
^: Bác quen người khác mà em nó buồn chứng tỏ là nó có tình cảm với bác, em nó nói ra cho bác biết chứng tỏ là em nó cho bác cơ hội rồi còn gì, em nó chưa nhận lời bác có thể vì nhiều lí do mà, chứ chưa chắc đã là nó ko yêu bác, bác nên tìm hiểu vì sao em nó ko đồng ý. Theo mình thì bác lên kế hoặch tỏ tình lần nữa, lần này mà em vẫn ko chấp nhận thì rút cũng được :-"
 
giờ đang lụy 1 em ,mà k bít em đó có thích mình k nữa , zì we zơi em ý thì em đó có nói zoi chị nó và pa con mình là bạn trai , mình ngỏ lời thì em đó chưa đồng ý :(( , mình wen người # thì em ý nói em ý sẽ rất bùn nên giờ k bít làm sao lun

giống mình vãi lúc trước hỏi bé có phải với bé mình chỉ là bạn ko bé bảo ko phải như mình nghĩ sau này sẽ hiểu , sau này biết được lí do vì sao bé ko đồng ý thì chính lý do đó làm cho 2 đứa mãi mãi chia xa :) cố gắng níu kéo bao nhiu cũng vô ích =.=
 
^
^: Bác quen người khác mà em nó buồn chứng tỏ là nó có tình cảm với bác, em nó nói ra cho bác biết chứng tỏ là em nó cho bác cơ hội rồi còn gì, em nó chưa nhận lời bác có thể vì nhiều lí do mà, chứ chưa chắc đã là nó ko yêu bác, bác nên tìm hiểu vì sao em nó ko đồng ý. Theo mình thì bác lên kế hoặch tỏ tình lần nữa, lần này mà em vẫn ko chấp nhận thì rút cũng được :-"
thx bạn đã góp ý,em ý có nói là có tc zới mình , em ý cũng có nói là GD giờ cho mún em ý hoc thui,mỗi lần mình nói đến chuyện tình cảm thì em ý khá mắc cỡ và đỏ mặt, mình nghĩ là tc 2 ng chưa đủ nên chắc 1 thời gian nữa sẽ ngỏ lời như bạn 1404 góp ý dzj
 
^: Chúc bác thành công, nghe bác nói thì em ý cũng là con nhà tử tế, học thì cứ học, giờ cứ nói với em ấy là duy trì tình cảm như hiện giờ là đc, mình nghĩ em ý cũng yêu bác rồi, đợi em ý học xong ngỏ lời chắc là đổ đó ;))
 
em ý sống khá nội tâm nên k bít em ý nghĩ gì , em đó cũng có nói lúc đã là học xong sẽ wen zoi mình, cái mình k hiểu là vì sao em ý gioi thiệu mình là bạn trai cho ng nhà pé đó bít nhưng k wen mình bay giờ thui :( mình vừa ở we em ý lên cách day 1 tuần, mội ng ở dưới rất nhiệt tình zoi mình nên mình rất quí
 
ý tớ ko phải là muốn học cách đá , tớ chỉ muốn học làm sao cho vô tình được như bác trên thôi ;))

khi nào bị 1 người mình yêu nhất cắm sừng thì sẽ biết vô tình là gì

còn muốn đá cho đẹp thì phải chờ thời cơ, kiếm 1 lí do nào phần lỗi 100% thuộc về cô ta, đá nhưng ko được chửi mà phải dùng từ ngon ngọt sao cho có vẻ thật cao thượng

nếu là cao thủ mình đá nó xong, nó mỗi lần yêu thằng khác đều phải nhớ đến mình đầu tiên
 
Back
Top