AnhMaiYeu nói:
Bài viết hay lắm.
Nhưng tui thấy ông diamondboy không đáng bị GOV. ông diamondboy chỉ bênh vực cho lẽ phải cánh đàn ông nói chung---> hành động hiệp nghĩa rất đáng khen. diamondboy phê phán 1 số người phụ nữ có những nhận đinh sai lầm. Lời lẽ của ông diamondboy có thể xét lại vì lý do là 1 người đàn ông chân chính không thể không đứng yên mà nghe lời xúc phạm vô cớ từ 1 phái yếu nhưng coá những hành động và suy nghĩ lệch lạc và đáng trách.
Như vậy hành động "phạm pháp" của diamondboy còn xuất phát từ 2 yếu tố:
1- "phạm pháp" trong trường hợp "tinh thần bị khích động mạnh"
2- có hành động hiệp nghĩa, bênh vực cánh đàn ông nói chung
Xét đi xét lại tui thấy mod sử lý chưa được công bằng và thiếu tình người. Không làm cho dân chúng phục chút nào. --> không bít lời phê phán này có bị sẹo hay không. Nếu chỉ vì lời phê phán này mà bị lãnh sẹo thì ... đã đến lúc nói lời từ biệt 1 diễn đàn mà trong thâm tâm tôi từ trước đến nay luôn coi là 4r số 1 việtnam
Bị GoV là đúng rồi.Ở đâu thì cũng có cái Rules của nó.Dù có là đúng đi chăng nữa nhưng đã phạm vào luật là phải GoV.Tình thì là ngay nhưng lý là lý gian làm sao mà Mod không GoV được,nếu không GoV có phải là dung túng cho người khác viện cái tình ngay lý gian mà không GoV không.
Mod làm như thế là rất hợp lý và hợp tình,quan có tội cũng như thường dân.Huống chi mình là thường dân thì...
Còn về phần DiamondBoy tôi muốn có vài lời muốn nói với cậu.Cái chuyện này thực ra nó chỉ nhỏ như con thỏ thôi,có nhất thiết là phải làm to không ? nếu mình là thằng con trai,thằng đàn ông mà chấp nhặt những cái điều nhỏ nhất thì vứt.Tôi là trung lập chẳng bênh ai cả,ai cũng có cái sai của riêng mình,mình phải nhìn nhận và rút kinh nghiệm ra thôi.Nam nhi đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất thì để ý mấy cái nhỏ làm gì,còn về phần đàn bà con gái tôi không muốn có 1 ý kiến nào cả.Phàm đã làm người thì nhân vô thập toàn,giao tiếp để tiếp thu cái hay và xoá bỏ đi cái dở...
Tôi đồng ý với cách nói của cậu trước đây,nhưng cậu nên hiểu rằng im lặng là vàng nói ra thì phải là thuốc độc.Chỉ cần 1 vài câu nói cũng khiến người khác phải để tâm suy nghĩ,phải day dứt canh cánh trong lòng... nhưng mình sẽ không lặp lại 2 lần,chỉ 1 lần duy nhất thôi.Quân tử phòng thân,biết giữ lời thì chỉ có lợi cho mình,còn những người trong này có kẻ nào không biết giữ lời mà mồm 5 miệng 10 thì chẳng khác gì loại đàn bà rẻ rách ngồi la liếm đầu đường xó chợ thấy chỗ nào vui vẻ thì nhẩy vào như kiểu buôn lấy được sao cho lời lãi

...Tôi chỉ có vài lời thế thôi,nếu ai biết điều hay điều dở muốn nói thì tôi đây xin được lĩnh giáo,còn nếu có động chạm vào ai thì xin bỏ quá cho.