DemonGod118
Mario & Luigi
- 15/7/08
- 798
- 1
Title nói lên tất cả , mọi người cùng vào kể về kỷ niệm của mình với COD nào :hug:
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
.



Nếu anh không đếm nhầm thì mày hỏi được 2 câu rồi đấy =).Chỉ hỏi thử 1 câu, bạn chơi COD đã được bao lâu và bạn có thường xuyên theo dõi box này không


COD 1 và 2 : PC Games
COD 4 : HK server --> đc bro Razor giới thiệu nên mới bit đến cộng đồng ser COD 4 VN-------> OCZ server
Sống mà ko có COD 4 là sống ko có mục đích:hug:

)


, nhớ hồi xưa vì đam mê ww2 nên rất thích các game thể loại ww2, pc game kỳ đầu tiên có giới thiệu về cod 1, thèm rỏ rãi, nhưng vì máy tính quá lao động đường phố nên ngày qua ngày chỉ biết cầm quyển sách xem đi xem lại... Nhà ông anh có máy đủ chơi được cod 1, nên bỏ tiền mua đĩa về, cài game chơi được hết màn 1 thì báo lỗi X(. Mãi sau này dành dụm tiền, nên mua được con radeon 9550
, đủ chơi cod 1, và từ đó bắt đầu chơi cod1, cod 2, và pc nâng cấp chỉ đủ chơi cod thôi
. Cod 1, cod 2 chơi đi chơi lại phần veteran đến nỗi màn nào cũng nhớ đến từng chi tiết. Và cho đến 1 ngày nọ, nhà tớ lắp internet, tay tớ mấp mé vào MP, lòng thấy rất bồi hồi... Chiến trường thực sự ở đây nè :hug:, lên google search xem có ai từng chơi cod 2 onl ở vn không, thấy toàn gamevn
, hồi đó cod 2 chỉ là 1 topic nho nhỏ thôi. Thế là hamachi tối nào 9h tớ cũng onl trực chiến, ping hồi đó là hơn 200 ping
, nhưng thế đâu có làm chiến binh K98 nản chí, được chiến đấu cùng với nhiều chiến binh quả cảm nên tớ dần dần tiến bộ và trở thành 1 người lính có kinh nghiệm trên chiến trường, one shot one kill, tớ aim kẻ thù đang di chuyển, bắn 1 cái, lên đạn 1 cái, là 1 người ngã xuống
. Chưa hết, kẻ thù luôn đối nghịch hồi đó là chipp, 1 tên sniper vô cùng ranh ma, và đến tận bây h vẫn thế
. Thực sự lên cod 4 , tớ thấy quá choáng ngợp về đồ họa + độ thật , với nhiều loại vũ khí có sức công phá dữ dội, nhưng thật tình thì... WW2 vẫn là nhất, gần đây tớ sắm hẳn 1 pc mới koong chỉ để đón em cod 5
, nghĩ đến cảnh lính mỹ đi thuyền đổ bộ vào thái bình dương là thèm
... See you on the beach !
.