- 8/2/06
- 1,137
- 21
- Thread starter
- #61
Chương này chủ yếu là cảnh khi họ đi bằng đường vòng vào trong tòa nhà shinra 
Chương 27
- 140 Flights -
(Cloud, Barret, và Tifa đến được Tòa Trụ Sở của Shinra.)
Barret: Ê này, hẳn là cậu biết nơi này.
Cloud: ......Hên xui, Đây là lần đầu tiên tôi đến đây.
Barret: Tôi đã nghe nói về tòa nhà này trước đây.Từ tầng 60 trở lên đều đặc biệt không dễ để vượt qua cho dù là nhân viên của Shinra. Có thể họ giữ Aerith ở đó. Họ có hệ thống báo động đấy. Được rồi, đi thôi!!
(Barret chạy đến cổng vào.)
Tifa: Đợi tí! Ông nghĩ rằng chúng ta sẽ đi vào bằng cổng chính chăng?
Barret: Không lẽ chúng ta đi bằng cửa khác hả !? Tôi sẽ vào đá bể mông cái bọn Shinra kia và.......
Tifa: Tôi e rằng làm vậy không ổn ! Chúng ta nên tìm một lối khác....
Baret: Làm gì có lối nào khác ! Nếu chúng ta chậm trễ tốn thời gian, Aerith sẽ.....
Tifa: Tôi biết chứ! Nhưng nếu chúng ta bị bắt thì.... Này, Cloud. ...Chúng ta phải làm gì đây ?
<Lựa Chọn>
a.Xông thẳng vào luôn đi !
b.Vào cẩn thận và im lặng
~~~~> Xông thẳng vào luốn đi
Barret: Hay lắm,tôi muốn làm hơn thế nữa ! C'mon, tiến lên !!
(Cloud, Barret, và Tifa ập thẳng vào Tòa trụ trở của Shinra....)
Tiếp tân: Xin lỗi! Nếu không có phận sự, các người chỉ nên...
Barret: Ta chả cần xin phép gì hết... Bọn ta đang gấp ! Ai không muốn bị đập vỡ mặt thì hãy rời khỏi đây ngay !!
Vài người ở đó:
“Yaagghh!”
"Có ai biết bọn chúng là ai không ?"
"Này, các người nghĩ bọn chúng có phải là AVALANCHE không ?"
Bọn lính:
"Có người xâm nhập ! Bao vây chúng lại !!
(Một vài trận đánh diễn ra với bọn lính Shinra,sau trận đấu)
Barret: Hãy đi lên tầng trên nào!
~~~~> Vào cẩn thận và im lặng
Tifa: Thấy chưa,Chúng ta hãy cẩn thận và tìm một lối đi khác!
(Họ đi xuống vòng theo một lối nhỏ vượt qua cánh cửa. Bên trong, Họ tìm thấy...vài cái cầu thang.... không những một mà rất nhiều.... họ bắt đầu leo lên cầu thang.)
Barret: Các người... các người thiệt muốn lên trên ấy bằng mấy cái thăng này ah ?
Tifa: Sẽ ổn thôi,chúng ta cần phải đến và cứu Aerith bằng mọi cách.
Barret: Sao tụi mình không nghiên cứu chuyện ra khỏi chổ này ta
...
Tifa: Tifa không có thời gian để tranh luận với ông! Tôi đi đây!
Barret: N, này, Tifa! Đừng có đi một mình chứ!
(Họ tiếp tục trèo lên... và trèo lên mãi.... Họ vừa trèo lên vừa bàn bạc với nhau.)
Barret: Không biết.. tại sao... chúng ta trèo lên cái quái này...
Cloud: ...Bởi vì chúng ta không muốn gây hỗn loạn cho đến khi cứu được Aerith. Dù có hơi bị nghi chút...
Barret: ...heh heh heh.
Cloud: Dep. Anh làm tôi nổi da gà rồi đấy.
Barret: Nếu như cậu chiến đấu vì một ai đó. Tôi đoán tôi đã nghĩ sai về cậu.
Cloud: Ai quan tâm anh nghĩ gì chứ!
Barret: Tôi chỉ nói có thể là tôi đã sai...
Tifa: Heh heh heh.......
Cloud: Em cười vậy là ý gì hả, Tifa?
Barret: Mấy cái cầu thang này dài quá,chả biết nó dài đến đâu ?
Tifa: Tại sao Barret hổng hỏi nó đi ? (
her her,tifa nhà ta cũng có óc hài hước đấy chứ
)
Barret: Làm gì có chuyện mấy cái cầu thang dài vô tận hay đại loại như thế,đúng không nào ? (bắt đầu bàn chuyện nhãm sai chủ đề topic rồi đó
)
Tifa: Tất nhiên là không !!
Barret: Đúng... không thể nào như thế....
Barret: Tụi mình tới chưa ?
Tifa: Không biết nữa.
Barret: ...tới chưa? (bắt đầu lằng nhằng rồi đây
)
Tifa: Tôi đã bảo là không biết mà ! (Pé Tifa nổi khùng rồi
)
Barret: Yo...
Tifa: Nhìn đi, đừng có hỏi vậy nữa! Chúng ta đang ở rất xa xa xa xa dưới đó, được chưa~!?
Barret: Khốn khiếp! Tui chịu hết nổi rồi! Tui sẽ quay trở ra!
Tifa: Và đơn giản đi xuống như như ông đã từng đi lên?
Barret: .............
(Barret dừng lại nghĩ chân, thở hổn hển.)
Tifa: Đi nào, Barret. Hãy cùng nhau đi cho hết đoạn đường!
Barret: Yeah, Tôi biết,tôi chỉ là một thằng bị thịt và máu ....chảy dồn xuống tay tôi này. Đđừng đánh giá cao về tôi như là một thành viên đặc biết của SOLDIER hay đại loại là như vậy........
Tifa: Còn tôi thì sao !? Tifa cũng là còn người mà ! Ôi, thôi cứ làm những gì ông muốn, tôi đi tiếp đây !
(Cô ấy dừng lại.)
Tifa: ......? Yaah ! Barret! Ông đi trước đi!
Barret: Sao cô lại mất lịch sự thía ? Ý tôi đâu phải vậy...
Tifa: Được rồi, được rồi!
(Barret đi lên trên.)
Tifa: Cloud, anh cũng đi trước đi !!
(Cloud đi lên trước.)
(Đó là 1 cảnh sau khi Tifa đứng khép gối lại, nghĩ xem tại sao nào?
)
Barret: Này... Đây là tầng nào rồi?
Tifa: ...Tifa quên đếm số tầng rồi. (
)
Barret: Tại sao chúng nó lại xây cái tòa nhà khốn khiếp này cao chót vót thế kia?Bọn Shinra kia.... Bọn chúng chả làm gì tốt đẹp cả.
Tifa: .........
Barret: hờ.... mịa ơi, Mình muốn gặp... Marlene, Bố muốn gặp lại con một lần nữa...
Tifa: Anh không thể im lặng mà leo lên hay sao mà cứ làm chậm trễ kế hoạch như thế ? Chỉ còn một tí nữa thôi ! ...có lẽ là thế.
(Họ leo lên được tầng bên trên.)
Barret: C... cuối cùng... L... làm được rồi... K... Không bao giờ muốn thấy... thấy một cái cầu thang dài hơn thế này trong đời tôi nữa...
Tifa: ha... phù... Thực sự nó làm chúng ta mún quỵ... Nhưng nó là như vậy đấy. Tốt hơn là chúng ta nên chuẩn bị...!
(Họ đi vào cánh cửa phía trên căn phòng...)
<//>

Chương 27
- 140 Flights -
(Cloud, Barret, và Tifa đến được Tòa Trụ Sở của Shinra.)
Barret: Ê này, hẳn là cậu biết nơi này.
Cloud: ......Hên xui, Đây là lần đầu tiên tôi đến đây.
Barret: Tôi đã nghe nói về tòa nhà này trước đây.Từ tầng 60 trở lên đều đặc biệt không dễ để vượt qua cho dù là nhân viên của Shinra. Có thể họ giữ Aerith ở đó. Họ có hệ thống báo động đấy. Được rồi, đi thôi!!
(Barret chạy đến cổng vào.)
Tifa: Đợi tí! Ông nghĩ rằng chúng ta sẽ đi vào bằng cổng chính chăng?
Barret: Không lẽ chúng ta đi bằng cửa khác hả !? Tôi sẽ vào đá bể mông cái bọn Shinra kia và.......
Tifa: Tôi e rằng làm vậy không ổn ! Chúng ta nên tìm một lối khác....
Baret: Làm gì có lối nào khác ! Nếu chúng ta chậm trễ tốn thời gian, Aerith sẽ.....
Tifa: Tôi biết chứ! Nhưng nếu chúng ta bị bắt thì.... Này, Cloud. ...Chúng ta phải làm gì đây ?
<Lựa Chọn>
a.Xông thẳng vào luôn đi !
b.Vào cẩn thận và im lặng
~~~~> Xông thẳng vào luốn đi
Barret: Hay lắm,tôi muốn làm hơn thế nữa ! C'mon, tiến lên !!
(Cloud, Barret, và Tifa ập thẳng vào Tòa trụ trở của Shinra....)
Tiếp tân: Xin lỗi! Nếu không có phận sự, các người chỉ nên...
Barret: Ta chả cần xin phép gì hết... Bọn ta đang gấp ! Ai không muốn bị đập vỡ mặt thì hãy rời khỏi đây ngay !!
Vài người ở đó:
“Yaagghh!”
"Có ai biết bọn chúng là ai không ?"
"Này, các người nghĩ bọn chúng có phải là AVALANCHE không ?"
Bọn lính:
"Có người xâm nhập ! Bao vây chúng lại !!
(Một vài trận đánh diễn ra với bọn lính Shinra,sau trận đấu)
Barret: Hãy đi lên tầng trên nào!
~~~~> Vào cẩn thận và im lặng
Tifa: Thấy chưa,Chúng ta hãy cẩn thận và tìm một lối đi khác!
(Họ đi xuống vòng theo một lối nhỏ vượt qua cánh cửa. Bên trong, Họ tìm thấy...vài cái cầu thang.... không những một mà rất nhiều.... họ bắt đầu leo lên cầu thang.)
Barret: Các người... các người thiệt muốn lên trên ấy bằng mấy cái thăng này ah ?
Tifa: Sẽ ổn thôi,chúng ta cần phải đến và cứu Aerith bằng mọi cách.
Barret: Sao tụi mình không nghiên cứu chuyện ra khỏi chổ này ta
...Tifa: Tifa không có thời gian để tranh luận với ông! Tôi đi đây!
Barret: N, này, Tifa! Đừng có đi một mình chứ!
(Họ tiếp tục trèo lên... và trèo lên mãi.... Họ vừa trèo lên vừa bàn bạc với nhau.)
Barret: Không biết.. tại sao... chúng ta trèo lên cái quái này...
Cloud: ...Bởi vì chúng ta không muốn gây hỗn loạn cho đến khi cứu được Aerith. Dù có hơi bị nghi chút...
Barret: ...heh heh heh.
Cloud: Dep. Anh làm tôi nổi da gà rồi đấy.
Barret: Nếu như cậu chiến đấu vì một ai đó. Tôi đoán tôi đã nghĩ sai về cậu.
Cloud: Ai quan tâm anh nghĩ gì chứ!
Barret: Tôi chỉ nói có thể là tôi đã sai...
Tifa: Heh heh heh.......
Cloud: Em cười vậy là ý gì hả, Tifa?
Barret: Mấy cái cầu thang này dài quá,chả biết nó dài đến đâu ?
Tifa: Tại sao Barret hổng hỏi nó đi ? (
her her,tifa nhà ta cũng có óc hài hước đấy chứ
)Barret: Làm gì có chuyện mấy cái cầu thang dài vô tận hay đại loại như thế,đúng không nào ? (bắt đầu bàn chuyện nhãm sai chủ đề topic rồi đó
)Tifa: Tất nhiên là không !!
Barret: Đúng... không thể nào như thế....
Barret: Tụi mình tới chưa ?
Tifa: Không biết nữa.
Barret: ...tới chưa? (bắt đầu lằng nhằng rồi đây
)Tifa: Tôi đã bảo là không biết mà ! (Pé Tifa nổi khùng rồi
)Barret: Yo...
Tifa: Nhìn đi, đừng có hỏi vậy nữa! Chúng ta đang ở rất xa xa xa xa dưới đó, được chưa~!?
Barret: Khốn khiếp! Tui chịu hết nổi rồi! Tui sẽ quay trở ra!
Tifa: Và đơn giản đi xuống như như ông đã từng đi lên?
Barret: .............
(Barret dừng lại nghĩ chân, thở hổn hển.)
Tifa: Đi nào, Barret. Hãy cùng nhau đi cho hết đoạn đường!
Barret: Yeah, Tôi biết,tôi chỉ là một thằng bị thịt và máu ....chảy dồn xuống tay tôi này. Đđừng đánh giá cao về tôi như là một thành viên đặc biết của SOLDIER hay đại loại là như vậy........
Tifa: Còn tôi thì sao !? Tifa cũng là còn người mà ! Ôi, thôi cứ làm những gì ông muốn, tôi đi tiếp đây !
(Cô ấy dừng lại.)
Tifa: ......? Yaah ! Barret! Ông đi trước đi!
Barret: Sao cô lại mất lịch sự thía ? Ý tôi đâu phải vậy...
Tifa: Được rồi, được rồi!
(Barret đi lên trên.)
Tifa: Cloud, anh cũng đi trước đi !!
(Cloud đi lên trước.)
(Đó là 1 cảnh sau khi Tifa đứng khép gối lại, nghĩ xem tại sao nào?
)Barret: Này... Đây là tầng nào rồi?
Tifa: ...Tifa quên đếm số tầng rồi. (
)Barret: Tại sao chúng nó lại xây cái tòa nhà khốn khiếp này cao chót vót thế kia?Bọn Shinra kia.... Bọn chúng chả làm gì tốt đẹp cả.
Tifa: .........
Barret: hờ.... mịa ơi, Mình muốn gặp... Marlene, Bố muốn gặp lại con một lần nữa...
Tifa: Anh không thể im lặng mà leo lên hay sao mà cứ làm chậm trễ kế hoạch như thế ? Chỉ còn một tí nữa thôi ! ...có lẽ là thế.
(Họ leo lên được tầng bên trên.)
Barret: C... cuối cùng... L... làm được rồi... K... Không bao giờ muốn thấy... thấy một cái cầu thang dài hơn thế này trong đời tôi nữa...
Tifa: ha... phù... Thực sự nó làm chúng ta mún quỵ... Nhưng nó là như vậy đấy. Tốt hơn là chúng ta nên chuẩn bị...!
(Họ đi vào cánh cửa phía trên căn phòng...)
<//>
Chỉnh sửa cuối:
mong các bạn thông cảm 


