omg, chap này dài quá à
Chương 57
-
Gold Saucer ~ Cait Sith, vị thần may mắn -
(Cloud và những người khác the Ropeway để vào Gold Saucer. Ropeway vào đến trạm và Cloud bước xuống.)
Chocobo: Chào mừng quý khách đến với Gold Saucer.
(Cloud nói chuyện với nhân viên bán vé.)
Nhân viên bán vé: Chào mừng quý khách đến với Gold Saucer. Quý khách đi chung ah? Vé một lượt là 3000 gil, hoặc quý khách có thể mua vé suốt đời với giá 30000 gil.
<Chọn lựa>
Trả 3000 gil
Trả 30000 gil(-)
Cóc thèm trả
Nhân viên bán vé: Cảm ơn rất nhiều. Nếu có Gold Ticket, quý khách có thể ra vào công viên thoải mái... miễn là quý khách không để mất.
<//>
Nhân viên bán vé: Tại Gold Saucer, có rất nhiều chỗ quý khách phải trả bằng GP. Cứ coi như 'GP' là một loại tiền chỉ dùng được ở Gold Saucer. GP có thể kiếm tại Wonder Square và khu Chocobo Races. Mức GP giới hạn là 10000, xin hãy cẩn thận. Chúc quý khách vui vẻ.
(Cloud đi vào Gold Saucer.)
Aerith: Woa! Vui chơi thôi!
(Nàng quay về phía Barret, còn ông thì đang đối diện với bức tường.

)
Aerith: Tôi biết đây không phải lúc thích hợp.
(Nàng bước tới)
Aerith: Hey, Barret, phấn chấn lên!
(Ông lùi lại.)
Barret Tôi không có tâm trạng đó. Mặc kệ tui đi. (TT__TT)
(Nàng lại gần và nhìn thẳng vào ông.)
Aerith: Vậy hả? Thật đáng tiếc.
(Nàng chạy đến đứng cạnh Cloud)
Aerith: Đi thôi!
(Tifa xáp lại gần Aerith)
Tifa: ...thầm thì... thầm thì... (Có lạnh lùng quá không, Aerith!?)
Aerith: ...thầm thì... thầm thì... (Những lúc thế này cứ làm ra vẻ bình thường thôi.)
(lạc quan vượt chỉ tiêu rồi kưng)
Tifa: ...thầm thì... (Aerith nghĩ vậy ah...?)
Aerith: Tất nhiên rồi!
(Aerith lại tiến gần Barret.)
Aerith: Chúng ta đi chơi thôi...
(Barret vẫy tay)
Barret: Cứ ĐI đi! ...phiền phức quá #@^%$! Đừng quên là chúng ta đang đuổi theo Sephiroth!
(Ông chạy đi và nhảy vào cửa Wonder Square.)
Aerith: ...Mình nghĩ ông ấy giận rồi. :(
Tifa: Ổng sẽ bình thường lại thôi. Có vẻ như ông ấy cảm thấy đỡ hơn tí rồi.
(Cloud tiến lại gần và nói chuyện với người mà anh muốn đi cùng. Chọn Aerith nhé

)
Khu vực Speed Square
Người đàn ông: Hey nhóc.
Cloud: Nhóc...
Người đàn ông: Thế nào? Chơi vui chứ? Mmm, cậu đang vui vẻ. Chà, tốt, tốt lắm nhóc.
Cloud: Tôi tên Cloud. Và ngừng ngay cái việc gọi nhóc đi.
Dio: Mmm? Ta hả? Ta là chủ của Gold Saucer. Tên Dio. Cứ gọi ta là 'Dio'.
Cloud: .........(Cóc thèm nghe

)
Dio: Nhân tiện, nhóc, chú mày có biết 'Black Materia' là gì không?
<Chọn lựa>
Biết.
Cái éo gì thế?
***
Cloud: Biết.
<//>
Dio: Ha ha ha.... nó, ta bảo nhé, khá lắm nhóc, boy! Nhưng nói dối là không tốt. Chú mày không thể gạt được ta đâu.
Cloud: Vậy hỏi làm wé gì ?
Dio: Chà, lúc trước, có một gã trai trạc tuổi chú mày vào đây và hỏi liệu ta có giữ viên 'Black Materia'. Ta nghĩ có lẽ chú mày biết, cả hai đều xêm xêm tuổi nhau.
Cloud: Gã có mặc... áo choàng đen không...
Dio: Có, quả thực là có. Và một hình xăm trên tay mang số '1'.
Cloud: Hắn đâu!?
Dio: Ha ha ha, ta không biết. Thế này nhé. Ta nói cho nghe, dạo qua khu Battle Arena khi nào chú mày thích, nhóc. Chắc chắn chú mày sẽ thích mê. Rất nhiều bộ sưu tập của ta được trưng bày ở đó. Ha, ha ha.
(Ông ta bỏ đi.)
<//>
Nhân viên: Quý khách có muốn kiển tra Wall of Fame không?
<Chọn lựa>
Có
Không quan tâm.
~~~~> Có
(Bạn thấy số điểm của mình)
Nhân viên: Quý khách sẽ nhận được giải thưởng nếu đạt trên 3000 điểm. Chúc may mắn.
~~~~> Không quan tâm.
<//>
Khụ vực Round Square
Nhân viên: Xin mời. Thứ lộng lẫy này chỉ 3 GP. Đêm nay quý khách có muốn đi một chuyến không?
<Chọn lựa>
Có
Không
<//>
Khu vực Ghost Square
Nhân viên: Xin chào. Cảm ơn quý khách đã đến với Ghost Hotel.
Con ma: Uuuuuuuuuugh..... Để đặt phòng, xin quý khách đi đến quầy đăng ký. Uuuuuuuuuuugh...
Nhân viên: Đó là nhân viên được nhiều người ưa thích nhất, Mr. Hangman.
Mr. Hangman: Xin mời! Chỉ 5 GP một đêm. Quý khách có muốn ngủ lại không?
<Chọn lựa>
Ờ, được rồi.
Thôi, cảm ơn.
<//>
Khu vực Battle Square
Nhân viên: Tôi xin lỗi, hiện nay chúng tôi đang tiến hành sửa chữa. Xin trở lại sau.
(Cloud đi đến khu Wonder Square. Khi anh xuất hiện, một... con mèo trông như thú nhồi bông cỡi một con moogle khổng lồ tiến lại gần.)
Con mèo: Hey anh kia!! Anh có điều gì buồn phiền ah!? Sao nào? Có muốn tôi thử coi bói cho anh không !? Một tương lai tươi sáng! Một tương lai hạnh phúc! Oh, nhưng đừng giận tôi nếu kết quả không được tốt! Oh, thành thật xin lỗi! Tôi là mèo máy chuyên coi bói. Tên là...
(Người chơi đặt tên Cait Sith.)
Cloud: Anh bạn có thể xem được tương lai?
Cait Sith: Đùa á!? Tui có thể tìm được đồ vật, người bị mất, bất cứ cái gì!
Cloud: Vậy cậu có thể nói cho tôi người tên Sephiroth đang ở đâu không?
Cait Sith: Sephiroth, đúng không? Okay, coi ta đây!!
(Con mèo làm một cử chỉ nhún nhảy...)
Cloud: Vận may thông thường. Một may mắn thiết thực. Hãy thuận theo ý tốt của người khác, và một thứ gì đó lớn lao sẽ xảy ra vào mùa hè. ...chờ chút... cái wé gì vậy?
Cait Sith: Huh? Để tôi thử lại.
(Con mèo lại nhún nhảy một lần nữa.)
Cloud: Cẩn thận với tính hay quên. Màu may mắn của bạn là... màu xanh? ...Quên đi.
Cait Sith: Khoan, khoan đã cho tôi thêm một cơ hội nữa! Chờ nhé! Để tôi thử lần nữa!
(Lần này con mèo nhún nhảy rất nhanh!)
Cloud: ... Quác!?
Aerith: Cái gì thế?
Cloud: Cái mà bạn đang theo đuổi rồi cũng thuộc về bạn. Nhưng đổi lại bạn sẽ đánh mất một thứ rất quý giá.
Cait Sith: Tôi chả biết nó tốt HAY xấu nữa... Đây là lần đầu tiên tôi ra kết quả thế NÀY.
(Con mèo gật đầu.)
Cait Sith: Sao nào?
Aerith: Bạn đang nói chuyện gì vậy?
Cait Sith: Là một thầy bói, tôi không thể ngừng nghĩ về nó. Nếu không được tận mắt chứng kiến nó sẽ đi đến đâu, tôi không cảm thấy thoải mái. Vậy nên tôi sẽ đi với hai người!
Aerith: Chúng mình làm sao giờ , Cloud?
Cait Sith: Tôi cũng sẽ đi cho dù hai người có nói GÌ đi nữa!
(Con mèo gia nhập nhóm!)
Cloud : H... hey!
(và con mèo chui zô Cloud
)
Khu vực Wonder Square
Nhân viên: Quý khách dang có (số GP). Đổi GP để nhận phần thưởng tại đây. Có muốn đổi không?
(Ở đây bạn có thể chơi game Mog House.)
Đây là ngôi nhà của Mog. Nó ở trong Mog Forest trên ngọn núi Mt. Mog.
Khởi đầu một ngày bình thường như bao ngày khác trong cuộc đời của Mog.
(Mog đi ra khỏi nhà.)
Năm nay, Mog vừa tròn pipapopupo(!!! 8-)) tuổi. ...hay 23 cái xuân xanh nếu tính theo con người. Chàng ta đang ở lứa tuổi gọi là tuổi cặp kê.
Nhưng trước khi Mog có thể trở thành ngừơi nhớn, cậu chàng cần phải học cách biết bay đã.
(Cậu trèo lên một cây nấm.)
Mặc cho Mog chăm chỉ luyện tập hằng ngày... Cậu vẫn không thể bay được...
(Mog ta vỗ vỗ cánh, búng người khỏi cây nấm và... rớt cái bịch.

)
Xem ra cậu còn cả chặng đường dài phía trước...
Đây là lúc bạn can thiệp vào. Hãy giúp Mog học bay bằng cách nhấn O và chăm cho cậu món khoái khẩu Kupo nut.
Nhưng đừng nên tham quá. Béo phì thì bay bằng niềm tin nhé.
(Sau khi quẳng cho cậu 5 kupo nut, cậu lại nhảy lên cây nấm.)
Oh? Có vẻ như Mog quyết định thử lần nữa.
(Cậu vỗ vỗ cánh, phóng lên và vi vu! Cậu bay vòng vòng một lúc, rồi đáp xuống.)
Thành công rồi! Cậu đang bay! Bây giờ thì cậu đã là một con Mog trưởng thành.
(Mog đi vào nhà rồi đóng cửa lại.)
Mệt mỏi nhưng mãn nguyện, chàng Mog bé bỏng của chúng ta tắt đèn và lên giường ngủ sớm. Chúc ngủ ngon, và có những giấc mơ đẹp...
(Lại một con Mog khác đi vào trong sân trước của Mog.)
Oh?... Cái gì đây? Xin giới thiệu nàng Mog!
(Nàng Mog gõ lên cửa nhà Mog. Cậu ra mở cửa, khi vừa được diện kiến dung nhan của nàng, thì chàng bắt đầu nhảy như một con choi choi.)
Hình như là cậu cũng có ý đồ với nàng...
(Nàng ngồi chễm chệ trên hòm thư của chàng Mog. Còn cậu thì chạy loanh quang cây nấm)
Nào, liệu Mog có thể làm cho nàng lác mắt trước tài bay lượn của mình? Hãy giúp chàng bằng vài quả Kupo nut.
(3 kupo nut là đủ, Mog phi thân lên cây nấm...)
Oh? Xem ra Mog định làm quả nữa đây.
(Cậu vô vỗ cánh và bay vòng vòng quanh sân.)
Cậu đang bay!! Mog đã làm được!!
(Mog đậu lên cây nấm.)
Nàng có vẻ đã đổ cái rụp trước phong cách bay tao nhã của chàng.
(Cảnh dần tối lại.)
Một thời gian sau...
(Nhà Mog lại hiện ra. Mog bước ra ngoài.)
Dòm thì có lẽ mối quan hệ của cậu đang phơi phới. Đã đến lúc dụ nàng vào rừng. 
Tên nàng là Mag. Một nàng Mog tốt tính.
(Mog và Mag đi vào rừng.)
Chúc đôi trẻ trăm năm hạnh phúc, Mog và Mag. Con đàn cháu đống nhé!
(14 bé mogs chạy ra khỏi nhà, đi theo Mog và Mag.)
Uh, khỏi phải lo, chắc vậy...
(Một bé Mog chay ra vẫy cánh tạm biệt bạn ^__^.)
~FIN~
Người đàn ông: Hmmm... rất ấn tượng. Cảm ơn đã cho tôi xem. Đây này, cầm lấy.
(Gã đứng trước Mog House game cho bạn 30 GP.)
Khu vực Chocobo Square
Nhân viên: Chào mừng đến với Chocobo Racing. Tôi xin lỗi, nhưng nơi này chỉ dành cho những người đã đăng ký thôi. Quý khách chỉ có thể mua được tối đa 3 vé. Nghĩ kỹ trước khi mua. Lấy ví dụ, bạn có thể chọn ra một nửa số Chocobo và mua 3 cái hộp.
<Chọn lựa>
Hộp?
Không quan tâm.
***
Cloud: Hộp?
Nhân viên: Một cái hộp mua được 3 sự kết hợp của 2 con chocobo. Ví dụ, nếu bạn chọn Chocobo 1, 3, và 5, bạn có thể mua sự kết hợp, như là 1-3, 1-5, 3-5. Bạn cũng có thể chơi limited wheel bằng cách chọn một con Chocobo.
<Chọn lựa>
Limited wheel?
Không quan tâm.
***
Cloud: Limited wheel?
Nhân viên: Chơi 'Limited wheel' có nghĩa bạn chọn một con Chocobo và sử dụng nó trong tất cả sự kết hợp. Giả sử, nếu bạn chon Chocobo 1, vậy thì bạn mua 1-2, 1-3, 1-4. Cho dù bạn đặt cược thế nào, có thắng thì phải có thua. Tất cả đều dựa vào sự sáng suốt và một chút may mắn.
<//>
Nhân viên: Chúng ta thường mua vé cho những cuộc đua hạng B và hạng C, phải không?
<Chọn lựa>
Thứ hạng?
Không quan tâm.
***
Cloud: Thứ hạng?
Nhân viên: Nói cách khác, 'thứ hạng' đồng nghĩa với 'sức bền' của một con chocobo. A là cao nhất còn C là thấp nhất. Khi bạn trở thành một Chocobo jockey tự do, bạn sẽ mua được vé hạng A. Đương nhiên, thứ hạng càng cao, càng nhận được món đồ giá trị. Hey, có lẽ tôi cũng phải làm một Chocobo jockey thôi!?
<Chọn lựa>
Làm thế nào để trở thành?
Không quan tâm.
***
Cloud: Làm thế nào để trở thành?
Nhân viên: Anh có thể nếu như bạn sở hữu một con chocobo... và có mối quan hệ với chủ trường đua. Nhưng chocobo rất khó bắt còn tôi thì không có mối nào.
<//>
Cloud: Hey, tại sao con chocobo lại ở trên tấm bạt kỳ quái thế kia?
Nhân viên: Đó là cách bạn tìm hiểu trạng thái và sức khoẻ của con chocobo.
Cloud: Hmm, nếu tôi có thể nói được con nào mạnh hơn, vậy thì dễ thôi...
Nhân viên: Ầy, không dễ như anh nghĩ đâu. Vấn đề không chỉ là sức khoẻ của con chocobo. mà còn tuỳ thuộc vào người điều khiển và tính cách của con đó nữa. Nếu tệ, điều đó có thể làm mất nhiều stamina (sức bền), và ảnh hưởng đến những cái khác.
Nhân viên: Xin chào. Quý khách có muốn mua vé đua chocobo không?
<Chọn lựa>
Yeah
Giải thích cho tôi rõ.
Không quan tâm.
***
Cloud: Giải thích cho tôi rõ.
Nhân viên: Chocobo Race có thiết bị chuyên giả lập thực tế ảo. Nó chiếu cho bạn thấy hình ảnh chân thực của cuộc đua dù không thực sự tồn tại. Bạn chọn con chocobo nào sẽ về nhất và ba ở đây. Rồi mua vé thích hợp. Và nếu vé bạn mua trúng kết quả, bạn sẽ nhận được một vé đổi món đồ được liệt kê trên bảng. Bạn có thể đổi vé lấy đồ hoặc GP tại quầy đổi phía bên phải lối vào.
<//>