Martine :Chi tiết của nhiệm vụ được gói gọn trong mệnh lệnh của công chức (chả hỉu

). Còn câu hỏi nào nữa không ?
Squall : Nhưng trong mệnh lệnh nói cần 1 người bắn tỉa. Trong chúng tôi không ai có khả năng đó cả
Martine : Đừng lo về việc đó.Hãy để tôi giới thiệu một thiện xạ từ Galbadia Garden. Kinneas! Irvine Kinneas!
Chúng ta xem đoạn phim về Irvine. Anh ta 17 tuổi. Anh ta mang nón, cột tóc đuôi ngựa, áo choàng màu vàng nâu, áo sơ mi, wần tây và giày ống. Anh í dùng shotgun.
Mảtine : Đây là Irvine Kinneas. Anh ta sẽ là xạ thủ của bạn. Rời khỏi đây khi các anh thấy sẵn sàng. Thất bại không phải là 1 sự lựa chọn.
Irvine : BANG
Martine rời khỏi, Squall nói chuyện với Quistis.
Quistis: Nhiệm vụ của chúng ta là gì vậy?
Squall: Nhiệm vụ kế tiếp của chúng ta... Đây không phải là nhiệm vụ bình thường. Đó là một mệnh lệnh trực tiếp từ cả Balamb lẫn Galbadia Garden. Chúng ta ... buộc phải ám sát bà phù thuỷ. Chúng ta buộc phải ‘tỉa’ bà ta từ một khoảng cách xa. Kinneas sẽ là tay xạ thủ của chúng ta. Chúng ta buộc phải hỗ trợ Kinneas hết mình. Nếu tay bắn tỉa bắn hụt, chúng ta buộc phải tấn công lên phía trước.
Irvine: Cám ơn sự hỗ trợ nha, nhưng tớ không bao giờ bỏ lỡ mục tiêu của mình đâu. (chà! Hơi bị chảnh đó).
Squall: Khử bà phù thuỷ. Đó là lệnh của tôi. Chúng ta sẽ tiến thẳng đến thủ phủ của Galbadia, Delling City. Ở đó chúng ta sẽ tình cờ gặp (hừm sao lại tình cờ được nhỉ) đại tướng Caraway (General Caraway) để bàn bạc chi tiết cho kế hoạch. Hãy đi thôi.
Irvine: Được rồi... Chúng ta sẽ cần phải chọn một nhóm cho cuộc hành trình tới Delling City.
Họ thành lập nhóm.
Irvine: Thấy thế nào hả? ( Hừ hừ, đồ dzê xồm khôn lỏi kia, đừng có mơ. Coi ta đây.)
Squall: (...Không tốt chút nào.) . Tôi sẽ quyết định. (Viva Squall, vậy mới phải chớ!!)
Squall chọn Zell và Irvine. (Đúng, phải ngăn chặn mọi ý đồ đen tối chứ sao.)
Squall: Vậy đó.
Irvine: Lựa chọn xuất sắc lắm đó, ông lãnh đạo ạ. (Hừ, cay cú rồi kìa)
Nhóm Squall tiến tới trạm Galbadia. Sau khi lên xe lửa...
Squall: ....
Squall sử dụng vé.
Kiểm tra ID: Đang xác nhận...Công nhận truy cập...
Selphie, Rinoa và Quistis bước vào.
Selphie: Hey! Các cậu đã bắt kịp rồi à !
Phát ngôn viên xe lửa: Chuyến xe lửa này, sắp tới thành phố Delling, sẽ khởi hành trong thời gian ngắn.
Xe lửa khởi hành...
Rinoa: Dù sao đi nữa đây cũng là chuyến xe lửa duy nhất tới Delling City.
Irvine: Hừm... có lẽ là số mệnh hả? (sang phòng kế bên).
Zell: Thế, chúng ta làm gì với hắn đây?
Squall sang phòng kế bên và...
Irvine: Selphie ơi...Chúng ta được dành riêng cho nhau!
Selphie: V-Vâng đúng thế...!
Irvine: Hơi thở của tình yêu chăng?
Selphie: Kh-Không...
Irvine bước đi một đoạn.
Irvine: Xin lỗi...
Squall sang phòng kế tiếp.
Irvine: Rinoa ơi... (thế này thì quá lắm rồi, muốn ăn Lion Heart không hả!)
Quistis: Irvine Kinneas! Cậu đang giữ vai trò quan trọng trong nhiệm vụ này. Giờ thì hãy cư xử cho đàng hoàng đi! (Viva Quistis, không thôi tên kia ăn Lion Heart cho mà coi).
Irvine: Không ai hiểu cho tớ cả... Bản chất của những tay thiện xạ là cô độc mà... Chúng tôi mài dũa bản năng của mình, bộc lộ cả con người mình như một viên đạn lẻ loi. Áp lực trong phút chốc... Một sự căng thẳng nhất thời... Đó là điều... tôi phải đối diện một mình... ...Không dễ dàng chút nào. Như thế... chỉ dành cho tôi một đặc ân, và hãy để mặc tôi! Hiểu ý tui không hả?
Zell thụi dzô mặt... ý lộn, thụi xuống sàn chớ. (Hừ hừ, đã dzê xồm còn bẻm mép)
Phát ngôn viên xe lửa: Ơ, không có tổn hại gì cho xe lửa đâu, ơ, chấn động nhỏ ấy mà...
Sau khi tới Delling City, nhóm Squall bước lên thang cuốn và chúng ta xem một đoạn phim về quang cảnh của Delling City. Squall nói chuyện với Zell.
Zell: Có chuyện gì vậy, Squall?
Squall: Tụi mình đang tiến về lâu đài của Caraway. Nó ở trong khu vực chính phủ. Tụi mình ở đây như là sự hỗ trợ từ Galbadia Garden. Đừng có để bị lộ đó.
(Giờ có phải Laguna đang ở đây không?) (Nếu có chắc uýnh nhau ra trò rồi)
Nhóm Squall đi đến khu vực đó. Ở đó...
Squall: (Caraway là lãnh đạo của quân đội Gabaldian mà... Có thể nào là một cuộc đảo chính (coup d’etat) không ? ( Má ơi, xài tiếng Pháp nữa kìa! Ặc Ặc).
(Không...Mình không nghĩ ông ta ra mặt để lật đổ tổng thống đâu...)
Squall nói chuyện với lính gác của Caraway.
Lính gác của Caraway: Lâu đài của đại tướng Caraway ở ngay sau cánh cổng này, nhưng ... tôi không thể cho các cậu vào được.
Squall: Tôi tin là ông ta đã được báo trước việc chúng tôi đến.
Lính gác của Caraway: Thế à, nhưng... (lại nhưng) Tôi được lệnh không để cho các cậu đi qua cho đến lúc kiểm tra xong khả năng của các cậu. (lại còn thế nữa)
Zell: Hắn ta đang nói cái quái gì thế!?
Squall: Kiểm tra khả năng của tụi tôi hả ? Ông ta muốn chúng tôi làm gì ?
Lính gác của Caraway: [Ngôi mộ của vị vua vô danh] ở phía Đông Bắc. (Má ơi con sợ ma lắm). Tất cả việc các cậu phải làm là tới đó. Thật sự thì đơn giản lắm, nhưng...các cậu phải mang về bằng chứng là các cậu đã tới đó. Một mã số.
Squall: Một mã số hả?
Zell: Tụi mình ra khỏi đây bằng mọi cách để làm vài cuộc kiểm tra về sự can đảm ngu xuẩn hả ? Ông ta nghĩ tụi mình là ai chứ ?
Lính gác của Caraway: Có nhiều sinh viên như chính các cậu mong ước được gặp mặt đại tướng Caraway. Hôm qua đã có một sinh viên từ Galbadia Garden là người đã trở về từ cuộc kiểm tra tại “Ngôi mộ của vị vua vô danh”. “Ngôi mộ của vị vua vô danh” nằm ở phía [Đông Bắc của thành phố]. Mục tiêu của các cậu là đi tới [ngôi mộ của vị vua vô danh], tìm những vết tích của người sinh viên thất lạc, và trở về với số xác minh của cậu ta. Các cậu có thể tìm ra cái các cậu đang tìm kiếm trong thời gian ngắn sau khi các cậu vào đó. Số xác minh được ghi trên đó. Tôi không đề nghị đi bất cứ đâu xa hơn nơi các cậu phải đi. Các cậu có thể không bao giờ sống sót trở về. (coi thường nhau quá). Dẫu sao đi nữa, đây là một tấm bản đồ cho các cậu.
Nhóm Squall nhận tấm bản đồ. Kế đến Squall nhờ người lính gác hộ tống họ ra khỏi thành phố. Nhóm Squall tiến hành đi tới ngôi mộ của vị vua vô danh. Trong đó họ tìm thấy một thanh gươm màu xanh với số xác minh sinh viên. Bây giờ nhóm Squall trở lại Delling City để nói chuyện với ngừơi lính gác của Caraway. (sao không post khúc trong mộ lên nhỉ? 2 con trâu (bò) đó nói chuyện cũng dzui lắm chứ!)
Lính gác của Caraway: Vâng, gì thế?
Squall: Sẵn sàng trả lời rồi đây.
Squall đưa cho người lính gác mã số.
Lính gác của Caraway: Đúng rồi. Xin mời đi lối này.
Squall di chuyển tiếp.
Squall: (Cả Balamb Garden và Galbadia Garden đều đang tham gia chiến đấu cùng với vị đại tướng của quân đội Galbadia. ...Sao thế nhỉ?) ( Mình không có lý do gì để nghĩ về chuyện đó hết.) (SeeD có nghĩa là không được hỏi tại sao.)
Nhóm Squall vào trong lâu đài, Squall nói chuyện với Rinoa.
Rinoa: Hmp... Ổng luôn làm vậy! Bất lịch sự như thế... bắt mọi người phải chờ. Tôi sẽ đi phàn nàn với ông ta đây. Mọi người cứ việc chờ ở đây đi. Oh, nhân tiện, đây là nhà tôi. Vì thế đừng lo gì cả. Umm, chỉ đừng có bỏ tôi lại đây, được chứ?
Squall: Chuyện gì sẽ xảy ra cho cô?
Rinoa: Umm... Tôi không biết nữa. Chỉ việc coi đây như là một mệnh lệnh từ khách hàng của anh, được chứ?
Squall: (A! Nhắc mới nhớ! Đền tiền phá hợp đồng đây!) -> buồn ngủ quá, giỡn chút. (...Hy vọng nó sẽ không dẫn tới vấn đề gì cả.)
Zell: Chuyện quái gì sẽ xảy ra đây!?
Đại tướng Caraway vào.
Squall: Rinoa đâu?
ĐT Caraway: Nó không được huấn luyện như tất cả các cậu, và có thể trở thành gánh nặng. Tốt nhất nên đặt nó ra ngoài nhiệm vụ này đi.
Selphie: Thế ông là cha của Rinoa hả?
ĐT Caraway: Tôi không thể nhớ được lần cuối cùng nó gọi tôi như vậy là khi nào.
Zell: Thế ra người bố là người đứng đầu quân đội, và con gái là thành viên của phe chống chính phủ!? Tệ lắm đó... Thật sự tệ lắm đó!
ĐT Caraway: Vâng, thực vậy. Đó là một vấn đề nghiêm trọng. (đi tới cửa sổ) Nhưng không liên quan gì tới các cậu. Đó là vấn đề của chúng tôi.
Squall: (Đó không phải là trường hợp...)
ĐT Caraway: Ngoài ra, chúng ta còn có nhiều chuyện quan trọng hơn để lo lắng.
Squall: (Chỉ thị của Garden và mệnh lệnh của Rinoa có cùng giá trị đối với chúng tôi) Một khi chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ tại đây, chúng tôi đang làm việc cho Rinoa, như một phần hợp đồng của chúng tôi. Tôi không biết tình huống của ông là gì, nhưng làm ơn đừng can thiệp vào khi đến đúng lúc.
ĐT Caraway: Và nếu tôi can thiệp? (Coi chừng nha, bố dzợ sắp nóng rồi đó)
Squall: (Vấn đề của ông ta là gì vậy?) Ở đây tất cả chúng tôi là SeeD. Do đó chúng tôi sẽ hành động.