bạn gái mình đang yêu 2 người..??!! cần tư vấn

  • Thread starter Thread starter 32inch
  • Ngày gửi Ngày gửi
nhà em ấy là người gia giáo...vả lại nhà mặt phố bố làm to mình ko nghĩ là mơ gì về miền đất hứa gì cả....mình đang buồn những ai ko có nhã ý đừng có nói linh tinh quá...................

Đấy là suy nghĩ theo hướng của em nếu em gặp tình huống giống bác thế thôi chứ không có ý nói linh tinh :)
 
Nhà mặt phố bố làm to thì sao? Con người ta không ai ngại tiền nhiều hơn cả. Tui không có nói xấu bạn gái của ông chỉ nhắc ông cẩn thận thôi. Thằng VK kia nó chêm vào những câu như bên này sung sướng phê lòi v.v Bác tin tưởng quá mất lúc nào không hay đâu? <= Kn 1 lần vụ này rồi.
 
- Vậy tui ở nhà luôn cho rồi :-< .........
cho nó ở nhà đi 1 mình khéo khi gặp nó trong rạp với 1 thằng nào khác ( bạn bè thôi :-" ) lúc ấy lại lên đây lập thớt :))
 
- Vậy tui ở nhà luôn cho rồi :-< .........

xem phim 1 mình cũng có cái thú của nó :>

đi 1-2 lần đi , nhưng nhớ cho nó biết là đi xem phim 1 mình :-"
 
thế em nó có mang tư tưởng gia giáo ko :-?
 
thế em nó có mang tư tưởng gia giáo ko :-?

mình thấy có......mình biết cũng khá nhiều về nhà em ấy vì bố mẹ em là bố mẹ vợ của anh mình...nhà rất khuôn phép...nhà như thế vả lại xinh xắn ..riêng gi tên VK kia mà còn nhiều thằng khác cũng đeo theo...nhưng mình biết tất cả chỉ là phù du....còn ngoài tên VK mà mình doc dc tn yh thế thoi...
 
2 cái tên TLA với Rukia kia :-w mún chít hok :-w chat linh tinh zị hả b-(

@Chủ topic : Như một người đã từng nói với Pooh "Đã yêu thì phải tin, ko tin thì đừng yêu !" :)

(Trong trường hợp này, ko thể nói dc gì nhiều, hãy cố gắng tìm hiểu thực hư câu chuyện, để có thể kết luận chính xác, đừng chỉ vì nghi ngờ này nọ mà làm mất đi tình cảm thật sự)

p/s : Cho hỏi sao đọc dc tin YH vậy ? hok lẽ em đó có post đoạn chat đó lên chỗ nào sao :-/
 
Tại hạ cũng là Việt Kiều nhưng sao hẻm thấy vị cô nương nào tới mồi chài vậy nè :@)

@chủ thớt : thôi thì tin vẫn phài tin nhưng điều tra thì vẫn phải tiến hành >:)
 
2 cái tên TLA với Rukia kia :-w mún chít hok :-w chat linh tinh zị hả b-(

@Chủ topic : Như một người đã từng nói với Pooh "Đã yêu thì phải tin, ko tin thì đừng yêu !" :)

(Trong trường hợp này, ko thể nói dc gì nhiều, hãy cố gắng tìm hiểu thực hư câu chuyện, để có thể kết luận chính xác, đừng chỉ vì nghi ngờ này nọ mà làm mất đi tình cảm thật sự)

p/s : Cho hỏi sao đọc dc tin YH vậy ? hok lẽ em đó có post đoạn chat đó lên chỗ nào sao :-/
có soft xem tn lưu trữ......mình lang thang zo wed thì thấy...rồi vọc
 
2 cái tên TLA với Rukia kia :-w mún chít hok :-w chat linh tinh zị hả b-(

@Chủ topic : Như một người đã từng nói với Pooh "Đã yêu thì phải tin, ko tin thì đừng yêu !" :)

(Trong trường hợp này, ko thể nói dc gì nhiều, hãy cố gắng tìm hiểu thực hư câu chuyện, để có thể kết luận chính xác, đừng chỉ vì nghi ngờ này nọ mà làm mất đi tình cảm thật sự)

p/s : Cho hỏi sao đọc dc tin YH vậy ? hok lẽ em đó có post đoạn chat đó lên chỗ nào sao :-/

em này sao ban nick anhlachuum của anh luôn rồi. :|
 
nếu em nó xài yahoo trên máy tính mà lưu archive thì cái soft này chắc là hack, hóa ra bác chủ thớt hack yahoo bạn gái [-(
 
Đúng [-(
anti chủ thớt vì xâm phạm đời sống riêng tư [-(
 
có cái soft này nữa sao ;)) .

@ chủ thớt : tình yêu mà mất lòng tin thì dù có tiếp tục cũng k thể đi tới đâu đc đâu . bạn thử nghĩ xem . nếu may mắn thành vợ chồng , rồi sau này em ấy đi công tác , hay làm ăn với đối tác nam , đụng chạm này nọ , bạn dám chắc rằng mình sẽ k nhớ lại chuyện cũ ;)) . yêu là phải có lòng tin, nhưng tất nhiên là có giới hạn của nó thôi nhé :)
 
có cái soft này nữa sao ;)) .

@ chủ thớt : tình yêu mà mất lòng tin thì dù có tiếp tục cũng k thể đi tới đâu đc đâu . bạn thử nghĩ xem . nếu may mắn thành vợ chồng , rồi sau này em ấy đi công tác , hay làm ăn với đối tác nam , đụng chạm này nọ , bạn dám chắc rằng mình sẽ k nhớ lại chuyện cũ ;)) . yêu là phải có lòng tin, nhưng tất nhiên là có giới hạn của nó thôi nhé :)

Vì cái chuyện đối tác này , nên giờ đang cố gắng phát triển sự nghiệp :-".
Ổn định 1 tí , thì em ơi ở nhà nội trợ nhá :>
 
Vì cái chuyện đối tác này , nên giờ đang cố gắng phát triển sự nghiệp :-".
Ổn định 1 tí , thì em ơi ở nhà nội trợ nhá :>

giờ mà kiếm con gái mà ở nhà nội trợ thì hơi hiếm đấy bạn hồi ;)) . nếu muốn thế thì chắc về vùng sâu vùng xa mà lấy vợ thôi .

cuộc sống thế kỷ 21 này , ai mà muốn ở nhà làm bạn với 4 bức tường cơ chứ . học hành cho nhiều vào để ở nhà nội trợ sao ;)) .
 
Trong tình huống này nếu đồng chí ko chịu đc nhiệt nữa thì cứ nói thẳng với em rằng " Anh thì anh tin em đấy nhưng anh ko muốn chuyện này tiếp diễn nữa , Em có làm đc không ? ^_^ . " . Thế thoai .
Em còn lăng tăng thì đồng chí biết phải làm gì rồi .:-*
 
Back
Top