Thanatos[D]
Donkey Kong
- 7/1/07
- 402
- 1
bạn gái mình gần đây hay ẩn nick để chat với 1 tên ( học cùng trường ) , tuy nhiên thỉnh thoảng avai ( hoặc invi ) để chat với mình . mình hỏi thì nói là chán nên ít lên mạng nhưng biết là cô ấy toàn invi . đêm thì thỉnh thoảng chat với mình rồi kêu đi ngủ nhưng lại invi để ra chat với nick kia đến khi nick kia off rồi mới off theo 
có thể mọi người nói chuyện như thế thì chẳng có j nhưng : kể cả cô ấy avai mà k nói chuyện với mình thì cũng đâu có sao , kể cả invi từ đầu mà k bắt chuyện với mình cũng đâu có sao ( thì mình vẫn nghĩ cô ấy onl rồi off muộn thôi ) . đằng này lại nói dối mình như thế
bọn mình mới làm lành với nhau sau gần 2 năm chiến tranh lạnh , mới vui vẻ được vài tháng thì lại ra chuyện này . mình không thể hỏi thẳng ý cô ấy bây h muốn như thế nào vì chuyện cô ấy liên lạc với người kia là mình theo dõi nếu hỏi thì mình sẽ bị há miệng mắc quai ( trước mặt và chat với mình cô ấy vẫn tỏ ra bt )
xin mọi người cho mình 1 lời khuyên chuyện này ám ảnh mình hàng ngày từ sáng sớm đến khuya luôn

có thể mọi người nói chuyện như thế thì chẳng có j nhưng : kể cả cô ấy avai mà k nói chuyện với mình thì cũng đâu có sao , kể cả invi từ đầu mà k bắt chuyện với mình cũng đâu có sao ( thì mình vẫn nghĩ cô ấy onl rồi off muộn thôi ) . đằng này lại nói dối mình như thế
bọn mình mới làm lành với nhau sau gần 2 năm chiến tranh lạnh , mới vui vẻ được vài tháng thì lại ra chuyện này . mình không thể hỏi thẳng ý cô ấy bây h muốn như thế nào vì chuyện cô ấy liên lạc với người kia là mình theo dõi nếu hỏi thì mình sẽ bị há miệng mắc quai ( trước mặt và chat với mình cô ấy vẫn tỏ ra bt )
xin mọi người cho mình 1 lời khuyên chuyện này ám ảnh mình hàng ngày từ sáng sớm đến khuya luôn


)

.
....... Nó muốn ít ra có một con cá lúc nào cũng phục tùng nó thôi
.......