• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Bạn gái mình như vậy , mình phải sao ??? :(

Thanatos[D];15805605 nói:
đang đợi bác sĩ tâm lí đi du lịch về xin ý kiến xem cùng là con gái giải quyết chuyện đấy thế nào

Ai kêu tôi đó, có tôi đây :'>
 
sút thẳng chân đừng ngại, bạn đang là cái mỏ để con đó nó đào thôi, mình đá nó trước để nó thấy rằng mình không phải ko có nó là ko sống được
 
KO biết h cm có muộn ko. Theo tớ thì cứ bình thường vì có thể em nó nói dối bác chỉ vì muốn bác ko nghi ngờ thôi. Sợ bác nghi ngờ lung tung thêm rắc rối.
Còn chat với thằng kia thì thằng kia chơi trò đang buồn cô đơn đau khổ tự sát.... để tranh thủ tình thương em nó thì sao?
 
Cứ nói thẳng hỏi thẳng cho lòng thanh thản. Gặp vấn đề khó khăn trước mắt đã không dám hỏi/nói thì sau này có bao nhiêu bí mật cũng không dám nói/hỏi hết được. Con người ai chả có 1 số bí mật mà chỉ mình biết, trường hợp này thì không thuộc dạng đó. Bí quyết của mình là cứ tự mà nhủ "Có chết đâu mà lo", thế là xong. Đến giờ thì chẳng cần phải tự nhủ gì hết nữa.

Kinh nghiệm bản thân là thế. Bạn gái tớ có hơn chục anh theo đuổi, đẹp trai, vật chất dư thừa nhưng đến giờ gần 1 năm chả có chuyện gì xảy ra, chưa 1 lần bạn gái tớ đi với 1 đứa nào khác mà không hỏi ý tớ. Hồi chiều mới nhận được điện thoại của bạn gái sau hơn 1 tháng không có liên lạc gì. Vẫn thế, chẳng có gì thay đổi, quan trọng là nhìn đúng bản chất con người, thể hiện đúng bản chất của mình, có sao nói vậy (dù đôi lúc có vài cái quá nhỏ bé thì nói dối tí cũng ko sao ^^). Yên tâm là nếu bạn làm như vậy thì ít ra bạn đã có cố gắng giữ gìn mối quan hệ của mình rồi, có cố gắng, có nổ lực thì nếu thua cũng không phải là lỗi của bạn.
 
bạn gái chủ topic nếu còn tuổi teen thì vẩn còn tính trẻ con đó ,giống vợ mình chỉ vì chuyện nhỏ như con thỏ vì bị cha mẹ chồng mắng mà bỏ về nhà mẹ ruột còn nt kêu chia tay nữa, nhiều lúc cũng chán nản quá tới tính chuyện đó mà trong lòng không nỡ vì cũng còn thương vợ , theo mọi người phải làm thế nào giờ đây
 
Back
Top