- 28/9/05
- 1,213
- 51
- Banned
- #1
Bạn gái mình đang học 12.
Ở cách nhau trên 100 cây số. Em nó lâu lâu nhắn tin với mình bằng đt của cha nó.
Hôm nay số máy đó hỏi mượn 1tr5.
Em nó nhắn tin nói: anh cho mượn nhưng đừng hỏi lí do.
Theo ý mình, thì mình sẽ gửi, rồi nói em nhận được tiền rồi có thể nói lí do, biết đâu anh có thể cho em 1 lời khuyên đúng đắn hơn.
Nhưng nó nhắn tin, rời rạc quá. Kêu mình gửi tiền vào số CMND. Mình hỏi gửi về địa chỉ trường (trước đây tặng quà vẫn gửi về trường cho em nó) thì em nó bảo đừng.
Mình nghĩ có 1 trò đùa nào ở đây không.
(chị và anh rể nó hơi túng thiếu, hay qua nhà bà ngoại xin này xin nọ- mình nghĩ 1 trường hợp này có thể xảy ra)
Ở cách nhau trên 100 cây số. Em nó lâu lâu nhắn tin với mình bằng đt của cha nó.
Hôm nay số máy đó hỏi mượn 1tr5.
Em nó nhắn tin nói: anh cho mượn nhưng đừng hỏi lí do.
Theo ý mình, thì mình sẽ gửi, rồi nói em nhận được tiền rồi có thể nói lí do, biết đâu anh có thể cho em 1 lời khuyên đúng đắn hơn.
Nhưng nó nhắn tin, rời rạc quá. Kêu mình gửi tiền vào số CMND. Mình hỏi gửi về địa chỉ trường (trước đây tặng quà vẫn gửi về trường cho em nó) thì em nó bảo đừng.
Mình nghĩ có 1 trò đùa nào ở đây không.
(chị và anh rể nó hơi túng thiếu, hay qua nhà bà ngoại xin này xin nọ- mình nghĩ 1 trường hợp này có thể xảy ra)

.
Với mình 1tr5 hơi lớn đó
mà chủ topic 100 points vẫn sống à :o
?
(à thấy rồi
