• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Bạn gái tôi là game thủ

chuoitaotau

Mr & Ms Pac-Man
GameOver
Tham gia ngày
8/5/12
Bài viết
283
Reaction score
0
Quá nhọ luôn các thím ạ , chắc e phải từ bỏ ny mất thôi cứ kiểu này e chắc điên lên mất , chỉ vì một lần chót dại mà rơi vào cái hoàn cảnh trớ trêu này hic hịc
Truyện sảy ra vào cái chủ nhật trước , rủ bé đi ra ngoài thành thì đột nhiên mưa . Trời mưa to quá chả đi đâu được nên ,e đưa bạn gái về nhà dự là định làm tý .Nhưng gấu vừa nhìn thấy cái PC thì :“Chán quá! Mưa gió thế này chẳng có chỗ nào chơi cả, e mượn máy a chơi game tý nhé”. Trong đầu e nghĩ “wtf, bn thứ bí mật trong đó “ , buộc phải thu hút sự chú ý của bé vào mấy trò game online.
Bé mở máy ra chơi vừa chơi vừa hỏi e thấy bé tiếp thu cũng khá nhanh, chơi ngày càng lên tay. Đó là lần đâu tiên e chỉ cho một ng con gái chơi game online mà lại là game đánh nhau mới gớm chứ. Mới đầu e tỏ ra thích thú vì bạn gái cũng biết game và có cùng niêm đam mê, nhưng e đã nhầm….
Có hôm , đang trong giờ học e lại nhận được tin nhắn của gấu “Thằng này nó giết e hoài huhu… a vào nhanh cứu e với” botay.com luôn . Không biết từ lúc nào bé đã là con nghiện game còn hơn cả e. Bây h thay vì đi chơi đi xem film với mình thì bé rủ ra quán net để tham gia vào những cuộc chiến những trận PK đẫm máu kèm theo những câu nói chửi thế mà e còn ái ngại khi nói trước mặt bạn gái vậy mà cô ấy cứ vô tư tuôn ra.
Dù nhà bạn gái có máy tính nhưng bé toàn qua nhà e để ngồi chơi với lý do rất chuối : chơi ở nhà anh thoải mái hơn ở nhà e , khóc hận luôn . Bé ngồi chơi miệt mài từ sáng đến chiều , trong khi e thì ngồi ngáp ngắn ngáp dài bên cạnh . Thỉnh thoảng bé con bắt e đi nấu mỳ và mua sting uống nữa, nhìn giống hệt cái thằng trông quán net . Giờ đây ,bé đành ngồi nhìn ny chơi game và lúc thì ngồi cài game Vệ Thần trên con HTC của bé cho đỡ chán @@
Đến h e cũng k thể trách bé ấy được vì chính e là ng chỉ cho bé chơi, haizzz…các thánh ơi, các thím ơi giờ e phải làm sao bây giờ?
 
Sướng thế còn *** gì nữa , có gấu chơi game thì mình có đi chơi game nó cũng cho , hoặc rủ nhau ra quán nét đỡ tốn tiền đi chơi ăn uống
 
Sướng thế còn *** gì nữa , có gấu chơi game thì mình có đi chơi game nó cũng cho , hoặc rủ nhau ra quán nét đỡ tốn tiền đi chơi ăn uống
 
Chuẩn cmnr còn gì nữa, mà nếu chán thì mày bắn sang cho a e đê .Tao là tao khoái girl thích chơi game lắm 
 
Cái này gọi là gậy ông đập lưng ông. Muốn cai đc cho bạn gái thì tự bạn phải cai trước đã :D
Chúc thành công
 
Back
Top