^ Bạn thân cậu ko ra gì, thì đừng lớn tiếng nói ng khác....
Chơi Edit tẩy bài thì đừng bô bô ra khoe như mình trong trắng

Bài Post thứ 2 trong Topic này câu đầu tiên xọt vào là chửi ng khác, văn hoá tranh luận hay lắm ! Thế mà từ hôm qua đến giờ Edit từ từ mất rồi, chắc thấy Mod vào sợ chăng ?
Thấy ko, ai động tới cậu ấy là cậu ấy xù lông nhím ngay

Thôi lần này ta làm khán giả vậy.
Còn nếu muốn lôi lại chuyễn cũ, mà tôi chán ngấy phải trả lời, thì giờ nói luôn nhé :\
(Mà bài này chắc là ko còn khách quan rồi... vì cậu Edit gần hết những thứ bất lợi cho mình còn đâu, nhỉ?

)
Nhớ là hình như bác nói bác là giáo viên thì phải...giáo viên nhưng cách nói chuyện chẳng thể hiện đc mình là 1 con người trí thức...Lấy 1 sự so sánh khập khiễng giữa VN và HQ...ở HQ COCC nhưng mà nhìn sự phát triển kinh tế và người dân của nó sống thế nào...Người ta ăn thịt chừa xí quách...Còn đây thì cả xương và xí quách đều sạch...Mà từ đầu topic này lập ra có ai đụng gì tới COCC đâu mà bác phải nhảy lên thế...giật mình à
Tôi nhớ ko lầm câu đầu tiên xọt vào đã cười khẩy vào mặt ng khác, nói móc méo từ Topic kia sang đây. Ok ? Rất có văn hoá tranh luận. Chưa biết đúng sai nhưng phải hạ nhục đối phương trước đã.
Tôi bảo HQ cũng đầy COCC, đúng ko ? Thế cậu ko đồng ý ? Đi so sánh ai "ăn" nhiều hơn ai làm cái gì ? Nếu muốn nói VN ăn thịt cả xương, HQ chỉ ăn thịt... muốn tỏ ra mình hiểu biết hơn người thì làm ơn
viết 1 bài phân tích,
đưa bảng số liệu. Nói kiểu bá vơ ai ko nói được ?
Muốn chứng tỏ mỉnh giỏi hơn người, mà chỉ nêu ra mấy lời vu vơ, để làm gì vậy ? Trong khi ý tôi chỉ nói đúng 1 điều : HQ nó cũng đầy COCC đấy. Có ko ? Có ! Vậy còn gì để nói ? Có phải cậu đang lạc đề ko ? Muốn show kiến thức để dìm hàng người khác, tâng bốc mình lên à ? Epik Fail.
Nhắc tới Hàn còn so sánh sơ sơ..Chứ nhắc tới nhật thì ta nên cúi đầu xuống mà đi..Trình độ 1 giáo viên là đây sao? nói ra những lời so sánh như 1 đứa học sinh chưa học hết 12...
_VN dạy rừng vàng biển bạc ta cứ tha hồ khai thác mà bán...Nước Nhật đi lên từ con số Zero không có tài nguyên, động đất sóng thần quanh năm...Nhưng giờ là nền kinh tế thứ 3 thế giới
_Còn bảo đổ thừa chiến tranh...ừ..1000 năm...nhưng bỏ là gì bọn Nhật cũng nội chiến trong thời phong kiến liên miên..Là nước bại trận sau World War II... Lãnh trọn 2 quả bom nguyên tử...Phải đền bù biết bao nhiêu cho những nước thắng trận...Trở về con số Zero tròn trĩnh...Còn VN nếu không nhờ bị xâm lược thì chắc giờ này cũng chỉ biết đóng cửa...và ở chế độ phong kiến..Bọn Mỹ , pháp đi còn để lại công trình này kia...Chứ nước Nhật thì zero nhé..
_Còn về cái gì CT thì Chỉ nói 1 câu : VN không có cái gọi là văn hóa từ chức...
Mấy phần Nhật Bản phía sau cũng vậy, toàn show hàng. Mà lại toàn những thứ cũ xì, ko ăn nhập gì với cái tôi đang nói.
_So Yakuza với mấy người bạn nói thì bạn đang hạ thấp bọn Yakuza Nhật đấy vì bọn Yakuza Nhật nó có nguyên tắc của tụi nó...làm ăn thì làm ăn nhưng tụi nó vẫn có cái tinh thần chơi đẹp của võ sĩ đạo, vừa rồi vụ sóng thần còn biết chi tiền hay đưa lính ra giúp đỡ dân, các nhà đứng đầu thì lên báo đài xin lỗi abc dù không phải lỗi họ mà là thiên tai....VN mà miền trung lũ lụt thì toàn kêu gọi đồng bảo cả nước đóng với góp, còn cứu trợ cho thì toàn mì gói hay đồ sắp hết date và mấy bộ quần áo rách..Mấy ông abc gì ấy chẳng trích đc 1 tháng lương ra ủng hộ....Cũng không lên tivi an ủi đc 1 tiếng ..Hiện giờ Nhật Bản đang đứng lên từ thảm họa xem người dân họ thế nào...đừng có lôi ra là do dân Châu Á nó vốn thế...Cái đầu chỉ đạo không đc tốt thì bảo sao cái đuôi nó không nghe lời ...
Càng lạc đề. Tôi đang nói về chuyện cậu cho rằng nước ngoài có " tự do phát ngôn, tự do..." gì đó, thì tôi cho cậu biết là
. Nhắc tới Hàn thì cũng nhắc qua Nhật cho nó sinh động. Tội phạm ở bên đấy "hợp pháp hoá" và nấp bóng chính trị gia dưới cái tên nhiều ng biết là Yakuza đấy. Thích làm anh hùng, thích bảo vệ chính nghĩa, chống lại công cuộc của mấy ảnh, các bạn sẽ vào mục tìm người lạc ngay ý mà
Ko chấp nhận, lại đi nói huyên thuyên cái gì gì đấy ? Ko lạc đề nữa thì là gì ? Tôi chỉ cần biết là, à, ở Nhật cũng có băng đảng Yakuza núp bóng với chính trị, và coi chừng cái mạng của cậu nếu cứ tự do nói năng động chạm, thù địch nhé. Đồng ý chứ ? Lôi chuyện sóng thần vớ vẩn vào làm gì ?
Thứ nữa, tôi nói cái này
Cơ bản là vì người Châu Á có bản tính như thế, chứ ko phải riêng Vn với cái - mà-ai-cũng-biết nhé
Cậu đã từng học ĐH ? Có học qua Văn hoá VN với Lịch sử văn mình thế giới ? Tôi đang nói tới bản tính người Châu Á, trọng quan hệ, trọng tình cảm xuất phát từ cái nôi đại gia đình nhiều thế hệ. Cho nên, người Châu Á xét ra có rất nhiều tật xấu và tiêu cực giống nhau do bản tính này mà ra. Trọng quan hệ, nhất là quan hệ ruột rà máu mủ -> dễ sinh COCC, tiêu cực trong công việc. Thích tình cảm, quà cáp, biếu xén -> sinh hối lộ. Trong danh dự -> sinh áp lực con cái, thi cử, học hành căng thẳng. Ok. Vậy vừa lòng cậu chưa ? Xem lại xem cậu là kẻ lạc đề hay tôi lạc đề.
Bonus : Cách đây vài năm tôi cũng giống cậu, nhận ra cuộc sống vốn bất công, tôi suy sụp và phát điên, vì có họ hàng ở Mỹ, nên lúc đấy cũng chỉ nghĩ đến chuyện 1 ngày ta sẽ trốn sang Mỹ, cũng rất hay Post bài than vãn chửi bới trên đây, cho nên, mấy cái cậu nói tôi ko lạ, vì toàn những chuyện cũ xì mà chắc Search forum nick cũ có nói qua hết rồi ấy chứ

. Tuy nhiên, bây giờ thì bình ổn lại, chỉ cần hiểu là được, ko cần nói nhiều.