Comic quả thật đã có một quá trình phát triển lâu dài với những thành tựu đáng kinh ngạc, cho ra đời những kiệt tác như Watchmen, V for Vetdentta, 300, v.v…
Tuy nhiên, superhero comic nói chung và superhero comic trong Earth-616 và New Earth nói riêng sớm bộc lộ những khuyết điểm nhất định. Mình rất thích comic, và cũng từng rất thích superhero comic, nhưng cũng sớm nhận ra những khiếm khuyết của thể loại này. Những phê bình sau chỉ đề cập đến thể loại superhero comic:
-Câu chuyện dường như không bao giờ kết thúc. Nhân vật anh hùng chết rồi thế nào cũng được hồi sinh, mất tích thì thế nào cũng trở lại, mất trí nhớ thì rồi thế nào cũng lấy lại. Trong super hero comic hầu như không có nhân vật quan trọng nào thực chết cả.
-God. Truyện nào có God nhúng tay vào là bựa hết cả lên. Hoặc các thế lực thần thánh ma quỉ khác. Điều này sẽ phủ định ý nghĩa của câu chuyện.
[SPOIL="""]
[/SPOIL]
-Mô-típ thiện vs ác kéo dài, cuối cùng cũng chỉ xoay quanh superhro vs villain hoặc tự đánh nhau khi mâu thuẫn về chính nghĩa. Khái niệm về chính nghĩa còn cứng nhắc.
-Trang phục thiếu sáng tạo. Mặc đồ bó, đeo quần lót lộn ra ngoài, khoác áo choàng hay đội giáp đeo khiên, chỉ có thế.
-Bản thân nền công nghiệp comic mỹ có vấn đề. Nhân vật thuộc quyền sở hữu của 1 hãng và nhiều tác giả viết về 1 nhân vật, điều này sẽ tạo nên sự không thống nhất về nhiều vấn đề, và nghiêm trọng hơn, sự nhúng tay của các editor có ảnh hưởng lớn.
Điển hình như cái One More Day.
Sau khi đọc Final Crisis của DC thấy nhảm quá, chuyển qua đọc Marvel. Bắt đàu với Spider-man. Phải nói ban đầu rất thích nhân vật này. Sau khi đọc xong One More Day mới bắt đầu suy nghĩ lại về toàn bộ thể loại Superhero comic.
Tạm thời bàn về One More Day một chút. Về phần trình bày thể hiện thì khỏi chê, vì lịch sử comic lâu dài đã củng cố cách kể chuyện, không còn tự nói nhảm một mình như thời Stan Lee. Nhưng cốt truyện thì quá tệ. Reset lại gần như toàn bộ--> deus ex machina khủng khiếp, à không, phải gọi là Deimos Ex Machina. Một anh hùng lại deal with the devil. Trước kia tôi thích Spider-man ghê gớm, nhưng đọc xong One More Day thấy chả còn hứng thú đọc tiếp các issues về sau. Tất cả những gì có dính líu với MJ, dù hay dù cảm động dù ý nghĩa biết bao giờ trở nên vô nghĩa hết.
Cảm xúc sau khi đọc à? Đó là:
[SPOIL="""]
[/SPOIL]
Đọc xong issue 545 là cả đêm đó không ngủ được, hôm sau lên google tìm review (gõ spider-man one more day review), và thấy có nhiều người đồng tình:
Đọc thử 1 số trang:
http://comics.ign.com/articles/843/843196p1.html
http://www.bureau42.com/view/4273
http://goodcomics.comicbookresources.com/2009/07/19/the-reread-reviews-spider-man-one-more-day/
http://74.125.153.132/search?q=cach...er-man+one+more+day+review&cd=5&hl=en&ct=clnk
http://www.comicvine.com/the-amazing-spider-man-one-more-day-part-4/37-120557/
Không phải ngẫu nhiên mà cái video phê bình One More day được rate 5 sao:
http://www.youtube.com/watch?v=aa9ygMEqF1E
Tìm khắp google chưa thấy trang nào khen.
Đó là vấn đề của mainstream superhero comic, câu chuyện kéo dài mãi, heroes không bao giờ die, những câu cảm động trước khi chết cuối cùng cũng trở thành lame khi các anh ấy trở lại, nếu lỡ tình tiết đen tối hoặc khó xử lý quá thì mang god vào deus ex machina, reset lại, bất chấp logic. SỰ kéo dài quá đáng làm những câu chuyện ý nghĩa mất đi ý nghĩa của nó.
Nguồn :vnsharing.net