• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Bạn làm gì khi thất tình ???

  • Thread starter Thread starter Kitr
  • Ngày gửi Ngày gửi
nhưng mình không bị lừa , chỉ có cái không đt , không tn hỏi thăm thôi :(
 
nếu thế thì chỉ là giận nhau thôi mà, giận nhau cũng chỉ để hiểu nhau hơn, mình nghĩ ko sao đâu bạn :D
 
quen với cảm giác bị bơ vơ nên nó mới vậy :-<
 
Nói chung thời gian là phương thuốc hưu hiệu nhất mà chậm tác dụng nhất:)) Cách đây 2 năm mình cũng thê thảm như bạn, đến lớp thấy người ta lạnh lùng mà cảm thấy lạc lõng, bây giờ tuy sống ko vui như xưa nhưng mà cảm thấy thoải mái khi gần như ko còn liên quan tới nó ( liên quan duy nhất là thằng bạn thân giờ là ny nó thôi)
 
trước đây mình cũng thế, bây giờ ny em là thằng bạn cùng lớp 12 hồi trước, cách vài tháng vẫn nt cho mình kiểu như "em ko thể quên dc anh". Mình cũng kệ, cứ rep lại bảo quên đi, dạo này ko thấy nhắn nữa.

p/s: mình từ người đi nhờ tư vấn thành người tư vấn rồi àh :(
 
forum là vậy mà :( tư vấn qua lại mới vơi bớt chút ít cảm xúc trong lòng :(
 
Nói chung thời gian là phương thuốc hưu hiệu nhất mà chậm tác dụng nhất:)) Cách đây 2 năm mình cũng thê thảm như bạn, đến lớp thấy người ta lạnh lùng mà cảm thấy lạc lõng, bây giờ tuy sống ko vui như xưa nhưng mà cảm thấy thoải mái khi gần như ko còn liên quan tới nó ( liên quan duy nhất là thằng bạn thân giờ là ny nó thôi)

với tớ chỉ thế thôi là cũng nhức đầu rồi đấy :|
 
THất tình cứ đi đá lao động đường phố là giải tỏa nhanh nhất,nhưng tội cái với sinh viên,học sinh thì ko kinh tế cho lắm.
 
tùy mỗi người mà có cách giải tỏa khác nhau mà bạn, mình thì mình ko thích thế cho lắm :(
 
sau 1 tháng toàn cãi nhau,1 tuần bơ nhau cuối cùng hôm nay mình đã chấm dứt đc mọi chuyện,chia tay rồi :((
 
cố lên bác, hiện tại em cũng chả khá khẩm gì, có khi còn đau hơn bác, nhưng em chúc bác sẽ sớm vượt qua :)
 
Độc thân cũng có cái hay của độc thân mà, cứ từ từ mà tận hưởng bác à ^^
 
mình bị thất tình 1 lần, giờ còn chưa dám có bạn mới. Lần đó cũng buồn ra chơi Ninja Gaiden Sigma 2 ở tiệm PS3, đánh cuồng đến quên cả sầu, làm đến 4 chai Coca Cola. Tối về ngủ một giấc là quên luôn :))
 
sau 1 tháng toàn cãi nhau,1 tuần bơ nhau cuối cùng hôm nay mình đã chấm dứt đc mọi chuyện,chia tay rồi
tụi mình 1 tuần gặp nhau thì cãi nhau đến 5 ngày , bơ nhau hơn 6 tháng ,vậy mà cũng kéo dài tới bây giờ ... sợ thật 8-}

 
^ bơ đến 6 tháng X_X. Giữ dc là tốt rồi :)
 
Back
Top