Kuro-kun
Donkey Kong
- 12/2/10
- 458
- 3
nếu cảm thấy mình ko thể yêu như trước nữa thì bạn hãy suy nghĩ thật kĩ. Mình cũng đã từng như bạn, mình đã quyết định chia tay với mối tình đầu 3 năm, nhưng mình ko hối hận vì quyết định đó bởi ngày đó mình bị lừa dối quá nhiều. Còn bây giờ thì mình đang rối tung lên với chuyện hiện tại.


Cách đây 2 năm mình cũng thê thảm như bạn, đến lớp thấy người ta lạnh lùng mà cảm thấy lạc lõng, bây giờ tuy sống ko vui như xưa nhưng mà cảm thấy thoải mái khi gần như ko còn liên quan tới nó ( liên quan duy nhất là thằng bạn thân giờ là ny nó thôi)


. Giữ dc là tốt rồi :)